-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 60
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Nắng hồng
Ta đi tìm nắng trong mưa
Con thuyền bỏ bến, sóng thưa thớt dần
Đâu rồi thổn thức ngày xuân
Dối dòng Châu để tìm vần thơ yêu.
Em về con nắng liêu xiêu
Đâu rồi một khúc sáo chiều véo von
Đường mây thẹn phấn phai son
Ta về tìm lại vẹn tròn yêu thương.
Tình anh nối những cung đường
Về bên em giữa quê hương dặm lời
Cần chi dò dẫm đầy vơi
Mình đi chung lối một thời mẹ cha.
Tình anh thơm thảo, đậm đà
Cần chi dệt gấm thêu hoa bận lòng
Dành cho nhau hết nhớ mong
Thấy điều vô giá trong lòng quê hương.
Em đi tìm khắp bốn phương
Hay đâu giọt nắng khiêm nhường là anh…
Thanh Hiền
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn