Ðề tài đã khoá
Trang 129/163 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.281 tới 1.290 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1281
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ƯỚC…!

    Mong hoài tiết chuyển sớm tàn Đông
    Để đón Xuân sang dạo nắng hồng
    Kết bạn bình khen tình hợp ý
    Giao lưu xướng luận nghĩa hòa đồng
    Trai tài mạnh khỏe luôn chờ gặp
    Gái giỏi ngoan hiền mãi đợi trông
    Mộng ước ngày mai hoa thắm nở
    Vườn thơ rạng rỡ đẹp nhân trồng.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #1282
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    SÁNG TƯƠI TRANG SỬ

    Xinh xinh chữ ét (S) tự Tiên-Rồng
    Truyền thống anh hùng mạch đã thông
    Thần tốc Quang Trung rền sách lược
    Trường kỳ Nguyên Giáp sáng quân công
    Bạch Đằng “cọc sắc” cuồng Mông cụp
    Hà Nội “rồng thiêng” quỷ Mỹ dông
    Dĩ vãng đau buồn thôi khép lại
    Đồng tâm xây dựng nước non hồng.

    BXP 08.01.2015

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1283
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Áo trắng


    Niềm thương áo trắng của bao thời
    Xóm nhỏ cô nàng dáng trẻ tươi
    Ấy buổi hương tràn duyên hạ thắm
    Mà nay sắc tỏa nét xuân ngời
    Thầm yêu mấy kẻ còn đang ngại
    Lặng nhớ đôi người vẫn chẳng vơi
    Tuổi ngọc căng đầy nguồn nhựa sống
    Tà vây dãy lụa nỡ sai lời
    Khắc Hiền 9/1/2015

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  7. #1284
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    RU LÒNG

    Ơi chàng thiếp sợ những mùa đông
    Gió buốt từng cơn lạnh lẽo phòng
    Lá rũ chăn đơn lòng mãi nhớ
    Hoa tàn bóng lẻ dạ hoài mong
    Tang bồng rẽ sóng nhìn trăng bạc
    Thủ tiết ôm con ngắm lửa hồng
    Nắng nhạt triền đê còn đợi ngóng
    Chuông chùa vẳng vọng đứng bờ sông!

    Huy Thanh

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1285
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    SẦU ĐÔNG 2

    (Ngũ độ thanh)
    Ước mãi cùng xuân đượm lửa hồng
    Bên người sưởi ấm những sầu đông
    Chờ ai bến vẫn xanh lòng đợi
    Dõi bạn ghe hoài đỏ mắt trông
    Gối tủi tràn châu nhà ngõ lạnh
    Chăn hờn đẫm lệ gác phòng không
    Đìu hiu lẻ bóng trăng gầy rọi
    Khoảnh khắc cầu mưa nghẹn chữ nồng
    .
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 15-01-2015 lúc 04:15 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  11. #1286
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    RU CHÁU

    À ơi Bé hãy ngủ ngoan nào
    Phòng mát êm đềm cánh võng chao
    Bền trí tay xua ruồi khỏi đậu
    Kiên tâm mắt dõi kiến đâu vào
    “Thân cò quãng vắng” lòng không nản
    “Bước vạc canh trường” dạ chẳng nao
    Ngời ngợi sao trời khi tỉnh giấc
    Vần thơ nốt nhạc cứ tuôn trào.

    BXP 10/01/2015


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1287
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    DIỄN ĐÀN LỜI RU
    Diễn đàn Thi hữu thảo lời ru
    Chữ đẩy dòng đưa cứ ngọt lừ
    Nghĩa vợ nơi này dào dạt biển
    Tình chồng chốn ấy ngạt ngào thu
    Vầng trăng phụ mẫu gia đình ấm
    Mặt đất cháu con sự nghiệp cừ
    Bè bạn, đời, thơ hòa sóng hát
    Cánh diều trí thức thả vi vu
    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #1288
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    vensongnguha đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 37
    Thanks
    479
    Thanked 309 Times in 37 Posts
    NÀY CÔ BÉ

    Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
    Không còn tí tẹo nữa người ơi
    Môi hồng nắng ửng say sưa gió
    Tóc mượt chiều buông nũng nịu trời
    Gót dạo vườn Xuân tươi tắn nẻo
    Vai dìu lối Hạ rộn ràng nơi
    Bao lần muốn ngỏ mà sao cứ
    Ngại đóa hoa kia chẳng nhận lời

    11/01/2015
    vensongnguha

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vensongnguha vì bài viết hữu ích này


  17. #1289
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHÀO BÌNH MINH

    Để ngắm vầng dương cháu dậy nào
    Khung trời gió lộng cánh diều chao
    Vườn xanh trái mọng hương bừng tỏa
    Cửa thoáng nhà xinh nắng rọi vào
    Hé nở môi hồng thơm ngát sữa
    Vui cười mắt ngọc óng ngời sao
    Mùa xuân gõ cửa ngàn hoa thắm
    Nhạc khúc tình yêu cũng dậy trào!

    Nguyên Xuân
    10/1/2015

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1290
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NGƯỜI XƯA ƠI

    Xưa người rẽ lối ngược dòng sông
    Lỡ một thời xuân tuổi chớm hồng
    Nhặt chữ thêu vần đau đáu gửi
    Men bờ vọng bến thẫn thờ trông
    Từng mơ nghĩa kết đời êm đẹp
    Đã nguyện tình ươm lửa thắm nồng
    Cắt mảnh trăng thề nên mộng vỡ
    Tim còn lắng mãi giọt sầu đông!

    Nguyên Xuân
    11/1/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 11-01-2015 lúc 11:47 PM

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 129/163 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình