+ Trả lời chủ đề
Trang 37/58 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 47 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 361 tới 370 của 578

Chủ đề: Trang thơ Nguyên Xuân

  1. #361
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    GIEO THƠ

    Men tình ai thả vào thơ
    Để cho ai cứ ngẩn ngơ đi tìm
    Câu thơ nghiêng ngả con tim
    Biển tình nghiêng sóng nổi chìm vì ai

    Gió làm nghiêng nắng ban mai
    Tình thơ nghiêng cả đêm dài mênh mông
    Ai nghiêng nỗi nhớ thành sông
    Ai nghiêng nước mắt đẫm dòng mưa ngâu

    Ai gieo con sóng bạc đầu
    Ai gieo khao khát đẫm câu thơ tình
    Ai nghiêng mắt nhớ lung linh
    Cho ai vương vấn một mình gieo thơ!

    Nguyên Xuân
    23/9/2014

    Hình ảnh mượn trên internet





    Cảm ơn anh Huy Thanh và Nguyễn Văn Thái
    đã gieo thơ trên trang thu nghiêng của Nguyên Xuân
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-04-2019 lúc 09:13 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #362
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TÌNH ĐẦU

    Biển đầy sắc tím hoàng hôn
    Sương giăng lành lạnh sóng cồn mênh mang
    Con tim run rẩy xốn xang
    “Mình xinh đẹp và dịu dàng mê ly!”

    Gặp nhau chẳng nói điều gì
    Nghe con hát sóng thầm thì êm êm
    Giọt chiều buông tím vào đêm
    Trăng lay nửa mảnh quặn niềm ngẩn ngơ

    Sao như cuộc gặp tình cờ
    Anh không còn nhắc niềm mơ ngọt ngào
    Gặp nhau như giấc chiêm bao
    Cát chìm ngơ ngác sóng chao tứ chiều

    Chẳng hờn chẳng trách nhau nhiều
    Một câu đành đoạn nói điều biệt ly
    Anh quay gót bước chân đi
    Để em với mối tình si dại khờ

    Ước sao mình cứ hững hờ
    Đừng thương nhớ cái vẩn vơ tình đầu
    Đừng mong cái đẩu cái đâu
    Để cho tim khỏi bạc màu vì anh.

    Đà Nẵng, 29/3/2012
    Nguyên Xuân

    Hình ảnh mượn trên internet




    http://aotrang.vn/f/showthread.php?1...0671#post50671

    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater

    http://nguyetvien.net/showpost.php?p=99476&postcount=38

    DUYÊN ĐẦU

    Cát chờ đợi sóng trao hôn
    Mây vần mù mịt dạ cồn cào mang
    Biển đang hát điệu xề xang
    Thuyền vào bến mộng dễ dàng ngàn ly

    Sóng ơi cát chẳng thiếu gì
    Hay là chưa mịn xuân thì dịu êm
    Chiều nghiêng đầu núi trăng đêm
    Nửa vầng nguyệt khuyết thêm niềm ngu ngơ

    Tình anh như một cuộc cờ
    Được hay tay trắng vẫn mơ me ngào
    Thương yêu đọng lại là bao
    Cát bờ vời vợi nghiêng chao nắng chiều

    Biển yên gió lặng sương nhiều
    Thôi hờn đừng trách, bao điều lâm ly
    Dừng chân lãng tử chẳng đi
    Em anh khơi mối tình si dại khờ

    Tơ hồng xin chớ hững hờ
    Để sầu thương nhớ tóc phơ mái đầu
    Cao xanh kết mộng vì đâu
    Vườn hoa sắc thắm tươi màu bên anh!

    Huy Thanh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #363
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    GIEO THƠ

    Men tình ai thả vào thơ
    Để cho ai cứ ngẩn ngơ đi tìm

    Câu thơ nghiêng ngả con tim
    Biển tình nghiêng sóng nổi chìm vì ai

    Gió làm nghiêng nắng ban mai
    Tình thơ nghiêng cả đêm dài mênh mông

    Thu nghiêng nỗi nhớ thành sông
    Để ai nghiêng nhớ đẫm dòng mưa ngâu

    Ai gieo con sóng bạc đầu
    Ai gieo giọt nhớ đẫm câu thơ tình

    Thu nghiêng mắt nhớ lung linh
    Cho ai vương vấn một mình tương tư...

    Nguyên Xuân
    23/9/2014

    Hình ảnh mượn trên internet





    Cảm ơn anh Huy Thanh và Nguyễn Văn Thái
    đã gieo thơ trên trang thu nghiêng của Nguyên Xuân

    GỬI GIÓ

    Say tình tri kỉ họa thơ
    Chim bay xứ lạ ngu ngơ kiếm tìm

    Ngả nghiêng gió lọt vào tim
    Lục bình nghiêng ngửa nổi chìm bởi ai

    Nắng nghiêng e ấp sớm mai
    Biển nghiêng theo sóng trải dài mênh mông

    Niềm thương nghiêng nhớ bến sông
    Nghiêng theo con nước xuôi dòng mùa ngâu

    Trời gieo kết mối duyên đầu
    Trời gieo nỗi nhớ chờ câu trao tình

    Rừng thu nghiêng nguyệt lung linh
    Vấn vương gửi gió, thương mình...trầm tư.

    Huy Thanh

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #364
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÊN CÁNH VÕNG

    Lời ru tha thiết ngọt ngào
    Giấc mơ hồng có vì sao bay về
    Cháu ơi hãy lắng tai nghe
    Tiếng cò gọi nắng bờ tre đệm đàn
    Lời ru có cả giang san
    Có hương lúa chín có ngàn ước mơ
    Lời ru có nắng ươm tơ
    Có mây dệt võng có bờ sông xanh
    Cháu ơi hãy ngủ cho lành
    Bao nhiêu khát vọng dệt thành lời ru!

    Nguyên Xuân
    26/9/2014


    http://nguyetvien.net/showpost.php?p...1&postcount=53

    http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5777#post65777
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-12-2014 lúc 05:10 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #365
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    LỜI RU

    Lời ru tha thiết ngọt ngào
    Giấc mơ hồng có vì sao bay về
    Cháu ơi hãy lắng tai nghe
    Tiếng cò gọi nắng bờ tre đệm đàn
    Lời ru có cả giang san
    Có hương lúa chín có ngàn ước mơ
    Lời ru có nắng ươm tơ
    Có mây dệt võng có bờ sông xanh
    Cháu ơi hãy ngủ cho lành
    Bao nhiêu khát vọng đã thành lời ru!

    Nguyên Xuân
    26/9/2014

    TIẾNG RU

    Én ru Xuân hé nụ Đào
    Mai vàng khoe sắc trăng sao tìm về
    Anh ơi hoa lắng cành nghe
    Dế mèn rả rít hàng tre dạo đàn
    Đường về dẫu lắm quan san
    Hương đồng lúa trổ mây ngàn dệt mơ
    Anh ơi, kết mộng duyên tơ
    Thuyền tình xuôi ngược hai bờ dừa xanh
    Cảnh quê gió mát trong lành
    Bấy nhiêu ước nguyện hợp thành tiếng ru!

    huythanh

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #366
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BẾN BỜ CỦA CON

    Dưỡng con bao tháng bao ngày
    Bế bồng ấp ủ bàn tay dịu mềm
    Mẹ đà thao thức bao đêm
    Mênh mông khúc điệu êm đềm ru con

    Thời gian mải miết xoay tròn
    Nước nguồn càng ngọt càng dồn mỏi mong
    Lo toan cuộn xiết cõi lòng
    Yêu thương chảy giữa dòng sông dịu hiền

    Cho con giấc ngủ bình yên
    Lời ru chắp cánh dệt miền ước mơ
    Lời ru ươm nắng cho thơ
    Bao la tình mẹ... Bến bờ của con...!

    Nguyên Xuân
    6/10/2014


    ảnh


    http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5897#post65897

    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 10-10-2014 lúc 01:12 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #367
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    BẾN BỜ CỦA CON

    Dưỡng con bao tháng bao ngày
    Bế bồng ấp ủ bàn tay dịu mềm
    Mẹ đà thao thức bao đêm
    Mênh mông khúc điệu êm đềm ru con

    Thời gian mải miết xoay tròn
    Nước nguồn càng ngọt càng dồn mỏi mong
    Lo toan cuộn xiết cõi lòng
    Yêu thương chảy giữa dòng sông dịu hiền

    Cho con giấc ngủ bình yên
    Lời ru chắp cánh dệt miền ước mơ
    Lời ru ươm nắng tuổi thơ
    Bao la tình mẹ... Bến bờ của con...!

    Nguyên Xuân
    6/10/2014


    ảnh


    BẾN BỜ CỦA MẸ

    Ru con ấp ủ tháng ngày
    Trải bao gian khó cánh tay nhũn mềm
    Trời đông gió lạnh hàng đêm
    Canh dài thao thức bên thềm vì con

    Bốn mùa trái đất quay tròn
    Một đời lặng lẽ mỏi mòn ước mong
    Nhớ ai giấu tận đáy lòng
    Xuân thu vẫn đợi bởi ông dạ hiền

    Cầu sao cuộc sống lặng yên
    Hồi nơi cố quận thỏa niềm mộng mơ
    Vườn sau ngõ trước thẩn thơ
    Trùng dương biển động...mãi chờ cha con...!

    Huy Thanh

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #368
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHIỀU PHAI MÀU NẮNG

    Thu nghiêng bỗng thấy nao lòng
    Nghiêng phai màu nắng nẫu dòng thời gian
    Nghe chiều nghiêng bóng miên man
    Nỗi niềm xe lại muôn vàn sợi nghiêng!

    Nguyên Xuân
    9/10/2014



    http://aotrang.vn/f/showthread.php?1...5916#post65916

    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-08-2015 lúc 04:35 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #369
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NÀNG THƠ

    Thu nghiêng nắng đỏ dòng mơ
    Trăng nghiêng vành nón thẫn thờ hồn ai
    Nghiêng tà chạm khẽ gót hài
    Nàng thơ tựa nắng ban mai nghiêng về
    Làn hương nghiêng trút đê mê
    Tỉnh say ta rót lời thề tình nghiêng!

    Nguyên Xuân
    10/10/2014




    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater

    http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5917#post65917

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #370
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CHIỀU PHAI MÀU NẮNG

    Thu nghiêng bỗng thấy nao lòng
    Nghiêng phai màu nắng nẫu dòng thời gian
    Nghe chiều nghiêng bóng miên man
    Nỗi niềm xe lại muôn vàn sợi nghiêng!

    Nguyên Xuân
    9/10/2014



    http://aotrang.vn/f/showthread.php?1...5916#post65916

    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
    NẮNG CHIỀU

    Nắng chiều nghiêng bóng xao lòng
    Hương nghiêng theo gió thơm nồng không gian
    Nghiêng tình phải tội khai man
    Niềm thương đọng lại chẳng màng bờ nghiêng!

    huythanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 10-10-2014 lúc 06:17 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 37/58 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 47 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình