-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 60
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Lời ngỏ
Cảm ơn anh giữa dòng đời
Cứ le lói một khoảnh trời dịu êm
Mải tìm trong giấc mơ mềm
Hình như giọt nắng bên thềm đung đưa.
Đua chen chi chốn dư thừa
Nửa chiều đổi nắng sang mưa bạc lòng
Anh nhầm sang lối chưa xong
Em can vá phía long đong dãi dầu.
Gió sương chẳng ngại canh thâu
Ta nhen nhóm tạc sắc màu xênh xang
Giọt thương vương bến muộn màng
Lặn trong sâu thẳm những thoang thoảng buồn.
Nối bình minh với hoàng hôn
Canh dài nhung nhớ nhập hồn cho thơ
Cứ miên man ngắm dại khờ
Đêm nay… đêm nữa, vẫn ngờ… ngợ… yêu !
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn