+ Trả lời chủ đề
Trang 193/196 ĐầuĐầu ... 93 143 183 191 192 193 194 195 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.921 tới 1.930 của 1951

Chủ đề: Đường luật Bùi Xuân Phượng

  1. #1921
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    2. RU CHỒNG
    (Họa RU VỢ - thơ Bùi Xuân Phượng)

    Làn môi hết đỏ má phai hồng
    Tóc đã pha màu đẹp cũng không
    Một thuở tràn xuân tình nghĩa thắm
    Nhiều phen dãi nắng lửa hương nồng
    Gia đình hạnh phúc bền tâm giữ
    Xã hội yên bình vững dạ mong
    Ước nguyện chung lòng xây tổ ấm
    Dành bao tứ ngọt để ru chồng!

    Nguyên Xuân
    15/1/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-07-2015 lúc 09:32 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1922
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    LỜI RU CỦA CHỒNG
    (Họa thơ Bùi Xuân Phượng)

    Chửa tặng trao em một cánh hồng
    Vô tình vậy thế, liệu buồn không?
    Vì con hiếu hạnh, luôn đầm ấm
    Bởi vợ người yêu, mãi mặn nồng
    Cháu lũ ngoan hiền là nỗi ước
    Ông bà mạnh khỏe ấy niềm mong
    Chẳng gì sánh được quà thương nhớ
    Đó chính lời ru của đức chồng.

    TXS 16/01/2015

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1923
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    8-KHÚC RU XUÂN
    (Họa thơ BXP)

    Chiều nghiêng bảng lảng ngắm mây hồng
    Quá khứ quay về phải vậy không?
    Réo rắt lời ca mời bánh ngọt
    Du dương sáo trỗi đãi trầu nồng
    Con đàn quả tốt êm đềm mộng
    Cháu lũ nhân lành khắc khoải mong
    Rực sắc ngày xuân mừng phúc đủ
    Hoài mơ quấn nụ mãi bên chồng.

    Lệ Hà

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1924
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    9- RU TÌNH
    (Họa RU VỢ của BXP)

    Tàn trăng vẫn gối cánh tay mềm
    Rạo rực hương nồng mái tóc em
    Ước được hoa vàng con hiếu thảo
    Chờ mong nụ thắm cháu ngoan hiền
    Tình sâu núi thẳm niềm mơ lặng
    Nghĩa nặng mây ngàn giấc ngủ yên
    Giữ lái đưa thuyền qua sóng cả
    Say sưa chẳng mộng thật nhiều tiền!

    Huy Thanh

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1925
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    GIỌT LÒNG GỬI GIÓ

    Trời Thu lồng lộng gió vờn mây
    Một cánh chim trời đã thoát vây
    Nỗi nhớ đọng sương hồng mắt mọng
    Niềm thương phơi nắng héo vai gầy
    Dăm câu thơ lạnh còn da diết
    Một nụ hôn nồng vẫn ngất ngây
    Gưỉ gió giọt lòng về cõi thẳm
    Dòng tương cuộn sóng vẫn dâng đầy

    BXP 12.01.2015

    Cảm ơn các bạn đã họa thơ. Tôi chưa đủ sức họa lại, một là phải ép mình trong khuôn khổ để rèn luyện, hai là sức khỏe đang rất kém. Mong được cảm thông.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1926
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    LỜI RU CỦA CHỒNG
    (Họa thơ Bùi Xuân Phượng)

    Chửa tặng trao em một cánh hồng
    Vô tình vậy thế, liệu buồn không?
    Vì con hiếu hạnh, luôn đầm ấm
    Bởi vợ người yêu, mãi mặn nồng
    Cháu lũ ngoan hiền là nỗi ước
    Ông bà mạnh khỏe ấy niềm mong
    Chẳng gì sánh được quà thương nhớ
    Đó chính lời ru của đức chồng.

    TXS 16/01/2015
    RU VỢ III

    Tình ta sau trước đã ươm hồng
    Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch không
    Sắc cũ nâng niu còn thắm đẹp
    Hương xưa gìn giữ vẫn tươi nồng
    Yêu thương sẽ hợp đâu cần ước
    Chung thủy nên hòa chẳng phải mong
    Hạnh phúc tay mình sao dễ tuột
    Nàng ơi dù khổ chớ xa chồng.

    BXP 16.01.2015

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1927
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Học Đường luật đối với sức tôi bây giờ là quá khó khăn và vất vả. Nhưng, được sự giúp đỡ chân tình của các ĐHV Chuyên mục Đường luật, cụ thể là Nắng Xuân, Nguyên Xuân, Hoàng Giao nên tôi đã thực sự trở lại với niềm đam mê thơ ĐL. Đặc biệt là Nắng Xuân, tuy trao đổi với nhau qua pm, dưới hình thức “Nhờ giúp”, nhưng thực tế Nắng Xuân đã mở một lớp tư gia một Thầy một trò hướng dẫn tôi rất tận tình. Dù xưng hô huynh đệ với nhau, dù NX qua pm luôn dùng từ “Kính huynh”, nhưng với tôi, từ đáy lòng sâu thẳm, lần thứ hai trong đời, tôi đã kính ngưỡng một người Thầy. (Lần thứ nhất, năm 2010 được HT Thích Thanh Tứ ban cho bài Pháp không lời sâu sắc, làm thay đổi cả cuộc đời tôi). Tôi đã nói với NX, tôi đang học nên rất cần sự khe khắt của Thầy. Vì vậy tôi đã khép mình trong khuôn khổ, từ trong cái khuôn khổ khắt khe ấy mà động não, dù từ nghèo ý cạn, nhưng dưới sự chỉ bảo ân cần của người Thầy, tôi đã cố gắng vươn lên, đã tự sáng tác được một số bài. Hy vọng rằng trong một thời gian nữa tôi có thể sáng tác, họa thơ vô tư với mọi người.
    Để thả lỏng cho tâm hồn thư thái, tôi sẽ đăng một số bài vượt ngoài cái khuôn khổ khắt khe:
    + Những bài đăng vào “Trang sáng tác T/v TH” là những bài tôi đã sửa dưới sự giám định của NX, NGX, NG.
    + Những bài tôi chỉ đăng ở trang riêng là những bài tôi thả hồn vô tư một chút.
    Mong được cảm thông.
    BXP 17.01.2015

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1928
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN HẠNH PHÚC
    (Tung hoành trục khán)

    MÙA sang én dạo khúc tình ca
    XUÂN đến trong lòng mỗi chúng ta
    ĐÓN tứ thơ hay câu ngọc dát
    MỪNG lời văn đẹp ý châu sa
    ĐẤT in dáng bút vầng dương rọi

    NƯỚC tỏa bóng nghiên ánh nguyệt pha
    NỞ nụ mai vàng bên giá sách
    HOA TRAO HẠNH PHÚC TỚI MUÔN NHÀ


    Hoàng Hoài Linh
    506 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
    ĐT: 0973.213.147

    Bài họa thường
    CHÚC HOÀI LINH
    (họa thường)

    Được hưởng Xuân Mùi vạn khúc ca
    Trong làn thơ đẹp của em ta
    Hoa cười tứ tứ câu vần họa
    Ngọc thốt lời lời ngọn bút sa
    “Nguyệt dạ say quỳnh” * phô vẻ thắm
    “Mùa chim làm tổ” chắt màu pha
    Hoài Linh đón Tết đầy tâm hỉ
    Vạn nét tươi xinh chẳng nhạt nhòa.

    BXP 15.12.2014
    * Nguyên văn: “Đêm trăng thưởng quỳnh” và “Mùa chim làm tổ” hai tập thơ của Hoài Linh.
    Hoài Linh là tác giả tập thơ “Đêm trăng thưởng quỳnh” tôi đăng trong topic “Học theo bút pháp HXH” ở chuyên mục THƠ SƯU TẦM. Đây là bài thơ HL gửi tặng chúc Tết tôi, tôi gắng đáp họa.

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1929
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm xúc đọc : “Muốn làm giàu bền vững”, tập hồi ký thứ 12 của bác Đoàn Văn Đạt, chủ hiệu Bánh đậu xanh Nguyên Hương, TP HD. Hai mươi năm quan hệ với Nguyên Hương, tôi đã được bác Đạt tặng cả 12 tập hồi ký, đã được dự nhiều buổi họp mặt với các thi hữu ở nhà Dưỡng thiện NH, thăm nhà lưu niệm, cơ sở sản xuất …, tôi thực sự cảm phục “anh bộ đội Cụ Hồ”với ý chí vươn lên làm giầu, nhưng điều đáng nói nhất là tấm gương TÍN-THIỆN của bác.
    MỘT TẤM GƯƠNG SOI

    Chuyển nhượng, cho vay cũng giúp mình
    Ơn người “một miếng” phải tôn vinh
    Sổ trao “Tiết kiệm” nhuần công đức
    Bãi dựng “Thần linh” nặng nghĩa tình
    Nghiệp sắp ba mươi lòng sẵn thiện
    Xuân gần tám chục trí hằng minh
    Cỏ cây biểu lộ đời thêm phúc
    Một tấm gương soi mãi sáng hình.

    BXP

    MỘT NÉT VÀNG SON

    Hăm chín mùa Xuân dựng nghiệp nhà
    Phượng Hoàng cánh đẹp đã vươn xa
    Vang danh Đoàn Đạt gìn tâm đức
    Nổi tiếng Nguyên Hương giữ vị quà
    TÍN tỏa nơi nơi ngàn điệu hát
    THIỆN nhuần chốn chốn vạn lời ca
    Truyền lưu cháu chắt cầu thêm nhịp
    Một nét vàng son mãi chẳng nhòa.

    BXP 18.01.2015

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1930
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    HẸN VỀ

    Thứ bảy này em đã hẹn về
    Bao ngày vắng cảnh bóng trời quê
    Trên thềm mẹ ngóng hoài đầu ngõ
    Dưới bãi anh chờ mãi cuối đê
    Nỗi nhớ chan đầy miền giá lạnh
    Lòng buồn ủ lại chốn sơn khê
    Hương đời ước muốn thêm bừng tỏa
    Nghĩa nặng tình sâu vẹn chữ thề
    Khắc Hiền 18/1/2014

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 193/196 ĐầuĐầu ... 93 143 183 191 192 193 194 195 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình