+ Trả lời chủ đề
Trang 13/19 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #121
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐỒNG LÒNG !

    Bão tiếp bão, Đất Trời điên đảo
    Đọa dân lành cuộc sống lao đao
    Tố lốc kéo đến ào ào
    Cửa nhà tan tác lũ trào khắp nơi

    Mặc gió mưa tơi bời tàn phá
    Vững lòng tin ta bảo vệ ta
    Nước dâng đất lở xiêu nhà
    Thiên tai đày đọa ta đâu sợ gì!

    Hỡi bà con! Đồng lòng đoàn kết!
    Họa Đất Trời chẳng thể làm chi
    "Lá lành đùm lá rách" đi !
    Qua cơn khổ cực, tất thì vượng hưng !

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NHÌN MƯA

    Giao mùa tầm tã mưa tuôn
    Bầy chim ủ rủ mắt buồn trông xa
    Đâu còn nắng ấm đùa ca
    Lặng nhìn nước đổ vườn hoa đẫm nhàu
    Cún con luẩn quẩn vờn nhau
    Mèo chờ mưa tạnh dim màu mắt đen
    Chập chờn gió lạnh rít lên
    Gà chui cánh mẹ lặng yên… ngó nhìn.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  4. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    MƯA ĐÔNG.

    Mưa chớm Đông buồn Thu rơi lả chả
    Gió bấc về ướt lạnh cả chiều Đông
    Từng giọt rơi lắng đọng nỗi nhớ mong
    Chiều mưa xuống chạnh lòng ai khắc khoải

    Cúc đẫm ướt như lệ tàn rớt lại
    Chút vấn vương sầu tiễn biệt Thu đi
    Màu vàng tươi nay từ giã xuân thì
    Đông hớn hở rải mưa dầm trắng xóa.

    Mưa lạnh quá xô lòng người nghiêng ngã
    Lá cành trơ không cản nỗi gió Đông
    Đời vắng tanh hiu quạnh chẳng bóng hồng
    Gió luồn thổi canh dài run… bần bật…!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 08-12-2014 lúc 07:41 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #124
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    LẠNH ĐÂU ?

    Lạnh đâu bằng lạnh con tim
    Lạnh đâu bằng lạnh im lìm mắt em
    Lạnh đâu bằng lạnh bên thềm
    Giữa mùa nắng hạ mà đêm… một mình!

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #125
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    LẠNH ĐÂU ?

    Lạnh đâu bằng lạnh con tim
    Lạnh đâu bằng lạnh im lìm mắt em
    Lạnh đâu bằng lạnh bên thềm
    Giữa mùa nắng hạ mà đêm… một mình!

    Lương Tú
    CỚ SAO?

    Cớ sao thổn thức con tim?
    Cớ sao ngơ ngẩn đi tìm bóng em?
    Cớ sao vương vấn trăng thềm?
    Cớ sao thức trắng bao đêm kết hình?
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 10-12-2014 lúc 01:33 PM

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  11. #126
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    TRĂNG RẰM MÙA ĐÔNG

    Đêm rằm ngồi ngóng Trăng chơi
    Qua ô cửa nhỏ Trăng soi cuối mùa
    Trước thềm bóng lá chen đua
    Sương giăng mờ ảo cây khua bóng hình
    Rằm mà chẳng sáng lung linh
    Cho người buồn tủi một mình ngắm Trăng
    Mây bao quanh tựa kén tằm
    Khung trời trắng đục nhạt vầng nghiêng soi
    Tròn rồi lại khuyết Trăng ơi!
    Mà sao vẫn cứ lẻ loi giữa trời
    Chạnh lòng người nuốt sầu thôi
    Ngắm Trăng cám cảnh ngẫm đời xót xa...
    *
    Bao giờ Ta lại là Ta ?
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời
    Chưa tròn đã khuyết - Phận tôi
    Hẩm hiu số kiếp lại rơi vào mình… !

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #127
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    BUỒN ĐÔNG

    Đông mênh mang trải mưa dầm lướt thướt
    Lạnh lòng ai cơn gió buốt sầu đông
    Không còn khách đợi chẳng còn người trông
    Tình đông cứng lạnh lùng theo năm tháng
    Nhìn mưa rơi mà tâm thần bảng lảng
    Mộng đâu đây sao chẳng thể hoài mong
    Thả mi buồn theo mù trắng bờ sông
    Mắt khô lệ dõi theo từng… con sóng.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 17-12-2014 lúc 06:09 PM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #128
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377

    (NHÂN NGÀY 22/12)

    NƯỚC MẮT KHÔ.

    Những giọt nước mắt khô
    Thấm ngược vào trong máu…

    Khóc thương người yêu dấu
    Nằm lại chốn rừng xa
    Khóc ơn người chiến đấu
    Hy sinh cho nước nhà

    Đã bao mùa xuân qua
    Ai quên ? Ai còn nhớ ?
    Một nén nhang thôi mà
    Kính Người xưa đã ngã !

    …Hôm nay, về thăm lại
    Giữa bạt ngàn Trường Sơn
    Rừng xanh rợp bóng vờn
    Ru hồn thiêng an nghỉ…!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 29-12-2014 lúc 08:31 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  16. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #129
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NÔ- EN VÙNG CAO

    Nô- en về giá lạnh
    Dưới phố ngập đèn hoa
    Trẻ háo hức mong quà
    Riêng em buồn chớp mắt

    Bản làng nơi hiu hắt
    Sương trắng xoá bao quanh
    Vách nứa chẳng còn lành
    Phong phanh quần áo mỏng

    Bé chờ và chị ngóng
    Bóng Ông già Nô- en
    Ẩn hiện trong màn đêm
    Chia quà cho trẻ nhỏ

    Miền quê còn nghèo khó
    Em ước sách vở thôi
    Và hơi ấm vành nôi
    Trong mùa đông lạnh lẽo

    Ước có thêm manh áo
    Che làn gió hanh heo
    Ấm thân thể gầy nheo
    No cái đời bản vắng

    Mong đợi vài tia nắng
    Mang hạnh phúc về đây
    Gieo nhân ái sum vầy
    Mùa Giáng sinh vui vẻ.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 23-12-2014 lúc 11:25 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #130
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NÔ-EN LẠNH!

    Em xa rồi căn nhà bỗng vắng tanh
    Gió Đông lạnh cô phòng càng thêm lạnh
    Nô-en tới Giáng sinh buồn hiu quạnh
    Đêm thở dài ngân vọng tiếng chuông xa
    Lạnh chút thôi khi có em ở nhà
    Nay em vắng âm thầm đêm trăn trở
    Mong đợi hoài, chỉ một điều nho nhỏ
    Giá em về… sưởi ấm cả… mùa Đông !

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 13/19 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 15 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình