+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Buông

  1. #1
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.311
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24

    Buông



    VUI MỪNG


    Vui mừng mùa mới Thu sang
    Thầy đây bạn đó lòng man mát lòng
    Trường thơ vệt nắng chảy hồng
    Thân thương ngày ấy ấm nồng tình thân

    HRPT

    @ Kính mừng thầy ạ ! Nhân đây em nhờ thầy nhắn tin cảm ơn Nhóc Nhỏ Tiểu Hàn Băng đã mời thầy về chung vui cùng vnthihuu ạ !
    HRPT

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của lelong
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    lelong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 48
    Bài gửi : 99
    Thanks
    18
    Thanked 341 Times in 94 Posts
    Xin cảm ơn !
    Buông tâm... để nhẹ thân nào !
    Xả lòng ra để đựng vào muôn hoa !

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lelong vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của lelong
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    lelong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 48
    Bài gửi : 99
    Thanks
    18
    Thanked 341 Times in 94 Posts
    KHÔNG SAO !

    Mưa... thì ta chắn, ta che
    Gió nhiều... ta xếp áo the để dành
    Nắng quá ! Ta ở nhà tranh
    Khỏi phiền, khỏi bận... khổ hành kêu la !
    Buông tâm... để nhẹ thân nào !
    Xả lòng ra để đựng vào muôn hoa !

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lelong vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.311
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    VIỆT NAM THI HỮU TÌNH THƠ


    Cảm ơn thầy đến nhà chơi
    Ha-ry kính bút họa lời ý hay
    Thân bằng Thi Hữu tình đầy
    Bắc Nam sum hợp họa dầy trang thơ

    Tình Nét vào mạng vần chờ
    Nhịp vương ý nhớ hồng tơ ánh vàng
    Nắng Thu dịu nhẹ đường sang
    Kính mời thi hữu vút ngàng hòa tương

    Vắng nhau lòng cứ vấn vương
    Thi nhân ngắm mãi vầng dương đợi người
    Cùng nhau hội tụ tiếng cười
    Việt Nam Thi Hữu rạng ngời sắc xuân

    Trẻ già ban bảo nhau cùng
    Tiến lên thi phú một vùng trời mơ
    Việt Nam Thi Hữu tình thơ
    ...
    HRPT
    19.9.2011

    HRPT

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của lelong
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    lelong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 48
    Bài gửi : 99
    Thanks
    18
    Thanked 341 Times in 94 Posts
    TỰ TẠI !

    Ta về... quên kỷ niệm
    Bỏ những hồi đăm chiêu
    Cho đời vui chúm chím
    Cho ta rõ đôi điều !

    Ta dìu lòng trĩu nặng
    Về tự tại an lành
    Có gì hơn... trái đắng !
    Mum nhiều... mát ngọt thanh !
    Buông tâm... để nhẹ thân nào !
    Xả lòng ra để đựng vào muôn hoa !

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lelong vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của lelong
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    lelong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 48
    Bài gửi : 99
    Thanks
    18
    Thanked 341 Times in 94 Posts
    HIẾU HẠNH !

    Có tiền cho mẹ cho cha
    Dễ làm nhưng.... tiếc thân hoa bọt bèo
    Hiếu nhân ! Có phải trèo đèo ?
    Lướt rừng băng dặm, làm mèo bơi sông ?

    Thân đâu xá ! Sao chưa thấy vừng đông
    Chỉ vì vật chất... là không muôn đời !
    Cõng, dìu cha mẹ... qua khơi
    Thoát trầm luân khổ...! Khuyên người chuyên tu !
    Buông tâm... để nhẹ thân nào !
    Xả lòng ra để đựng vào muôn hoa !

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lelong vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của lelong
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    lelong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Tuổi: 48
    Bài gửi : 99
    Thanks
    18
    Thanked 341 Times in 94 Posts
    XẤU...!


    Xấu nầy... nói với xấu kia
    Rằng mình xấu thật ! Chắc dìa xấu ơi !
    Xấu kia... chột dạ bồi hồi
    Bảo là cũng xấu... dào dồi kém đâu !


    Xấu mà ... cũng phải thi nhau
    Xấu mà... cũng chạy trước sau nữa kìa !


    Xấu xí ! Ngượng quá muốn về !
    Xấu hỗ ! Quá ngượng nên... trề môi ra !


    Xấu mà... biết xấu là... hoa !
    Xấu mà ...biết được... xấu là... xấu chi !
    Buông tâm... để nhẹ thân nào !
    Xả lòng ra để đựng vào muôn hoa !

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lelong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình