+ Trả lời chủ đề
Trang 62/146 ĐầuĐầu ... 12 52 60 61 62 63 64 72 112 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 611 tới 620 của 1456

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #611
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    KIẾP HOA

    Chúm chím cười duyên những nụ đào
    Mưa nhuần lộc biếc giọt lòng trao
    Bầy ong giỡn nhị tình dâng ứ
    Lũ yến đùa hương ái cuộn trào
    Nhớ kẻ ngày xưa hồn thánh thiện
    Thương người năm cũ vẻ thanh tao
    “Hoa tàn nhụy rữa” nhưng còn hạt
    Sức mạnh tồn sinh vẫn dạt dào


    BXP 06.01.2015


    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 12-01-2015 lúc 02:32 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #612
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MÙA XUÂN ĐẾN
    (Họa CHÚC MỪNG NĂM MỚI - NX)

    Rực rỡ hoàng mai hứng khởi chào
    Vui mừng trúc nhã mượt mà trao
    Tùng thanh mạnh mẽ càn khôn ngước
    Cúc mảnh vòng vo vũ trụ trào
    Nghĩa mận dâng tràn tha thiết tỏ
    Ơn hồng hiến tặng ngỡ ngàng bao
    Tưng bừng huệ trắng chan hòa vẫy
    Lộng lẫy trời mây tẩm nắng đào.

    Nguyên Xuân
    23/1/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-01-2016 lúc 04:23 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #613
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    RU ĐÊM

    Rực rỡ bên thềm lấp lửng song
    Vầng trăng lộng lẫy khát khao vòng
    Êm đềm ánh tỏa mơ màng gợi
    Vẹn vẽ hương hòa thổn thức mong
    Dáng ngọc yêu kiều thơ thẩn cõi
    Cành châu yểu điệu ngất ngây lòng
    Sao trời đẹp đẽ la đà gió
    Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ phong!

    Nguyên Xuân
    8/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post209666

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post209701
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-02-2015 lúc 10:12 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #614
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    XUÂN ĐẾN
    (Họa CHÚC MỪNG NĂM MỚI)

    Đầu năm nhạc Sáo véo von chào
    Hối hả bên trời én liệng trao
    Gió lộng Diều tre lơ lửng thả
    Tình chân Hạc giấy ngẩn ngơ trào
    Thương nhà Cuốc bạc râm ran nhẽ
    Quý cội Quyên vàng lảnh lót bao
    Giáp Ngọ thành Công mừng khấp khởi
    Rồng bay Phượng múa mộng xuân đào.

    Nguyên Xuân
    3/1/2015
    LỄ CHUYỂN TRAO
    (Mười hai con Giáp)

    Tết đến loài Dê hớn hở chào
    Xuân về Ngựa hý chuyển cờ trao
    Con Gà gáy sáng, Trâu Mèo dậy
    Lũ Chó canh đêm, Lợn Khỉ trào
    Rắn rỏi gương ngời vui vẻ mấy
    Hổ ngươi mặt xấu thẹn thùng bao
    Vài anh Chuột chũi mời sâu bọ
    Phượng múa Rồng bay tựa cảnh đào.

    TXS 09/01/2015
    (*) Hổ ngươi (t) := xấu hổ (TĐTV, trang 457, VNNH).

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #615
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHÀO BÌNH MINH

    Để ngắm vầng dương cháu dậy nào
    Khung trời gió lộng cánh diều chao
    Vườn xanh trái mọng hương bừng tỏa
    Ngõ thoáng nhà xinh nắng rọi vào
    Hé nở môi hồng thơm ngát sữa
    Vui cười mắt ngọc óng ngời sao
    Mùa xuân gõ cửa ngàn hoa thắm
    Nhạc khúc tình yêu cũng vút trào!

    Nguyên Xuân
    10/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post209897
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-07-2017 lúc 11:23 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #616
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NGƯỜI XƯA ƠI

    Xưa người rẽ lối ngược dòng sông
    Lỡ một thời xuân tuổi chớm hồng
    Nhặt chữ thêu vần đau đáu gửi
    Men bờ vọng bến thẫn thờ trông
    Từng mơ nghĩa kết đời êm đẹp
    Đã nguyện tình ươm lửa thắm nồng
    Cắt mảnh trăng thề nên mộng vỡ
    Tim còn lắng mãi giọt sầu đông!

    Nguyên Xuân
    11/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post209898
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-02-2015 lúc 10:12 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #617
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÀI HỌA

    ANH PHẠM MINH GIẮNG

    Ta còn khỏe mạnh cũng thua xa
    Viết truyện đề thơ tuyệt lắm mà
    Biển nghĩa mênh mông vần hóa ngọc
    Sông đời nghiệt ngã tứ cài hoa
    Gan bền chí vững cần khen tặng
    Trí sáng tâm thành đáng ngợi ca
    Nỗi lực phi thường tàn chẳng phế
    Bao người thán phục chữ ngân nga.

    Nguyên Xuân
    11/1/2015




    BÀI XƯỚNG

    ANH PHẠM MINH GIẮNG


    Tấm gương vượt khó chẳng đâu xa
    Thơ phú văn chương vẫn mượt mà
    Không chức, không quyền đời trọng vọng
    Có tâm, có chí chữ thăng hoa
    Xây nên tác phẩm, ngàn công sức
    Dựng nghiệp con người, một khúc ca
    Mỗi lúc về thăm trang của bạn
    Thấy mình chẳng đáng để ngâm nga

    Đặng Kích
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-07-2015 lúc 09:34 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #618
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NGUYÊN XUÂN LỜI RU
    Nguyên Xuân thảo bút chữ tuôn ào
    Nghĩa cả bao lời, mẹ sóng chao
    Con lớn bên nôi ùa sức dậy
    Tình nghiêng giữa đất tỏa hương ngào
    Ru anh dịu mát câu hò đượm
    Dỗ cháu êm nồng giọng hát nao
    Cả chục bài thơ da diết quá
    Trong tim cảm xúc cứ luôn trào
    Hoàng Giao

    [CENTER]
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #619
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỪNG CHÚC THI ĐÀN

    Mùa vui cảm xúc sẽ dâng ào
    Chúc cả Thi Đàn mộng trỗi chao
    Đất mẹ dồn hương lời ngát tỏa
    Trời Xuân phả nắng chữ thơm ngào
    Anh dìu Hạ sớm thầm gieo nhạc
    Chị ướp Thu chiều lặng dõi sao
    Bất chợt Đông sầu mưa đẫm tứ
    Tình ru mãi đọng hứng tuôn trào!

    Nguyên Xuân
    15/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post210100

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post210101

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #620
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    2. RU CHỒNG
    (Họa thơ Bùi Xuân Phượng)

    Làn môi hết đỏ má phai hồng
    Tóc đã pha màu đẹp cũng không
    Một thuở tràn xuân tình nghĩa thắm
    Nhiều phen dãi nắng lửa hương nồng
    Gia đình hạnh phúc bền tâm giữ
    Xã hội yên bình vững dạ mong
    Ước nguyện chung lòng xây tổ ấm
    Dành bao tứ ngọt để ru chồng!

    Nguyên Xuân
    15/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post210147

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...148#post210148

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post210113
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-07-2015 lúc 09:31 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 62/146 ĐầuĐầu ... 12 52 60 61 62 63 64 72 112 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình