|
|
||
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-11-2014 lúc 02:58 PM
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
NHẠT PHAI
(Ngũ độ thanh)
Em về nẻo cũ có buồn không?
Những buổi gần nhau thắm đượm nồng
Thảo mấy thi vần hong giữa hạ
Gieo vài nhạc khúc sưởi đầu đông
Hoài nghe sóng vỗ giăng ngoài biển
Mãi ngắm mưa rào trải tận sông
Chắc bởi thời gian lòng quạnh quẽ
Tình như đã chết nhạt phai hồng.
Mạnh Kỷ
26/11/2014
|
|
||
TRÒN NGUYÊN.
(Ngũ độ thanh)
Giã biệt hôm nào hỏi nhớ không
Còn chăng nghĩa đậm với hương nồng
Qua ngày thấp thỏm mong chờ hạ
Giữa buổi mơ màng ngóng đợi đông
Chẳng lẽ rời xa rồi lạc bến
Cho dù cách trở vẫn về sông
Tình kia có nhạt xin đừng bỏ
Để mãi tròn nguyên phận má hồng.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
VU VƠ
(Ngũ độ thanh)
Chợt nghĩ thêm buồn có phải không
Nhiều đêm chẳng trọn giấc say nồng
Tình yêu khắc khoải trao về hạ
Nỗi nhớ êm đềm gửi tận đông
Sóng vẫn nghìn năm ngời mặt biển
Mưa còn vạn thuở đẫm triền sông
Gần xa sẽ hiểu đời sâu nặng
Ngoảnh đếm thời gian đã nhạt hồng
MINH THƯ 26/11
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 26-11-2014 lúc 07:35 PM
HỌC MẸ - NOI CHA
---*---
Nước mạnh dân giàu tổ quốc yên
Quân thù sạch bóng cả ba miền
Trai thanh võ luyện noi "Cha" dạy
Nữ tú văn ôn học "Mẹ" hiền
Tuổi trẻ gươm đao như vị tướng
Người già thư pháp tựa ông tiên
Quê hương độc lập xây đời mới
Xóm phố thanh bình kết mối duyên.
26/11/2014
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
TÌNH THI HỮU
Chẳng được về thăm cũng tỏ tường
Hoa lòng chớm nở ngạt ngào hương
Nhiều anh nỏ quản mưa lồng gió
Lắm chị nào e nước ngập đường
Hội ngộ Vườn Trăng hòa tứ thả
Sum vầy Cổ Mộ kết tơ vương
Dù xa vẫn nặng tình thương mến
Ý gửi vần trao thắm mộng hường.
Gió Bụi
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-11-2014 lúc 07:31 AM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
NHẠT PHAI
(Ngũ độ thanh)
Em về nẻo cũ có buồn không?
Những buổi gần nhau thắm đượm nồng
Thảo mấy thi vần hong giữa hạ
Gieo vài nhạc khúc sưởi đầu đông
Hoài nghe sóng vỗ giăng ngoài biển
Mãi ngắm mưa rào trải tận sông
Chắc bởi thời gian lòng quạnh quẽ
Tình như đã chết nhạt phai hồng.
Mạnh Kỷ
26/11/2014
TRÒN NGUYÊN.
(Ngũ độ thanh)
Giã biệt hôm nào hỏi nhớ không
Còn chăng nghĩa đậm với hương nồng
Qua ngày thấp thỏm mong chờ hạ
Giữa buổi mơ màng ngóng đợi đông
Chẳng lẽ rời xa rồi lạc bến
Cho dù cách trở vẫn về sông
Tình kia có nhạt xin đừng bỏ
Để mãi tròn nguyên phận má hồng.
Lương Tú
VU VƠ
(Ngũ độ thanh)
Chợt nghĩ thêm buồn có phải không
Nhiều đêm chẳng trọn giấc say nồng
Tình yêu khắc khoải trao về hạ
Nỗi nhớ êm đềm gửi tận đông
Sóng vẫn nghìn năm ngời mặt biển
Mưa còn vạn thuở đẫm triền sông
Gần xa sẽ hiểu đời sâu nặng
Ngoảnh đếm thời gian đã nhạt hồng
MINH THƯ 26/11
|
|
||
SỐNG BÌNH YÊN
Vui mừng hạnh phúc bởi nhà yên
Phấn khởi hòa chung khắp mọi miền
Lớp trẻ nghe theo lời hiếu thuận
Người sau học tập ý ngoan hiền
Dâng đời ước nguyện đền non nước
Hiến nghĩa mong cầu đáp tổ tiên
Cuộc sống bình an tâm rộn rã
Xuân tràn nụ thắm đẹp tình duyên.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
Nguyên văn bởi Ntd
MƠ TÌNH NGUYỆT.
(Ngũ độ Thanh, Bát Điệp, Giao Cổ)
Nguyệt đã gieo tình ngỏ ý thơ
Tàn canh bóng nguyệt cũng phai mờ
Âm thầm lẻ nguyệt lòng đang khát
Ảo não riêng đời nguyệt cứ mơ
Nguyệt giỡn dòng, sông hòa nước chảy
Thuyền lơi nguyệt quẩn, sóng xô bờ
Nên càng nhớ nguyệt đêm nào ngủ
Nguyệt hãy xuôi về kết chỉ tơ.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
![]()
GIÀU-NGHÈO
GIÀU… !
Có phải ta giàu lắm kẻ mê
Đời vui thoải mái số son về
Ngày xơi mấy bữa đêm tùng tiệc
Tháng nhậu vài hôm “Dạ nhất Tề”
Được quả lên cao sàn chứng khoán
Rành may vớ đậm mánh lô đề
Càng thêm hứng khởi buôn nhà đất
Phúc phận tràn đầy sống chẳng chê !
NGHÈO…!
Bởi tại không giàu quỷ dám theo
Đời sao lận đận số vương nghèo
Năm thì một bữa chờ cơm đủ
Tháng họa đôi lần đón lửa reo
Lỡ vận đành ôm loài khốn khổ
Sa cơ phải gánh cái lèo nhèo
Tim vàng ấp ủ lều tranh dột
Nghĩa nhạt duyên hờ kiếp lặng teo…!
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!