+ Trả lời chủ đề
Trang 11/19 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #101
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    [B]
    Thu buồn
    [/


    Lá vàng rơi ngập ngõ rồi
    Heo may se lạnh lòng tôi não nùng
    Mưa ngâu sao quá lạnh lùng
    Người đi xa mãi mà không thâý về
    Trông chờ con mắt đỏ hoe
    Đốt lòng ta với tiếng ve tắt dần

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 11-10-2014 lúc 05:14 AM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Thu buồn

    Lá vàng rơi ngập ngõ rồi
    Heo may se lạnh lòng tôi não nùng
    Mưa ngâu sao quá lạnh lùng
    Người đi xa mãi mà không thâý về
    Trông chờ con mắt đỏ hoe
    Đốt lòng ta với tiếng ve tắt dần

    Lê Thanh Sơn
    VƯƠNG BUỒN

    Buồn vương cả nắng thu rồi
    Để cho lá rụng tơi bời không trung
    Cho tắt ánh lửa đêm cùng
    Chờ mong tàn tạ mông lung bóng về
    Dạ sầu nỗi nhớ vàng hoe
    Đêm dài đằng đẵng lòng tê buốt dần.

    Lương Tú


  4. #103
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    MẸ !!!
    (Kính tặng các bà mẹ nhân ngày 20/10)

    Oằn lưng Mẹ cõng… Đàn bà
    Cõng cái thiên chức sinh ra ở Đời
    Làm Chị đàn em thiếu thời
    Giúp cha mẹ dạy những lời Nên Không

    Trưởng thành xuất giá theo chồng
    Công Dung Ngôn Hạnh cõng gồng hai vai
    Sinh con Mẹ cõng sông dài
    Cõng cả núi lớn, giũa mài con ngoan

    Một đời cõng cái lo toan
    Chồng Con chăm chút đôi bàn tay khô
    Tuổi cao tóc Mẹ bạc phơ
    Lưng còng Mẹ cõng cả lô bệnh tình

    Đời vui Mẹ vẫn cười xinh
    Khoe tươi miệng móm, rung rinh vai gầy
    Nhìn đàn Con Cháu sum vầy
    Công lao... Mẹ cõng… lòng đầy hân hoan !

    Lương Tú

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  6. #104
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THU VỘI !

    Lá vàng rơi xuống nỗi đau
    Cho Thu chững lại đổi màu nhớ thương
    Phượng hồng còn mãi vấn vương
    Lòng người chưa muốn đêm trường lạnh se
    Thế sao thu đã vội về
    Cành còn níu lá xum xuê nỗi niềm
    Ve còn thổn thức nhạc đêm
    Rũ màu phượng thắm… cánh mềm… Hạ đi !

    Lương Tú

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  8. #105
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    EM và HUẾ

    Mê Em rồi mê giọng hát lời ca
    Mê tiếng "DẠ" ngọt ngào xứ Huế
    Mê tà áo dài mê hoài điệu lý
    Mê bóng Ngự bình soi đáy sông Hương

    Tha thiết giọng hò ơi Huế thân thương
    Lắng đọng hồn thơ nỗi niềm nhớ Huế
    Em thoáng buồn mắt huyền ngấn lệ
    Đắm cả lòng mình trong nỗi diết da

    Sông Hương chiều xô ngọn sóng đi xa
    Khoan nhặt mái chèo thuyền câu nhẹ lướt
    Núi Ngự hoàng hôn chao hình bóng nước
    Bóng cả Kinh thành… tím ngát lòng ai…!

    Lương Tú

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  10. #106
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thu buồn

    Lá vàng rơi ngập ngõ rồi
    Heo may se lạnh lòng tôi não nùng
    Mưa ngâu sao quá lạnh lùng
    Người đi xa mãi mà không thâý về
    Trông chờ con mắt đỏ hoe
    Đốt lòng ta với tiếng ve tắt dần

    Lê Thanh Sơn



    VƯƠNG BUỒN

    Buồn vương cả nắng thu rồi
    Để cho lá rụng tơi bời không trung
    Cho tắt ánh lửa đêm cùng
    Chờ mong tàn tạ mông lung bóng về
    Dạ sầu nỗi nhớ vàng hoe
    Đêm dài đằng đẵng lòng tê buốt dần.

    Lương Tú



    Chạnh buồn

    Heo may lùa nắng thu rồi
    Đông sang thoang thoảng đầu môi: San Nùng *
    Hương xa dư vị lạ lùng
    Mơ màng say tỉnh mông lung đường về
    Vương hai mùa lá vàng hoe
    Buồng tim câm nín - gan se sắt dần.

    *Một loại rượu ngon ở Bát Xát - Lào Cai

    “Đốt lòng ta với tiếng ve tắt dần” với câu đắt như thế này khó vượt qua quá huynh à!

    Trần Như Chuyên.

    THANH TÙNG

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  12. #107
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thu về viếng mộ Nguyễn Du


    (Nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du)
    Tiên Điền thu đến tiết heo may
    Mộ cụ vàng phai lá rải dày
    Bến Thủy chiều buông sông cuộn chảy
    Giang Đình đêm xuống ánh trăng lay
    Phận người mưa nắng đầy dâu bể
    Kiếp cụ phong trần lắm xót cay
    Lưu lạc thân Kiều đau đớn thế
    Ngàn thu vang mãi áng thơ say.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 29-10-2014 lúc 12:31 PM

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  14. #108
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Thu về viếng mộ Nguyễn Du

    (Nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du)

    Tiên Điền thu đến tiết heo may
    Mộ cụ vàng phai lá rải dày
    Bến Thủy chiều buông sông cuộn chảy
    Giang Đình đêm xuống ánh trăng lay
    Nghi Xuân mưa nắng đầy dâu bể
    Kiếp cụ phong trần lắm xót cay
    Lưu lạc thân Kiều đau đớn thế
    Ngàn thu vang mãi áng thơ say.

    Lê Thanh Sơn
    NHỚ CỤ NGUYỄN DU

    Nắng hửng Tiên Điền thoảng gió may
    Dòng Lam tấp nập sóng lăn dày
    Người sang viếng mộ vườn hoa nở
    Khách tới thăm nhà rặng liễu lay
    Trẻ kiếp ba chìm Kiều khổ nhục
    Xuân thời bảy nổi Nguyễn Du cay
    Trường thi để lại muôn đời nhớ
    Sáng mãi tinh thần hậu thế say.

    Lương Tú

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  16. #109
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    EM VÀ ANH !

    EM GẶP ANH, chiều thu vàng sắc thắm
    Lá rơi đầy quấn quýt lối ta qua
    Anh dìu em vòng tay ấm hiền hòa
    Duyên nảy nở ươm mối tình trong trắng

    EM CHỜ ANH, tóc ươm vàng hoe nắng
    Bó hoa tươi khoe sắc thắm mơ màng
    Đến đây anh, em mãi đợi xuân sang
    Cho tà áo đậm thêm màu nhung nhớ

    EM THEO ANH, bước chân còn bỡ ngỡ
    Như thuở nào còn chập chững dò đi
    Tương lai kia chưa biết được điều gì
    Lòng khấp khởi em lên đò… sang bến !

    Lương Tú

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  18. #110
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thu nhớ


    Hồ thu trong vắt nước in trơi
    Khuya lạnh sao vàng lấp lánh soi
    Thấp thoáng trăng ngời cài mái tóc
    Rì rào gió thổi giọt sương rơi
    Bếp hồng sưởi ấm bao thân phận
    Mái lá nghiêng che những kiếp người
    Thăm thẳm nơi xa lòng ngóng đợi
    Đêm ngày thương nhớ phút nao ngơi.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 02-11-2014 lúc 05:29 AM

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/19 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình