+ Trả lời chủ đề
Trang 97/194 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 961 tới 970 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #961
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    ĐẶC SẢN CẦN THƠ


    Cần Thơ phong cảnh hữu tình
    Phù sa sông nước lung linh mây trời
    Du lịch sinh thái khắp nơi
    Quên đi cuộc sống cả đời lo toan

    Lũy tre mát rượi đường mòn
    Thả câu chài lưới cá ngon tôm càng
    Ruộng nương cày cấy thênh thang
    Đồng xanh trĩu hạt bướm vàng bay cao

    Gió lùa kẽ lá rì rào
    Tấm lòng thôn nữ thanh cao dịu hiền
    Miền Tây cây trái thiên nhiên
    Trắng ngà hủ tiếu béo ghiền thịt thăn

    Đặc sản nem nướng Cái Răng
    Phong Điền bánh hỏi đồng bằng hương quê
    Khéo tay ẩm thực làng nghề
    Tầm bì nước mắm cay mê tuyệt vời

    Thơm lừng bánh cống người ơi!
    Bột giòn vàng ruộm gọi mời khách du
    Phi lê cá lóc chiên xù
    Xốt me tương ớt luyến lưu đậm đà

    Thu này một chuyến chơi xa
    Cá linh lẩu mắm súp gà ngọt thanh
    Ngắm trăng sáng tỏ trong lành
    Du thuyền rực rỡ đỏ xanh đèn lồng.

    Lệ Hà


  2. #962
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    MỘT THỜI...

    Một thời dạy học trường làng
    Thương đàn em nhỏ lang thang ruộng đồng
    Ngày nghỉ câu cá ven sông
    Đêm về giáo án, bên chồng vở cao

    Bình minh vang tiếng chào mào
    Cùng trò đến lớp biết bao nghĩa tình
    Trẻ thơ ngoan ngoãn thông minh
    Về hưu mãi nhớ lòng mình lâng lâng

    Ước sao được dịp quây quần
    Niềm vui hồi ức tuổi xuân thuở nào!

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-10-2014 lúc 03:26 PM Lý do: ( ngoan ) ngoản --> ngoãn

  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  4. #963
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    MỘT THỜI...

    Một thời dạy học trường làng
    Thương đàn em nhỏ lang thang ruộng đồng
    Ngày nghỉ câu cá ven sông
    Đêm về giáo án, bên chồng vở cao

    Bình minh vang tiếng chào mào
    Cùng trò đến lớp biết bao nghĩa tình
    Trẻ thơ ngoan ngoãn thông minh
    Về hưu mãi nhớ lòng mình lâng lâng

    Ước sao được dịp quay quần
    Niềm vui hồi ức tuổi xuân thuở nào!

    Lệ Hà

    CHÚC MỪNG

    Chúc mừng cô giáo Lệ Hà
    Hoàn thành sự nghiệp thiết tha : Trồng người!
    Mát tay tưới, bón, vun bồi
    Để cho lớp lớp cây đời nở hoa.

    Đêm Hè dạo bản tình ca
    Gió rung muôn nốt nhạc hòa điệu vui
    Vọng nghe lớp lớp sóng dồi
    Triều dâng sức sống biển đời bao la.

    Trời chiều sóng gợn Ráng pha
    Sáng soi hạnh phúc Thanh-Hà mến thương
    Về hưu từ biệt mái trường
    Tình thơ góp cánh uyên ương hợp đàn.

    Giao lưu đẹp ý, tươi vần
    Gói vào câu chữ tình thân bạn bè
    Diễn đàn xướng họa hả hê
    Lầu Mây lộng gió tràn trề nắng vui,

    Sắc Xuân cứ mãi tươi ngời!

    BXP 28.10.2014

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  6. #964
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    NGÀY CHỦ NHẬT
    ---*---

    (THƠ 8 CHỮ)

    Em yêu anh, em quý ngày chủ nhật
    Sớm mai dậy anh đến đón em đi
    Mời ăn phở, sắm đồ cho thích thật
    Suốt cả ngày em chẳng lúc cô đơn
    ***
    Tôi chẳng yêu ai, tôi ghét chủ nhật
    Bởi một ngày dài chẳng chỗ mà đi
    Quẩn quanh phố thị đúng là chán thật
    Một mình thơ thẩn, một mình lẻ đơn.

    24//10/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  8. #965
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    NGÀY CHỦ NHẬT
    ---*---

    (THƠ 8 CHỮ)

    Em yêu anh, em quý ngày chủ nhật
    Sớm mai dậy anh đến đón em đi
    Mời ăn phở, sắm đồ cho thích thật
    Suốt cả ngày em chẳng lúc cô đơn
    ***
    Tôi chẳng yêu ai, tôi ghét chủ nhật
    Bởi một ngày dài chẳng chỗ mà đi
    Quẩn quanh phố thị đúng là chán thật
    Một mình thơ thẩn, một mình lẻ đơn.

    24//10/2014
    Tuyen45

    NGÀY CHỦ NHẬT

    Anh yêu em, anh thích ngày chủ nhật
    Nắng hồng lên xe đạp chúng ta đi
    Ăn hủ tiếu cả ngày chơi vui thật
    Bên anh rồi em chẳng thấy lẻ đơn

    Suốt một tuần tôi mê ngày chủ nhật
    Bởi thích câu rủ bạn xách cần đi
    Ao thu lặng, giỏ đầy, nhiều cá thật
    Có láng giềng chẳng cảm thấy cô đơn!

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 29-10-2014 lúc 09:53 PM

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  10. #966
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    MÙA TAM GIÁC MẠCH

    Hà Giang cảnh đẹp đây rồi
    Mùa tam giác mạch núi đôi mơ màng
    Đồng Văn hoa nở thênh thang
    Sắc màu rực rỡ nhìn càng mê say

    Đến cao nguyên đá nơi này
    Đàn cò lưu luyến hương bay lúa vàng
    Nhà sàn thung lũng chứa chan
    Bậc thang nương rẫy nồng nàn rượu ngô

    Dừng chân phiên chợ trầm trồ
    Váy xòe thổ cẩm che ô má hồng
    Rừng xanh thoáng đãng nước trong
    Ngắm cô sơn nữ bên dòng suối reo

    Trai làng phi ngựa lưng đèo
    Non cao gỗ quý đồi keo chăm trồng
    Cánh đồng cải trắng mênh mông
    Được mùa lễ hội chiêng cồng vang xa.

    Lệ Hà

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  12. #967
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    GIÓ THU

    Thướt tha tóc thả bờ vai
    Rụt rè Cô gọi kiểm bài môn Văn
    Sao mình cứ mãi băn khoăn
    Yêu thơ lãng mạn phải chăng xuân thì

    Mắt huyền e ấp ướt mi
    Nón nghiêng duyên dáng nhu mì dễ thương
    Cùng ai sánh bước đến trường
    Bao năm xa cách vấn vương một thời

    Mai này hội ngộ người ơi!
    Ôn về kỉ niệm tuyệt vời ngày xưa
    Gió thu se lạnh giao mùa
    Thương màu mực tím hoa mua dịu dàng

    Lá bay rơi nhẹ mơn man
    Lòng còn thổn thức rộn ràng mộng mơ
    Cánh cò chao lượn thẫn thờ
    Gửi vào nỗi nhớ bài thơ tâm tình.

    Lệ Hà

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  14. #968
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    HƯƠNG CỐM LÁ SEN



    Làng Vòng cốm dẻo lá sen
    Hà thành sưởi ấm ngọn đèn mộng mơ
    Trăng lên nghiêng giấc thu chờ
    Ngất ngây gió thoảng say thơ men tình

    Hoàng oanh chào đón bình minh
    Nồng nàn hoa sữa lung linh mặt hồ
    Nắng vàng soi bóng nhấp nhô
    Đàn chim lượn sóng vỗ xô mạn thuyền

    Trà thơm rượu ngọt hàn huyên
    Têm trầu cánh phượng se duyên mặn mà
    Dây tơ quấn quýt đôi ta
    Nhẩn trao nguyện ước đậm đà phu thê

    Xuân này anh sẽ trở về
    Vườn hồng hoa trái làng quê thanh bình
    Ong vờn nụ thắm cánh xinh
    Mong ngày sum hợp vẹn tình lứa đôi.

    Lệ Hà

  15. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  16. #969
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    NGHE THẦY GIẢNG VĂN
    ---*---

    Ngồi nghe thày giảng mỗi ngày
    Giọng trầm tha thiết đắm say tình người
    Lời văn mặn chát mồ hôi
    Lúa đồng xanh tốt đất trời bao la

    An ninh độc lập nước nhà
    Có xương chiến sĩ đất pha máu đào
    Biên cương gió thổi rì rào
    Biển xanh lặng sóng công bao anh hùng

    Lớp trường mái ấm tình chung
    Đàn em cắp sách ung dung ra vào
    Công bao thế hệ đồng bào
    Thày trò ta hưởng tự hào hôm nay

    Mỗi người giờ nguyện chung tay
    Dựng xây Tổ Quốc mỗi ngày đẹp hơn.

    8/11/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  17. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  18. #970
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    NGHE THẦY GIẢNG VĂN
    ---*---

    Ngồi nghe thày giảng mỗi ngày
    Giọng trầm tha thiết đắm say tình người
    Lời văn mặn chát mồ hôi
    Lúa đồng xanh tốt đất trời bao la

    An ninh độc lập nước nhà
    Có xương chiến sĩ đất pha máu đào
    Biên cương gió thổi rì rào
    Biển xanh lặng sóng công bao anh hùng

    Lớp trường mái ấm tình chung
    Đàn em cắp sách ung dung ra vào
    Công bao thế hệ đồng bào
    Thày trò ta hưởng tự hào hôm nay

    Mỗi người giờ nguyện chung tay
    Dựng xây Tổ Quốc mỗi ngày đẹp hơn.

    8/11/2014
    Tuyen45

    MONG ƯỚC

    Đạp xe đến lớp hàng ngày
    Ven đường hoa dại hương say lòng người
    Đường xa dù đẫm mồ hôi
    Ngắm đồng lúa chín mây trời bao la

    Mái tranh trường lớp quê nhà
    Bờ tre bao bọc giữa hoa mai đào
    Chiều nghiêng lá động xạc xào
    Thanh bình yên ả nhớ bao anh hùng

    Ngôi trường như mái nhà chung
    Hương đồng gió thoảng mơ cùng trăng sao
    Nghĩa ân bao lớp đồng bào
    Sẻ chia ấm lạnh tuôn trào hôm nay

    Góp chung muôn vạn bàn tay
    Tim hòa nhịp đập tháng ngày an vui.

    Lệ Hà

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 97/194 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình