+ Trả lời chủ đề
Trang 14/23 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 131 tới 140 của 224

Chủ đề: Trang THƠ - NHẠC giao duyên

  1. #131
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Mời bạn Viễn Phương và các bạn ghé vào "Trang Thơ - Nhạc giao duyên" để thưởng thức cặp thơ - nhạc ngọt ngào sau đây:

    Anh Hát Em Nghe

    Anh hát em nghe !-Bài ca họp nhất
    Giữa ngàn hoa khoe sắc, ánh bình minh
    Hương ái ân,hương ngát mộng xuân tình
    Ru em giấc say vùi trong nắng ấm

    Anh hát em nghe !-Bài ca xinh thắm
    Yêu cõi đời, yêu những cánh hoa thơ
    Dìu bước nhau vào mộng dưới trời mơ
    Cho em mãi đời vui thôi xao xuyến

    Anh hát em nghe !-Bài ca lưu luyến
    Lời trần tình trên vạn lối thu rơi
    Tiếng tơ vang điệp khúc giữa ngàn khơi
    Cho em đó bài tình ca muôn thuở

    Anh hát em nghe !-Bài ca nhung nhớ
    Khi bóng,đời, đôi ngả bước chia phôi
    Tình yêu thương nương gió, áng mây trôi
    Theo em mãi dẫu thời gian ngưng đọng

    Viễn Phương


    Bài Tình Ca Cho Em
    ST: Ngô Thụy Miên
    Tiếng hát:Tuấn Ngọc





    Thy Lan kính mời
    Lần sửa cuối bởi thylan; 09-06-2013 lúc 10:38 PM


  2. #132
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Mời các bạn hoài niệm về tuổi học trò - những ngày tháng đẹp nhất của một đời người qua cặp thơ, nhạc giao duyên sau đây:

    CHO TA TÌM LẠI....!

    Cho ta tìm lại ngôi trường cũ ,
    Sân đất rợp che bóng phượng già ,
    Có đàn áo trắng vui...đùa giỡn ,
    Nắng cố chen tô lốm đốm hoa .

    Bên hiên từng nhóm nàng tiên trắng ,
    Xúm xít ,nhỏ to...tủm tỉm cười ,
    Tóc thề óng mượt rung rinh xỏa ,
    Dưới thềm,bướm lượn rực rỡ hoa ...

    Cho ta tìm lại con đường ấy ,
    Thẳng tắp hai bên bóng phượng che ,
    Nhấp nhô nón lá trường tan học ,
    Thổi gió nam cồ...vạt áo khoe ...

    Có lần bên gốc cây nàng gục !...
    Che nón rưng rưng...khóc một mình !
    Ngày mai có kẻ thôi vào học ,
    Bỏ áo học trò, bước chiến binh !

    Cho ta tìm lại khung trời cũ ,
    Thăm gốc phượng già có khắc tên ,
    Bao lần thay lớp sần sùi mới ..
    Vết khắc tên chung hẳn vẫn còn ...?!

    Cho ta tìm lại ...
    Cho tìm lại...
    Những ngày thơ ấu...
    _tuổi vàng son !

    Tô Chí Tự




    Tuổi Học Trò
    Tiếng hát: Diệu Hiền




    Thy Lan kính mời


  3. #133
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Mời các bạn thưởng thức cặp Thơ - Nhạc giao duyên sau đây qua bài thơ:
    Chuyến Đò Ngày Xưa - Tác giả Minh Tường


    Chuyến Đò Ngày Xưa

    Tôi nhớ như in chuyện thuở nào
    Về thăm quê nội xứ Cà Mau..
    Mây trời bát ngát bên triền sóng
    Nước đục phù sa đậm sắc màu

    Khi bóng con tàu vừa ghé bến
    Xuồng ghe tấp nập khúc sông quê
    Tiếng bao cô lái đang mời khách
    Đón bước chân xa mới trở về…

    Tôi chào cô lái trên xuồng nhỏ
    Em cũng cười duyên khẽ cúi chào
    Man mác chiều nay cơn gió nhẹ
    Nghe lòng rạo rực chút xôn xao

    Xuồng rời khỏi bến trời hiu quạnh
    Sông nước Cà Mau bát ngát tình
    Con gái quê nghèo da rám nắng
    Tóc thề lơ lửng dáng xinh xinh

    Lấy trái cây mua ngoài phố thị
    Mời em.. quên bớt đoạn đường xa
    Chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước
    Chở nặng tình người năm tháng qua

    Bóng chiều thấp thoáng trên đầu sóng
    Xuồng cập vào trong lối tôi về
    Tay buộc chiếc xuồng trên bến lở
    Em về chung ngõ giữa trời quê…

    Hỏi ra mới biết người chung xóm
    Em ở gần bên cách mấy nhà
    Hai buổi con đò đưa đón khách
    Nuôi đàn em dại giữa mưa sa…

    Thương em vất vả con đò nhỏ
    Đi ngược về xuôi sóng thủy triều
    Ai biết phù sa chia mấy lớp..
    Nước ròng, nước lớn với đìu hiu…

    Ngày tôi từ giã miền quê nội
    Tìm hỏi quá giang lại bến tàu
    Cũng chiếc xuồng con ra bến lạ
    Nhưng lòng trĩu nặng, gió lao xao

    Tới bến..giã từ cô lái nhỏ
    Nghe lòng man mác giọt sầu rơi
    Bảo em năm tới, tôi về lại..
    Công đón đưa.. tôi sẽ đáp bồi…

    Hạ kế tôi về trên bến vắng
    Tìm hoài sao khuất bóng người mơ
    Cà Mau thiếu mất con đò cũ
    Sông nước hình như cũng hững hờ.

    Minh Tường



    hòa điệu cùng nhạc phẩm: CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG
    Nhạc sĩ: Vy Nhật Tảo
    Tiếng hát: Vân Khánh



    Thy Lan kính mời
    Lần sửa cuối bởi thylan; 10-10-2013 lúc 09:31 PM


  4. #134
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Mùa Thu - mùa của tình yêu và nỗi nhớ - cũng là mùa để dệt nên những vần thơ, những bài tình ca thu man mác...
    Mời các bạn cùng thưởng thức cặp Thơ - Nhạc giao duyên sau đây để đắm mình trong mùa thu thơ mộng của đất trời



    THU TÌNH - Tác giả: Nguyễn Văn Thái


    tươi tắn nắng thu sáng mặt hồ
    heo may gợn sóng chạnh lòng thơ
    thấp thoáng làn mây vờn bóng liễu
    giọt sương ru lá … đẫm tình mơ!

    nuối tiếc mặn nồng hương nắng yêu
    ngập ngừng phố lạ dấu tình rêu
    cửa sổ nay còn nhành cúc đỏ?
    làm ngơ con gió lạnh lùng trêu

    đêm trường chìm đắm giấc liêu trai
    mộng mị ngoài song động gót hài
    khối vàng ô cửa thơm thoang thoảng
    chim hót giật mình ...chói ánh mai.

    Nguyễn Văn Thái

    Giao duyên vùng nhạc phẩm: Thu Ca
    Sáng tác: Phạm Mạnh Cương
    Tiếng hát: Quang Dũng



    Thy Lan kính mời
    Lần sửa cuối bởi thylan; 10-10-2013 lúc 09:29 PM


  5. #135
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Mời các bạn đến với những lời hát ru của đất nước, điệu hát ru con của mẹ - những âm thanh ngọt ngào mẹ đã ru ta từ thuở nằm nôi cho ta khôn lớn - đã hình thành nên cuộc sống và nhân cách con người... Những lời ru bay bổng .dặt dìu .. theo chúng ta suốt cả tuổi thơ và mãi đến bây giờ .
    Mời các bạn thưởng thức những lời hát ru qua cặp thơ - nhạc giao duyên sau đây:




    Gió mùa thu
    TG: Công Văn Dị

    Gió mùa thu mẹ ru con
    nhẹ êm dòng sữa chon von dòng đời
    hồng trần suối tóc đầy vơi
    bồng con che chở bời bời yêu thương

    gió mùa thu dạ vấn vương
    người xa có nhớ dặm trường có ghi?
    đợi chờ lệ ướt bờ mi
    đừng lang thang nhé xuân thì nhạt phai

    gió thu sen rụng trơ đài
    cánh hoa tơi tả phí hoài sắc hoa
    nhắc gần rồi lại nhắn xa
    quá thời dưng dức âu là buồn tênh!

    gió mùa thu đời chênh vênh
    năm qua tháng lại lênh đênh hải hồ
    chuyẹn riêng bỏ chặt hồ lô
    làm sao nhẹ gánh khi vô cửa trời.


    và điệu hát ru Nam bộ "Gió mùa Thu"
    với tiếng hát: Thu Hiền

    https://www.youtube.com/watch?v=Z2BCBrHE-dw

    Thy Lan kính mời
    Lần sửa cuối bởi thylan; 28-03-2014 lúc 09:39 PM


  6. #136
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...397#post161397

    Trở về Trang THƠ NHẠC GIAO DUYÊN - Thy Lan xin được đồng cảm với nỗi buồn trong bài thơ ĐÓA NHÂN SINH của bạn THAI THANH qua nhạc phẩm MỘT NGÀY KHÔNG CÓ ANH - ST: Y Vân - Trình bày: Lệ Thu



    https://www.youtube.com/watch?v=6PdaxT424Vc
    https://www.youtube.com/watch?v=kWh7bLAYJ6s

    ĐÓA NHÂN SINH

    Một ngày không có anh
    Cuộc đời như vắng mật
    Mặt trời hóa mầu đen
    Không gian mù bão lốc

    Một ngày không có anh
    Một ngày ta giãy chết
    Tan vỡ cánh đời ta
    Thời gian tràn tiếng khóc

    Vâng, chỉ là anh thôi
    Để hồn ta ngây ngất
    Để lòng ta chân thật
    Đằm thắm dáng duyên đời

    Tình ta là thế đó
    Một này không có anh
    Xơ xác mái tranh nghèo
    Héo tàn từng ngọn cỏ

    Và tình mình anh ơi
    Cả hồn dâng anh đó
    Để em thấy anh cười
    Đóa nhân sinh rạng rỡ

    Thai Thanh -TH
    Lần sửa cuối bởi thylan; 16-09-2014 lúc 04:29 PM


  7. #137
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...103#post189103



    Mời Quý Thi hữu thưởng thức bài thơ MẸ LÀ PHẬT của TG Hướng Dương (Ban Mê) được giao duyên cùng nhạc phẩm Mẹ Là Phật - TG Quang Phát

    MẸ LÀ PHẬT

    Mẹ là phật từ phương nào tới
    Sự hy sinh quá đỗi vô thường
    Ngọn lửa nào nấu chín yêu thương
    Mà mẹ đủ phát phân cho từng đứa
    Mẹ dạy chúng con
    yêu đời không đo đắn
    Thương yêu nhiều sẽ được yêu thương
    Mặc thế gian với gian trá lọc lường
    Sống là tạm chết mới về con ạ
    Tròn đạo nghĩa đừng sống đời buông thả
    Vật chất kia đâu có chỗ mang về
    Cả cuộc đời mẹ sống chân quê
    Vất vả gánh gồng nuôi con khôn lớn
    Tài sản mẹ cho là tình yêu rộng lớn
    Tay mẹ gầy chăm chút từng ngày
    Vì nghèo nàn nên đời lắm đắng cay
    Mẹ vẫn dạy chúng con
    trên cả yêu thương là tha thứ
    Lời dạy ấy theo chân đời con bước
    Lệ trần gian không chảy ngược bao giờ
    Mẹ ơi!
    tình yêu mẹ theo con cả vào mơ
    Nhưng kỳ thực chưa bao giờ con nói...

    Hướng Dương (Ban Mê)


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Me-La-Pha.../IW68ODU0.html

    Mẹ Là Phật

    TG Quang Phát

    Mẹ cho ta một tình yêu thương
    Mẹ cho ta một mùi thanh hương
    Con tim mẹ truyền đạt tất cả
    Mẹ dạy rằng yêu thương quê hương

    Tình của mẹ vời vợi trời
    Tâm của mẹ như vầng trăng sao
    Đôi mắt mẹ Mặt Trời ánh sáng
    Bàn tay mẹ cứu vớt thương đau...
    -:-Chorus x2
    Mẹ là Phật Đại Nguyện hóa thân
    Mẹ là hoa - hoa đẹp trần
    Mẹ là nước - nước nguồn vô tận
    Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng...
    -:- Chorus ends
    Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn Người
    Con nhất tâm khấn chúc vạn lời
    Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu
    Cho cuộc đời con mãi thắm tươi...
    -----:------

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  9. #138
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Mời các bạn trở lại trang Thơ - Nhạc giao duyên để thưởng thức những giai điệu Thơ nhạc mượt mà sau đây:

    Bài thơ DỐC MƠ - ST vensongnguha

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...570#post209570
    Dốc mơ

    Người ven núi, kẻ cuối đồi
    Chẳng hiểu sao tình vẫn cút côi
    Lén đợi trăm chiều cơn mộng ghé
    Thầm mơ một sớm nét hoa cười
    Cung đàn đã lúc bày nỗi
    Gót ngọc chưa lần hé môi
    Để mặc tôi cùng sầu lẻ bóng
    Em còn ở lại với tinh khôi

    06/01/2015
    vensongnguha




    và bài hát: DỐC MƠ - ST: Ngô Thụy Miên
    Tiếng hát: Khánh Hà


    https://www.youtube.com/watch?v=29Av7vpqs6g

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  11. #139
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    NHẠC & THƠ

    Tiếng nhạc len vào tận suối thơ
    Hòa âm cuộn chảy dưới trăng mờ
    Như vờn trí não lòng thanh thản
    Tựa vuốt tâm hồn dạ ngẩn ngơ
    Thác đổ vang hoài cung nguyệt đợi
    Ngàn reo vọng suốt điện long chờ
    Trần gian cảnh mộng hồng tươi thắm
    Ngoạn thủy du thuyền mãi ước mơ.

    Lệ Hà

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #140
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    NHẠC & THƠ

    Tiếng nhạc len vào tận suối thơ
    Hòa âm cuộn chảy dưới trăng mờ
    Như vờn trí não lòng thanh thản
    Tựa vuốt tâm hồn dạ ngẩn ngơ
    Thác đổ vang hoài cung nguyệt đợi
    Ngàn reo vọng suốt điện long chờ
    Trần gian cảnh mộng hồng tươi thắm
    Ngoạn thủy du thuyền mãi ước mơ.

    Lệ Hà
    Cảm ơn tỷ Lệ Hà đã ghé trang Thơ Nhạc giao duyên còn gửi tặng bài thơ rất hay và ý nghĩa!
    Thơ là nhạc của tâm hồn phải không chị yêu?

    Thy Lan
    Lần sửa cuối bởi thylan; 08-01-2015 lúc 10:23 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 14/23 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình