Ðề tài đã khoá
Trang 131/163 ĐầuĐầu ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.301 tới 1.310 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1301
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÔNG HẸN

    Nhớ chuyện làng quê những thuở nào
    Đông buồn đất nẻ vắng chim chao
    Trâu lùa sáng hửng màn sương đọng
    Gió nổi chiều bưng cái lạnh cào
    Dãi nắng dầm mưa nhiều vất vả
    Canh đồng lội nước khối lao đao
    Cành đang ủ mộng dầu thưa lá
    Hứa hẹn ngày Xuân mạch sống trào.

    BXP 16.01.2015

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1302
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    RU MÁI TRƯỜNG XƯA

    Rực rỡ trường xưa nắng phượng hồng
    Xa rời bạn cũ có buồn không?
    Lời ru lắng đọng thời cay đắng
    Điệu hát trào dâng thuở mặn nồng
    Lá rũ tình ươm lòng mãi đợi
    Cây tàn nghĩa ủ dạ hoài trông
    Đông về ngọn bút cầm run rẩy
    Cảm xúc vò tim nỗi nhớ đồng!

    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1303
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THỬ THƠ ĐƯỜNG
    (Ngũ độ thanh)

    Đua tài chị sẽ xướng cùng anh
    Gỡ giấy điền mau để thực hành
    Chọn chữ mềm câu tìm ý bổng
    Gieo từ ngọt ngữ kiếm lời thanh
    Dần quen hiểu luật đâu còn vướng
    Hết lạ rành niêm cũng phải thành
    Mới tỏ chưa tường nên vẫn chậm
    Kiên trì luyện nữa ắt làm nhanh.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 21-01-2015 lúc 11:39 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #1304
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    HƯƠNG THÔNG

    Một Cánh Chim Chiều lặng lẽ bay
    Vườn thơ sáng lập gửi nơi này
    Lâu đài ngạo nghễ hòa mây trắng
    Thi sĩ rộn ràng trổ ý hay
    Rạo rực tâm hồn đây lớp trẻ
    Say sưa trí tuệ đó công Thầy
    Đệ huynh tỷ muội về chung sức
    Ngào ngạt Hương Thông tỏa mỗi ngày

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 21-01-2015 lúc 07:57 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #1305
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MỘNG ƯỚC NĂM MÙI

    Tiễn Ngựa mời Dê đến chúc mừng
    Nghe khèn múa sạp Rượu Cần ưng
    Trao vần thác đổ vang lời núi
    Gửi ý mùa reo trỗi nhạc rừng
    Én lượn đồng xanh chờ tiết chuyển
    Ong vờn nụ thắm lẩy sương rưng
    Hồn mơ rộn rã bên thuyền mộng
    Hãy tỏ tình đi chớ ngập ngừng!

    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 14-02-2015 lúc 07:41 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1306
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Sảng Mộc chiều nay


    Sảng Mộc chiều nay nắng ngập tràn
    Hương rừng trải rộng cả thời gian
    Em về hội diễn say câu hát
    Bạn tới Võ Nhai đắm tiếng đàn
    Điệp khúc giao lưu tầng én lượn
    Sân nhà hứa hẹn giải trường lan
    Người hay cảnh hỡi làm rung động
    Thảng thốt tâm hồn mộng chứa chan
    Khắc Hiền 1.2015

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #1307
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.771
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỮ TÌNH

    Chữ TÌNH cõi thế chẳng đâu không
    Chỉ xót xa thay phận má hồng
    Tòng Phụ mang buồn ai đặt chỗ
    Theo chàng chuốc khổ sáo qua sông
    Tằm chưa hết mộng dăm dòng thắm
    Nhện đã hoài mơ một chữ nồng
    "Đêm ấy...năm nào..." * ôm gối mộng
    Canh dài thao thức vẫn chờ mong!!!

    BXP 19.01.2015


    * Lấy ý trong "Lỡ bước sang ngang" NB
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 26-01-2015 lúc 07:52 AM

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1308
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HƯƠNG THÔNG

    Xuân này phấn khởi đón Hương Thông
    Ấn phẩm tình yêu tỏa ấm nồng
    Nắng Mộng đang về gieo nỗi nhớ
    Chim Chiều cũng đợi thỏa niềm trông
    Thơ xòe Cánh Điệp lời ươm đẫm
    Nghĩa tụ Lầu Mây chữ thắp hồng
    Mải miết thân tằm lo giũa gọt
    Nâng từng hạt mẩy vuốt từng bông!

    Nguyên Xuân
    22/1/2015

  16. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1309
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    vensongnguha đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 37
    Thanks
    479
    Thanked 309 Times in 37 Posts
    .
    VƯƠNG VẤN

    Có những niềm vui đến thật là
    Nghiêng chiều nắng nhẹ gót hồng qua
    Xôn xao lá gọi êm vườn ghé
    Rạo rực đàn ngân ngọt tiếng hòa
    Phố nhỏ ngày xưa còn ở lại
    Vai mềm tóc mượt đã rời xa
    Thời gian dẫu biết không về nữa
    Vẫn giữ trong tôi phút đượm đà

    22/01/2015
    vensongnguha

  18. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn vensongnguha vì bài viết hữu ích này


  19. #1310
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    MỘNG MÃI...!

    Bàn chân bỗng thấy nặng hơn chì
    Mắt ngẩn ngơ nhìn chựng bước đi
    Những tưởng trông hình tiên hạ giới
    Nào ngờ giáp mặt hậu Tây Thi
    Người đâu sắc đẹp ngời vô sánh
    Khách ấy hương tươi tuyệt chẳng bì
    Hứng khởi tình kia vương vấn lại
    Mà rồi cứ mộng cái chi chi…?

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 131/163 ĐầuĐầu ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình