+ Trả lời chủ đề
Trang 62/75 ĐầuĐầu ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 611 tới 620 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #611
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thu về viếng mộ Nguyễn Du


    (Nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du)

    Tiên Điền thu đến tiết heo may
    Mộ Nguyễn vàng phai lá rải dày
    Bến Thủy chiều buông sông cuộn chảy
    Giang Đình đêm xuống ánh trăng lay
    Phận người mưa nắng đầy dâu bể
    Kiếp cụ phong trần lắm xót cay
    Lưu lạc thân Kiều đau đớn thế
    Ngàn thu vang mãi áng thơ say.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 24-01-2015 lúc 05:23 AM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #612
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Thu về viếng mộ Nguyễn Du

    (Nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du)

    Tiên Điền thu đến tiết heo may
    Mộ cụ vàng phai lá rải dày
    Bến Thủy chiều buông sông cuộn chảy
    Giang Đình đêm xuống ánh trăng lay
    Nghi Xuân mưa nắng đầy dâu bể
    Kiếp cụ phong trần lắm xót cay
    Lưu lạc thân Kiều đau đớn thế
    Ngàn thu vang mãi áng thơ say.

    Lê Thanh Sơn
    NHỚ CỤ NGUYỄN DU

    Nắng hửng Tiên Điền thoảng gió may
    Dòng Lam tấp nập sóng lăn dày
    Người sang viếng mộ vườn hoa nở
    Khách tới thăm nhà rặng liễu lay
    Trẻ kiếp ba chìm Kiều khổ nhục
    Xuân thời bảy nổi Nguyễn Du cay
    Trường thi để lại muôn đời nhớ
    Sáng mãi tinh thần hậu thế say.

    Lương Tú

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #613
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Còn lại

    Kìa những lâu đài thành quách cổ
    Tháng năm đo vết xước thời gian
    Ngó nghiêng trong đổ nát hoang tàn
    Ngăn trái tim non thành phế tích.

    Viên gạch xếp thành chiều thuận nghịch
    Vết chân đặt dấu hỏi an lành
    Rêu vàng vọt ủ mãi hư danh
    Gió mốc meo lay chiều nắng chói

    Khoác mãi chiếc vòng quay nhức nhối
    Đặt gông xiềng cho sự hồi sinh
    Phút thăng hoa bỏ mất khuôn hình
    Ngoái lại chẳng hay mình mắc lỗi.

    Đứa trẻ vừa qua cơn tắm gội
    Dáng thiên thần nở nụ cười tươi
    Hoàng hôn dần che khuất chân trời
    Ca ngợi chưa biết rằng có tội.

    Nơi tối đen luôn thèm ánh sáng
    Dạo tình ca thương khúc Nam Ai
    Giữa hoang sơ mới rõ ngày dài
    Ta thấu hiểu từ trong nhập nhoạng…


    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 18-11-2014 lúc 02:05 PM
    THANH TÙNG

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #614
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết



    ĐỨC - TÀI
    ---*---

    "Đức - Tài" buộc phải lìa đôi
    Đức là tượng đất chỉ ngồi nhìn xôi
    Tài mà mất đức ôi thôi
    Lên chùa cướp oản ngồi xơi tỳ tỳ.

    5/11/2014
    tuyen45

    Được-Mất

    Tài là kho báu trời ban
    Đức kia: Tài sản trần gian dễ gì...
    Sao không cùng một hướng đi
    Bao đời nay mãi so bì vẫn chưa...

    Người có Tài đã hiếm, người có Đức hiếm hơn. Phàm người có tài lại thường thất đức thế mới tiếc chứ !


    TRỜI BAN
    ---*---

    Trời ban kho báu là Tài
    Đất sinh nuôi Đức còn ai luận bàn
    Thế mà trên cõi trần gian
    Tài chen lấn Đức bao ngàn đời nay

    Đúng là đã thật tiếc thay
    Tài thường bảo Đức là mày ngu lâu
    Đức cười tâm đắc vuốt râu
    Thôi ta hòa hợp cùng nhau xây đời

    Ước nguyện Đức nhỏ thế thôi
    Mong Tài bình tĩnh mình ngồi đổi trao.

    18/11/22014
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 19-11-2014 lúc 05:14 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  8. #615
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Tình xa

    Mơ màng lạc câu Quan Họ
    Mắt xanh khúc hát nồng nàn
    Đánh thức vầng trăng cổ tích
    Giọt tình ríu bước trần gian.

    Đung đưa áo màu se lạnh
    Gió hờn hoen thoáng tỉnh say
    Bồng bềnh lời ca hé cửa
    Thực-hư xa xỉ tháng ngày.

    Đêm bùng lên khoe gay gắt
    Áo hồng quên lãng heo may
    Hoang hoải bước vào nhung lụa
    Chói chang em – những dấu giày.

    Hẹn chờ bao nhiêu lần nữa
    Ngập ngừng giây phút trả vay
    Nắng lên – mắt anh thay lửa
    Có lẽ nào quên đắm say…

    Em gửi hồn trong điệu hát
    Anh giấu tim bên lề thơ
    Ta phiêu dạt vào hơi thở
    Tha hồ phung phí giấc mơ…


    THANH TÙNG


  9. #616
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Sức sống

    Thơ là hạt giống phiêu linh
    Gieo trên bão giông… sỏi đá…
    Sinh ra từ bao hệ quả
    Nảy mầm trên các địa hình.

    Đôi khi lặng lẽ hy sinh
    Trước bao nhiêu con mắt giả
    Đi tìm những điều vô giá
    Chẳng dành cho kẻ vô tình.

    Lấy tâm thiện làm cốt lõi
    Đem tư duy phủ hình hài
    Nhìn đời bằng đôi con mắt
    Dễ gì đã biết đúng – sai.

    Thơ lớn lên từ quá khứ
    Chông chênh nương tựa ngày mai
    Tô vẽ nên điều chưa thấy
    Dẫu nơi đó là tương lai !

    THANH TÙNG


  10. #617
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Vô cảm

    Bâng khuâng gõ cửa tháng ngày
    Đường xưa giờ đã dạn dày gió giông
    Mảnh mai buông tiếng tơ đồng
    Hiện lên veo vắt dòng sông hững hờ.

    Quay về gỡ rối hồn thơ
    Miên man thêu dệt dại khờ nắng mưa
    Bến trăng hoang hoải đón đưa
    Một mình ta với dư thừa quạnh hưu.

    Thoảng đâu tiếng sáo dặt dìu
    Vẫn còn gom nhặt, chắt chiu dãi dầu
    Lời ru dò dẫm nông sâu
    Tròng trành giấc ngủ vài câu nhọc nhằn.

    Mắt đời loang vết băn khoăn
    Tỉnh say thấp thoáng, họa hoằn buồn vui
    Chát chua xen lẫn ngọt bùi
    Gõ làm chi để tiến lui ngập ngừng !

    Mắt tình hoen những dửng dưng
    Thời gian kia, giá như đừng trôi qua
    Lạng mình, đông đã vào nhà
    Chạnh lòng đón nhận món quà thời gian.

    Tươi xanh ẩn giấu lụi tàn
    Nụ cười nấp sẵn vô vàn thờ ơ…

    Trần Như Chuyên
    THANH TÙNG


  11. #618
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình Xuân

    Cựa mình từ phôi pha
    Âm ỷ trong nghiệt ngã
    Thấm đẫm vào ngôn từ
    Nứt nanh thành hệ quả.

    Hôm nay đang khắt khe
    Ngày mai hóa buông thả
    Lưng chừng quen và lạ
    Nên nửa non, nửa già.

    Dệt thêu bao khát vọng
    Róc rách dưới bờ da
    Nảy mầm từ triết lý
    Thầm thì lời yêu thương.

    Nhuận sắc tự con tim
    Tươi rói luồn đáy mắt
    Nồng nàn mầm vô giá
    Vẫn mắc cạn tình xa.

    Đêm sấp ngửa thăng hoa
    Sớm mai tan xác pháo
    Quá khứ hiện tội ác
    Tương lai dâng món quà.

    Chắt lọc nên sợi nhớ
    Gom lựa từng hạt thương
    Bình minh còn trăn trở
    Sớm mai thành xa hoa.

    Vài vạt sương bỏ quên
    Vành trăng còn sót lại
    Lòng ta đầy ngang trái
    Xuân lách hồn đi ra.

    THANH TÙNG

  12. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #619
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Tương tư

    Nhớ người, mây lạ thành quen
    Trái tim trót đã chong đèn ngóng trông
    Quạnh hiu loãng tiếng tơ đồng
    Biển xa câm nín, suối sông ngủ hoài.

    Lời thương đậu kín bờ vai
    Giọt hờn năm ngoái vẫn cài bên song
    Trăng suông thả khát khao lòng
    Nụ cười nở muộn từ trong mảng sầu.

    Duyên tình Quan Họ về đâu
    Mượn lời bắc thử nhịp cầu sang thu
    Giữa dòng mắc dải sương mù
    Để mình ta với khúc ru trở mùa.

    Lạc nhau một thoáng cơn mưa
    Miếng trầu tơ tưởng gió lùa rát tay
    Véo von nâng giấc tháng ngày
    Chưa ăn sao nỡ còn cay đến giờ.

    Nửa đời thực, nửa đời mơ
    Sắc màu lỡ nhuộm vần thơ tròng trành…
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-01-2015 lúc 05:44 AM Lý do: ( quạnh ) hưu --> hiu; ( trăng ) xuông -> suông
    THANH TÙNG

  14. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  15. #620
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Bên dòng Châu Giang
    (Ngày Thi đàn TP Nam Định giao
    lưu với Thi đàn huyện Bình Lục)


    Ta về xua gió trên cây
    Sông xưa giờ vẫn neo đầy tình quê
    Đôi bờ cách bởi câu thề
    Lời thơ, tiếng hát càng se sắt lòng.

    Đường dài còn lắm khúc cong
    Hồn bay sang phía long đong bến tình
    Mắt ai chuốt sóng rung rinh
    Soi cùng mây trắng có mình, có ta.

    Nước xanh xanh đến la đà
    Con tim chở khúc dân ca gập ghềnh
    Đàn cò giỡn gió chênh vênh
    “Nón ba tầm” níu bồng bềnh “Áo the”.

    Lời ca “Giã bạn” bên kè
    Dùng dằng chi để mắt dè dặt cay
    Ta về trả gió cho cây
    Trả thuyền cho bến, trả mây cho đời.

    Aó khăn trả lại cho người
    Miếng trầu nhận lấy nhuộm lời thơ say…
    THANH TÙNG

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 62/75 ĐầuĐầu ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình