+ Trả lời chủ đề
Trang 100/194 ĐầuĐầu ... 50 90 98 99 100 101 102 110 150 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 991 tới 1.000 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #991
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    NGUYỆN CẦU

    Một thời yêu tím bằng lăng
    Hoa hồng điểm nụ cát đằng nên thơ
    Bên dòng nước biếc lững lờ
    Lập đông se lạnh ngẩn ngơ tình đầu

    Nắng vàng sưởi ấm thuyền câu
    Men theo dừa nước qua cầu lẻ loi
    Bờ sông cá vẫy đớp mồi
    Thương thầm mãi nhớ làn môi mắt buồn

    Gió ơi đừng để mưa tuôn
    Tim ta như thể quay cuồng nỗi đau
    Mơ yêu mộng đẹp ngọt ngào
    Nguyện cầu hạnh phúc nhẩn trao duyên lành

    Bầu trời tỏa sáng trong xanh
    Thắm tươi liễu rũ buông mành phất phơ
    Xuân này anh vẫn đợi chờ
    Trầu cau quấn quýt nguyệt tơ nồng nàn.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 28-11-2014 lúc 09:19 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #992
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    CHIM

    Loài em trải khắp tinh cầu
    Đồng quê, hai Cực, biển sâu, núi rừng
    Lông vũ, có mỏ, không răng,
    Đẻ trứng vỏ cứng, vẫy vùng trời xanh

    Cánh là chi trước biến thành
    Biển khơi, rừng thẳm tung hoành nhẹ êm.
    Vạn loài chung một tên: CHIM
    Bộ khung xương nhẹ, chắc, bền, dẻo dai

    Bốn ngăn tim …có khác đời
    Thích nghi cuộc sống mây trời bao la.
    Đứng đầu : Đà điểu cao to
    Chạy nhanh bậc nhất, nhưng mà không bay!

    Chim ruồi bé nhất, rất hay
    Nhiều điều khiến thế gian này ước ao!.
    Chim ưng đang ở tầng cao
    Đột nhiên cụp cánh, bổ nhào thót tim …

    Vạn loài chung một tên: CHIM!

    BXP 01.12.2014

    Mến tặng Lệ Hà. Hôm nay “Bộ sưu tập chim” chính thức ra mắt bạn đọc. Mời Lệ Hà đến xem.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #993
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    KHỈ CON ĐÁNG YÊU

    Khỉ con mặt đỏ đáng thương
    Chẳng may mắc bẫy tai ương đau lòng
    Ơn trời gặp được lão nông
    Ngày đêm chăm sóc cầu mong mau lành
    Két* được móm sữa lớn nhanh
    Mười hai năm tuổi rừng xanh thả về
    Mến chủ không chịu hồi quê
    Vẫn ôm chân lão tràn trề yêu thương!

    Lệ Hà


    *Két là tên lão nông đặt cho con khỉ.

    _Huynh Phượng ơi, để mừng ngày ra mắt "Bộ sưu tập chim",
    muội tặng huynh chú khỉ dễ thương này, nó sẽ trông vườn chim cho huynh.

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #994
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    KHỈ CON ĐÁNG YÊU

    Khỉ con mặt đỏ đáng thương
    Chẳng may mắc bẫy tai ương đau lòng
    Ơn trời gặp được lão nông
    Ngày đêm chăm sóc cầu mong mau lành
    Két* được móm sữa lớn nhanh
    Mười hai năm tuổi rừng xanh thả về
    Mến chủ không chịu hồi quê
    Vẫn ôm chân lão tràn trề mến yêu!

    Lệ Hà



    *Két là tên lão nông đặt cho con khỉ.


    _Huynh Phượng ơi, để mừng ngày ra mắt "Bộ sưu tập chim",
    muội tặng huynh chú khỉ dễ thương này, nó sẽ trông vườn chim cho huynh.

    KHỈ CON ĐÁNG YÊU
    (Họa y đề)

    Lão nông thấy khỉ thì thương
    Tình yêu loài vật luôn chan chứa lòng
    Cuốc cày theo cái nghiệp nông
    Cõi đời Nhân-Quả luôn mong tốt lành

    Vết thương khỏi, lớn cho nhanh
    Núi cao, rừng thẳm … ngàn xanh em về
    Xin đừng lưu luyến duyên quê
    Tự do quý lắm! … Não nề giọt yêu!

    BXP 04.12.2014

    Bạn Lão nông của huynh đã thả nó về rồi, huynh chả dám giữ nó lại đâu, để nó làm bạn với chim rừng chứ.

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #995
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    NGƯỜI XƯA

    Anh đã yêu em suốt cuộc đời
    Cho dù lỡ đắm nước đầy vơi
    Hoa tàn dạ sáng mơ nồng thắm
    Lá rũ cành xanh mộng tuyệt vời
    Sóng vỗ mong chờ đi biển giỡn
    Sương vờn ước vọng dạo thuyền chơi
    Xe ôm ế ẩm chiều hiu hắt
    Bỗng gặp người xưa, ngắm cảnh trời!

    Lệ Hà


    Ước mơ

    Ước được yêu anh suốt cõi đời
    bốn mùa nỗi nhớ cứ đầy vơi
    Canh khuya thao thức nhìn mây thắm
    Mộng đẹp đan tay sẽ tuyệt vời

    Sóng vỗ bâng khuâng sầu hiu hắt
    Cung trùng lỗi nhịp gió đùa chơi
    Thuyền nan lững thững tìm nơi đỗ
    Mong ánh sao mai dáng đẹp trời !

    Thu giang vũ


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-12-2014 lúc 07:59 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #996
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Chị Lệ Hà nên mở một Topic riêng trong CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT để post riêng thể loại này phân biệt với các thể thơ khác ạ.

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #997
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Chị Lệ Hà nên mở một Topic riêng trong CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT để post riêng thể loại này phân biệt với các thể thơ khác ạ.
    NẮNG XUÂN mến,

    Rất cảm ơn NX đã đề nghị, nhưng tôi tự xét mình đang trong giai đoạn học hỏi, nên chẳng dám mở topic riêng.
    Hiện tại, viết thơ Đường là muốn hòa vui với các bạn thơ trong Diễn Đàn, viết theo cảm hứng nhất thời thôi.

    Nếu Đường sĩ nào lỡ lạc vào "Trang thơ Lệ Hà", tôi cũng xin cố sức hồi đáp để trọn tình tri kỉ.

    Trân trọng.


    Lệ Hà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #998
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NẮNG XUÂN mến,

    Rất cảm ơn NX đã đề nghị, nhưng tôi tự xét mình đang trong giai đoạn học hỏi, nên chẳng dám mở topic riêng.
    Hiện tại, viết thơ Đường là muốn hòa vui với các bạn thơ trong Diễn Đàn, viết theo cảm hứng nhất thời thôi.

    Nếu Đường sĩ nào lỡ lạc vào "Trang thơ Lệ Hà", tôi cũng xin cố sức hồi đáp để trọn tình tri kỉ.

    Trân trọng.


    Lệ Hà
    Chị khiêm tốn quá !
    Theo NX chị cứ chơi CHUYÊN thì nó càng dễ trao đổi học hỏi cùng mọi người.
    NX sẽ nhạt riêng ra và mở mục cho chị. Tuy vậy, phải làm từ từ vì bài chị khá nhiều.

    NX đã di chuyển một số bài qua đây:

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...%BB%87-H%C3%A0

    Khi nào rảnh NX làm tiếp.

    Chúc chị vui và sáng tác tốt.
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 11-12-2014 lúc 04:00 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  17. #999
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Chị khiêm tốn quá !
    Theo NX chị cứ chơi CHUYÊN thì nó càng dễ trao đổi học hỏi cùng mọi người.
    NX sẽ nhạt riêng ra và mở mục cho chị. Tuy vậy, phải làm từ từ vì bài chị khá nhiều.

    NX đã di chuyển một số bài qua đây:

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...%BB%87-H%C3%A0

    Khi nào rảnh NX làm tiếp.

    Chúc chị vui và sáng tác tốt.


    Thế thì tôi sẽ cố để không phụ lòng Mod NX, nếu lỡ bí chị sẽ níu áo NX cho biết!
    Cảm ơn NX đã nhọc công.

    Trân trọng.

    Lệ Hà

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #1000
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HƯƠNG NỒNG MÙA ĐÔNG

    Ngắm nguyệt trao lời bên thác đổ
    Bấc về se lạnh hạt mưa bay
    Trạng nguyên đỏ lá vờn trong nắng
    Ấp ủ hương yêu đẹp tháng ngày

    Mây hòa mặt nước lăn tăn giỡn
    Đôi lứa bên nhau sưởi ấm lòng
    Réo rắt cung đàn xa trỗi nhịp
    Ngân nga giọng hát vọng đồi thông

    Tuyết phủ rừng xanh quyện núi non
    Vượt đèo qua suối lối xưa mòn
    Dòng đời thỏa chí xuân tươi trẻ
    Lãng mạn tình thơ mãi sắt son

    Hương nồng men rượu mộng bình thường
    Bông cải trắng ngần đọng mát sương
    Hớn hở chợ tình vui gặp bạn
    Đông về trai gái rộn yêu đương.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 29-12-2014 lúc 06:18 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 100/194 ĐầuĐầu ... 50 90 98 99 100 101 102 110 150 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình