NHẶT LÁ CÙNG ANH
Lá này lá nhớ, lá thương
Lá này mắt biếc vấn vương cả đời
Xin đừng rơi nữa lá ơi
Ta chơi vơi giữa một trời... lá Thu
![]()
|
|
||
NHẶT LÁ CÙNG ANH
Lá này lá nhớ, lá thương
Lá này mắt biếc vấn vương cả đời
Xin đừng rơi nữa lá ơi
Ta chơi vơi giữa một trời... lá Thu
![]()
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 19-09-2014 lúc 01:19 PM
|
|
||
BẤT CHỢT !
Bất chợt,
thấy nhớ người dưng,
Nửa chừng chợt nhớ,
nửa chừng lại thôi
Chợt nghe
ai đó nói cười
Xa xôi
chợt vẳng
những lời ....bỗng dưng
![]()
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 29-09-2014 lúc 04:44 PM
|
|
||
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng đợi,
Bâng khuâng chờ,
Bâng khuâng mong,
để hững hờ
bâng khuâng...
Bâng khuâng giận,
Bâng khuâng thương,
Bâng khuâng buồn,
để vấn vương
một thời...
Phận duyên lỡ hẹn mất rồi
Để bâng khuâng
đến suốt đời,
bâng khuâng...
![]()
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 01-10-2014 lúc 02:53 PM
|
|
||
Lên lầu ngắm trông
Lên lầu dõi nguyệt ngắm trông
Tráí tim khắc khoải nghe lòng buồn tênh
Người đi ta ở một mình
Ngày đêm lẻ chiếc bóng hình cô đơn
Biết rằng đời chẳng vuông tròn
Nơi xa người có nghe hồn vọng theo...
Lê Thanh Sơn
|
|
||
YÊU ANH
Cho em hôn mái tóc của anh
Hôn ánh mắt, đôi tay trần thô nhám
Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Bởi vì anh, Thượng đế đã trao em!
Những tháng ngày hạnh phúc ấm êm
Ngôi nhà nhỏ vang tiếng cười con trẻ
Em có giận cũng đừng buồn anh nhé
Hãy yêu em như em đã yêu anh
Ai bảo tình yêu là mong manh
Bởi vì họ không có anh bên cạnh
Em hạnh phúc vì được yêu, được khóc
Được vì anh và nhận hết buồn đau.
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 06-10-2014 lúc 08:27 PM
|
|
||
MÙA THU EM VỀ
Đã qua những ngày xuân ấm áp dịu dàng,
Mùa hạ sang, nơi em về mây trắng
Cánh buồm nhỏ cồn cào gió nắng
Mưa cuối trời... nỗi nhớ chẳng hề nguôi.*
Khi thu về những chiếc lá rơi rơi
Em ngửa tay hiền như trẻ nhỏ
Tình yêu đâu phải là ngọn gió
Giữ cuộc đời đâu dễ, lá vàng ơi...
Mùa thu em yêu chưa đến đã qua rồi
Khoảng trời nơi anh, lặng lẽ xanh mỗi sáng
Mùa thu vẹn nguyên sắc mây, màu nắng
Như chưa hề có lá rụng thời gian...
Em trở về ríu ríu bước chân
Lối phố quen như mùa thu vẫn thế
Có phải em của ngày xưa rất trẻ
Rơi xuống bàn tay chiếc lá cuộc đời!
------------
*Đề mục của những bài thơ
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 08-10-2014 lúc 03:03 PM
Thăm mảnh vườn xưa
Thăm vườn cũ, gặp hương xưa
Xa từ độ ấy nắng mưa bao lần
Bồi hồi cỏ níu bước chân
Người đi thu đến bâng khuâng trong lòng...
*
**
Lâu ngày thăm lại mảnh vườn xưa
Lá đã vàng phai biết chuyển mùa
Lác đác cây cao dồn thắm ngọn
Bên thềm bóng nguyệt dõi song thưa.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 27-10-2014 lúc 05:42 AM
Thăm lại Truông Bồn
Về thăm mảnh đất Truông Bồn
Các O yên nghỉ gửi hồn núi mây
Chiến tranh hành quân qua đây
Máy bay bom đạn đêm ngày không yên
Các O như những nàng tiên
Xung phong tình nguyện dịu hiền nết na
Giữa tọa độ đạn bom chà
Biết bao khát vọng xe ra chiến trường.
Cùng nhau canh giữ con đường
Hành quân đêm hội Đô Lương quê nhà.
Nơi trọng điểm rộn tiếng ca
Thành hàng tiêu sống xe qua mịt mờ...
Tuổi xuân còn lắm ước mơ
Giảng đường Đại Học đang chờ đợi tin
Gia đình hạnh phúc ấm ê
Với bao dự định cháy lên từng ngày...
Mặt đường xối xả đạn cày
Bom rơi rừng cháy hết ngày sáng đêm.
Trong ác liệt vững vàng thêm
Cầm cờ chỉ dẫn giữa miền bom rơi
Vùng trọng điểm tiếng hát cười
Chính nơi ác liệt thành nơi yên bình!
Bốn mươi năm hết chiến chinh
Truông Bồn chiến thắng mình lên cao.
Quê hương thay đổi biết bao
Máu xương các chí hồng hào nơi đây.
Cho đồng lúa hạt thêm sây
Sông Lam mùa lụt nước đầy phù sa,
Viếng các chị nước mắt nhòa
Rừng xanh ngân mãi bài ca thanh bình.
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 27-10-2014 lúc 05:41 AM