BIỂN GIẬN !
Sóng cuộn tròn xô bãi
Trút hờn giận vào bờ
Bởi Đông cứ thờ ơ
Dấu nắng vàng đi mãi
Bình minh chưa trở lại
Cuội chẳng thèm chăn trâu
Mây tối giăng tận đâu
Biển đục ngầu… giận dữ !
Lương Tú
|
|
||
BIỂN GIẬN !
Sóng cuộn tròn xô bãi
Trút hờn giận vào bờ
Bởi Đông cứ thờ ơ
Dấu nắng vàng đi mãi
Bình minh chưa trở lại
Cuội chẳng thèm chăn trâu
Mây tối giăng tận đâu
Biển đục ngầu… giận dữ !
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
ĐÔNG MƯA !
Đông ơi ! Mưa nhiều quá !
Sầu buốt cõi lòng ai
Đẫm ướt cả đêm dài
Chồng chất thêm… nỗi nhớ… !
Lạnh qua từng hơi thở
Băng giá cả con tim
Nuốt giọt lệ sâu chìm
Lặng im nhìn… mưa xả!
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
LẠNH !!!
Chăn ơi !
…Sao mà lạnh?
Tê hết cả hai chân.
Buốt lên tận cõi lòng.
Hỏi chăn đâu! Sao lạnh?
Gối ơi !
…Sao mà quạnh?
Kê chỉ một chiếc thôi .
Chiếc kia ai bỏ rơi?
Lạnh cô đời nghiệt ngã!
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
KHÓC !!!
Tôi buồn
...nên thơ khóc
Trang giấy
...vội làm ngơ
Giọt mực
...rơi thẫn thờ
Riêng em... vò rối tóc... !
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
XƯA...NAY!
Ngày nao Đông ấm… tay Em
Ngày nao Đông ấm... môi mềm ngậm hôn
Ngày nao Đông ấm… vòng ôm
Ngày nao Đông ấm… ru hồn mộng êm
Sao nay Đông lạnh… mắt Em
Sao nay Đông lạnh… bên thềm cô đơn
Sao nay Đông lạnh… ngập hờn
Sao nay Đông lạnh… ru hồn chơi vơi
Đông xưa… ấm áp chung đôi
Đông nay… lạnh buốt… xa vời còn đâu!
Lương Tú
Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 26-01-2015 lúc 10:17 AM
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
KHÔNG…!
Không buồn sao biết là đêm
Không thao thức, đâu biết thêm canh dài
Không nay chẳng có ngày mai
Không anh em thiếu bờ vai dựa vào
Không trời sao biết thấp cao
Không yêu sao thấu đời bao nhiêu tình
Không cười sao biết môi xinh
Không một ai đó riêng mình vui sao ?
Không tình duyên cũng ngán ngao
Không vì phận số vương vào làm chi
Không gì đời vội qua đi
Cho nên tất cả cũng vì chữ “KHÔNG”.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
Không ...không
Không ngày sao lại có đêm
Không trăng mà nghĩ có thêm cung hằng
Không mây mà tím lời văn
Không đèn tỏ ngọn mắt hằn nỗi mong
Không yêu dạ lại cứ trông
Không đếm mà biết
có năm canh dài
Không buồn dạ lại bi ai
Không bước để biết đường dài bôn ba .
Thu giang vũ
Ghé thăm bạn, chúc bạn an vui.
TGV
|
|
||
GẠT SẦU !
Ôm chi nặng bụng mối tơ sầu
Gạt phắt đi mà để khỏi âu
Lấn cấn làm chi thêm khó chịu
Thà rằng độc mã chẳng buồn đau!
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
Dòng sông thơ
|
|
||
GẠT SẦU !
Ôm chi nặng bụng mối tơ sầu
Gạt phắt đi mà để khỏi âu
Lấn cấn làm chi thêm khó chịu
Thà rằng độc mã chẳng buồn đau!
Lương Tú
XOA SẦU
Canh năm mới tảng đã nghe sầu
Gắng gượng môi cười để vợi âu
Chớp mắt thôi mà nương cõi tạm
Hoàng lan ngát thoảng dịu niềm đau !
Nguyễn Văn Thái
CHỌC SẦU
Có trách chi đâu cứ việc... sầu
Mơ màng bóng nhạn tận trời Âu
Đang vui ... gạt bỏ.... lòng ngần ngại
Giận kẻ chen vào để tớ đau !
Minh Thư
Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 03-02-2015 lúc 04:37 PM