+ Trả lời chủ đề
Trang 154/275 ĐầuĐầu ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 204 254 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.531 tới 1.540 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1531
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH THU

    Cúc đượm vàng khoe màu sắc nắng
    Ong ngây ngất đẫm nhụy xe tình
    Ngân đàn gió mật thơm nồng ước
    Mướt lịm hoa, hương ngát cánh trinh

    Mơn dòng nước ngọc ngà khoe khát
    Ảo mộng say môi mọng đóa hồng
    Thu vàng óng thắm tươi trời biếc
    Khói tỏa làn mơ mát mặt sông.

    Vườn hoa thắm ngát thơm đời mọn
    Quyến luyến thơ hồn đượm sắc hương
    Nguyện ước xây đầy trong ước vọng
    Với tri âm đắm đuối vô thường

    NVT

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1532
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KHÁT NẮNG


    Nắng chiều dần vãn bến sông
    Mãi mơ chói lọi tươi trong ánh tà
    Dòng trôi khao khát thiết tha
    Lung linh tỏa rạng chan hòa an nhiên

    Khát thèm lạc cõi thần tiên
    Mãi tràn nắng lụa triền miên lửa hồng
    Ngát xanh tươi cỏ mênh mông
    Ngân nga bản nhạc đẫm dòng phù sa

    Tuổi già ước thế thôi mà
    Đa mang chi nữa phiền hà, nhiêu khê
    Vốn đời - trời tặng, dành thơ
    Thảnh thơi cánh hạc vọng bờ hư không

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 10-10-2014 lúc 01:23 PM


  4. #1533
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TÌNH THU

    Cúc đượm vàng khoe màu sắc nắng
    Ong ngây ngất đẫm nhụy xe tình
    Ngân đàn gió mật thơm nồng ước
    Mướt lịm hoa, hương ngát cánh trinh

    Mơn dòng nước ngọc ngà khoe khát
    Ảo mộng say môi mọng đóa hồng
    Thu vàng óng thắm tươi trời biếc
    Khói tỏa làn mơ mát mặt sông.

    Vườn hoa thắm ngát thơm đời mọn
    Quyến luyến thơ hồn đượm sắc hương
    Nguyện ước xây đầy trong ước vọng
    Với tri âm đắm đuối vô thường

    NVT
    Giáng thu

    Man mát trăng thanh bóng tỏa ngời
    Vườn hoa lặng lẽ tiếng thu rơi
    Sương khuya nhè nhẹ nương theo gió
    Lãng đãng mây bay chiếc lá rời

    Bờ xa sóng vỗ mặt nước trôi
    Nỗi nhớ vừa len thẫm khung trời
    Tình thu đẹp mãi đầy hoa thắm
    Vững mái chèo đôi tắp bến người

    Lóng lánh in soi dáng tỏa ngời
    Quyện bờ vai nhỏ bóng chung đôi
    Niềm mơ ủ kín thuyền trăng mộng
    đã ước hẹn thề hạnh phúc khơi .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-10-2014 lúc 09:02 AM


  5. #1534
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÊM TƠ VƯƠNG


    Thánh thót sương ngân tỏa ngát hương
    Thu khơi dạ lệ - cõi thiên đường
    Đẫm mộng tình trăng hòa sóng nhạc
    Đêm vàng lộng lẫy áng tơ vương

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 07-10-2014 lúc 09:42 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1535
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ẢO - THỰC

    …..

    Óng ả nàng thu biếc biếc trong
    Thuyền hoa rực rỡ rợp buồm hồng
    Chim mòng rỡn sóng thêu tình ái
    Bến hẹn lung linh nở pháo bông

    Thánh thót sương ngân tỏa ngát hương
    Thu khơi dạ lệ - cõi thiên đường
    Đẫm mộng tình trăng hòa sóng nhạc
    Đêm vàng lộng lẫy áng tơ vương …

    Tiếng gáy canh năm giục bước sầu
    Đường trần nhạt nắng lại đêm sâu
    Điệp khúc ngày khơi say cõi ảo
    Nhìn thâu trống vắng mãi ngàn sau

    Níu vạt tình thơ ru hắt hiu
    Êm lòng úa lụi dãi mơ chiều
    Vãn cuộc trần ai hồn đất lạc
    Thanh bình - ước vọng mãi ngàn dâu.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 07-10-2014 lúc 02:21 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1536
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465




    HOÀNG HÔN TÍM


    Nỗi nhớ anh, em đan thành dòng chữ
    Niềm yêu thương luôn ép vội vào tim
    Lá vàng say trải mộng thật êm đềm
    Dưới trăng sáng kề vai nhau thầm thĩ

    Giấc mộng tình vẽ lên tay hoàn mỹ
    Thiên đường mơ cạnh chú bướm hài hòa
    Nụ Hồng thơm vẫn mát tỏa hương hoa
    Sương thu nhẹ đẫm mơn man lá biếc

    Hồn thi ngập say sưa ly rượu chúc
    Mộng ba sinh ấp ủ đượm hương thu
    Hoàng hôn tím ru tình dòng xanh ngắt
    Trăng vàng hươm óng ánh hát câu thơ

    Kết tóc mềm dịu êm hương hoa sữa
    Góp nắng thu ươm đậm cánh cúc vàng
    Hòa nhịp sóng mơ tình yêu trăng - biển
    Bóng chung đôi ngưỡng vọng đóa Hải đường.

    TTG
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-10-2014 lúc 07:45 PM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1537
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TRI ÂN


    Tri ân nỗi nhớ dạ em thêu
    Vấn vít tơ vương mọng nắng chiều
    Ngàn xa cách trở đâu phai nhạt
    Khát vọng thuyền tình cặp bến yêu

    Khắc khoải trông trời in cánh nhạn
    Âm thầm ước đọc khúc tình ngân
    Trống trải bâng khuâng ngày vắng tiếng
    Nhủ lòng cầm sắt đẹp ngời xuân.

    NVT

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #1538
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 41
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    HỮU PHÚC



    Tiểu sinh kính cẩn bái thăm thầy
    Thi hữu việt nam hữu phúc đây
    Một khối nhân hòa tâm hội tụ
    Bao tình thân ái chí vươn bay .



    Cháu TruongVu sang thăm bác
    Kính chúc bác nhiều vui vẻ hạnh phúc

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #1539
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐỜI TÔI


    Cầm bằng tiếng khóc đầu tiên
    Ai hay dấn cuộc khổ phiền phù sinh
    Cao xanh mặc định kiếp tình
    Một thân dầu dãi hành trình đó, đơm

    Nghiệp thầy kiếm áo nhặt cơm
    Mưu sinh cho phận làm “bờm” trần gian
    Chịu thương chịu khó giần sàng
    Đủ không hổ thẹn với làng quê tôi

    Chắt chiu bên vợ cuối đời
    Nương nhau sớm tối thảnh thơi cảnh già
    Đàn con vững bước vươn xa
    Thơ làm bùa chú đi qua bãi sầu

    Biết đời chóng tựa bóng câu
    Chớp mi, sửng sốt về đâu số mình!
    Chiều rồi ấp ủ nghĩa tình
    Câu thơ qua khúc gập ghềnh hoàng hôn.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 18-10-2014 lúc 06:10 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #1540
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    HỮU PHÚC



    Tiểu sinh kính cẩn bái thăm thầy
    Thi hữu việt nam hữu phúc đây
    Một khối nhân hòa tâm hội tụ
    Bao tình thân ái chí vươn bay .



    Cháu TruongVu sang thăm bác
    Kính chúc bác nhiều vui vẻ hạnh phúc
    ĐỒNG TÂM

    Tình thu tỏa ngát đượm hương hoa
    Cách trở xa xôi vẫn thiết tha
    Kết khối đồng tâm xây nghĩa khí
    Thi đàn thánh thót khúc hoan ca


    Cảm ơn cháu đến thăm ! Chúc cháu khỏe vui, hồn thơ lai láng !

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 154/275 ĐầuĐầu ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 204 254 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình