Guest
Hiện Đang :   
CHẢ CẠN ĐƯỢC THƠ
Bực tức làm gì Thanh Khiết ơi
Xoá rồi ta viết lại đầy thôi
Hồn thơ đã sẵn trong tim nóng
Nào ngại chi đâu thử thách còi!
PMĐ
Guest
Hiện Đang :   
Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...
Maimơ
Em mang
Em mang gió mát về đây
Em mang nỗi nhớ đổ đầy tình sâu
Em mang nắng ấm hong sầu
Để hồn thi hữu dậm màu sắc son !
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.5.2011
Guest
Hiện Đang :   

Nguyên văn bởi
miendong75
CHẢ CẠN ĐƯỢC THƠ
Bực tức làm gì Thanh Khiết ơi
Xoá rồi ta viết lại đầy thôi
Hồn thơ đã sẵn trong tim nóng
Nào ngại chi đâu thử thách còi!
PMĐ
Mấy ngày nhớ quá Miên Đồng ơi !
Thi hữu then cài thơ muốn khơi
Chán nản đi hoang lòng thắc thỏm
Thời gian ngưng đọng dạ đầy vơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
27.5.2011
Guest
Hiện Đang :   
Mỏng manh
Vì mây thả gió làm giông
Để trời đang nắng sắc hồng phai nhanh
Vì chưng cánh bướm mong manh
Để hoa ngơ ngác trên cành xót xa
Vì chưng ánh nguyệt trắng ngà
Để thơ muôn kiếp sa đà tìm duyên
Vì sông ôm ấp con thuyền
Nhọc nhằn sóng vỗ lời nguyền chìm sâu
Vì ta cách nửa địa cầu
Sợi tình mắc võng hai đầu mỏng manh
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.5.2011
Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 27-05-2011 lúc 11:59 PM
Guest
Hiện Đang :   
Hoài nhớ
Mình như hai kẻ lạc loài
Những điều không thể mà hoài nhớ mong
Khát khao một chút hương nồng
Đêm về ôm bóng thêm lòng xót xa
Mùa xuân mai nở ngọc ngà
Riêng xuân em mãi khóc hoa úa sầu
Thương nhiều càng khiến tim đau
Đầy vơi đắng đót trong nhau cuối chiều
Hoàng hôn đổ bóng liều xiêu
Sông sâu sóng cả đừng liều tội em ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
17.5.2011
Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 27-05-2011 lúc 11:56 PM
Guest
Hiện Đang :   
Trưa hè
Trưa hè
Phượng hồng mở cánh - ve ngân
Mênh mang gió thả qua lần dậu thưa
Bên thềm tiếng võng đong đưa
Gà nghênh ngang gáy cũng vừa xôn xao
Ngẩn ngơ bướm lượn chênh chao
Mắt hoa lúng liếng má đào hồng tươi
Một trời mây trắng reo vui
Để em chạnh nhớ một người …thân thương
Bùi Thanh Thanh Khiết
19.5.2011