|
|
||
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
MÔNG LUNG BIỂN
Gió đã làm cho sóng bạc đầu
Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
Muốn đợi sao xanh người thả lưới
Tìm về mây trắng kẻ buông câu
Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
Tôi cố xem mình phúc ở đâu...
Dương Đoàn Trọng
Sầm Sơn 13/7/2014
3. SÓNG BÌNH YÊN
Đời như ngọn sóng giỡn sương đầu
Lặng lẽ bao thời quấn đuổi nhau
Lúc trải lòng ra rồi vỡ nhẹ
Khi vò thể lại mới chìm sâu
Vui mừng mỗi sáng hòa lan biển
Phấn khởi ban chiều chụm gỡ câu
Cuộc sống yên bình luôn thỏa mãn
Xô bồ thế sự chẳng màng đâu.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
ĐÔNG QUA.
Mùa đông lặng lẽ bỏ đi rồi
Giá lạnh đêm dài cũng giảm thôi
Đỡ lá chào xuân cành tỏa nụ
Mừng cây nở lộc gió rung chồi
Tưng bừng giọt nắng rơi vàng ngõ
Rực rỡ bông hồng dát đỏ môi
Nghĩa thắm hương tràn hoa ngập nẻo
Đời vui thỏa mãn ngát nương đồi.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 25-01-2015 lúc 10:30 AM
|
|
||
TỰ BẠCH
Đôi lời mến gửi bạn hiền xa.
Đất nhãn quê em vốn thật thà.
Hổ giữ Nhâm Dần vừa đáo hộ
Trâu đàn Ất Sửu đã yên gia.
Yêu nghề sư phạm thêu ngàn chữ.
Quý hội văn hào dệt khúc ca.
Xướng họa Đường thi ham tứ mới .
Tâm buồn lại hát giọng ngâm nga
Huề Nguyễn
Tháng 6/2014
7. THÊM BẠN
Thỏa mãn tâm lòng đợi khách xa
Hôm nay lỡ họa vướng từ “thà”
Thôi thì cố gắng vì trăm đạo
Cứ phải kiên trì bởi vạn gia
Luật vận đường thi đà khó xướng
Niêm vần ngữ điệu chẳng thuần ca
Giờ thêm bạn mới cùng nâng đỡ
Thoải mái trao tình tận Mỹ Nga.
Lương Tú]
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
ĐÔNG CẢM.
Giữa cảnh mùa đông trụi lá vàng
Cây cành rủ héo dọc bờ ngang
Thuyền xưa lặng lẽ buồn sông nước
Bến cũ đìu hiu quạnh cổng làng
Đợi mãi xuân về sương trắng phủ
Mong hoài lựu trổ khói dày trang
Ân tình vẫn thắm mà quay lại
Mệt mỏi vì đâu kiếp bẽ bàng.
Lương Tú
Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 27-01-2015 lúc 02:05 PM
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
GIAO THỜI.
Đông qua để lại chút tình buồn
Bỏ cả khung trời khí lạnh tuôn
Nước chảy im lìm bên vực núi
Dòng trôi rộn rã dưới khe nguồn
Xôn xao chuyển tiết mù tràn phủ
Nhộn nhịp chào Xuân gió thoảng luồn
Vội vã thời gian tròn tứ quý
Đời người hối hả cũng theo luôn.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
RẠNG ĐƯỜNG TƠ
(Ngũ độ thanh)
Chiều nay gió lộng giữa đôi bờ
Bạn hữu ba miền gửi áng thơ
Ý chọn vần ươm tràn nghĩa mở
Câu tìm tứ trải ngập hồn mơ
Tình xưa vẫn hiểu niềm trông ngóng
Bóng cũ hằng vương cảnh đợi chờ
Thấp thỏm mong ngày xuân rộn rã
Tao đàn vỗ cánh rạng đường tơ.
Manh kỷ
29/01/2015
|
|
||
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
Trông ngóng người xa
Lâu lắm em đi chẳng trở về
Anh chờ mòn vẹt cả sườn đê
Chia tay sớm ấy mùa đông rét
Hẹn gặp chiều nay buổi nắng hè
Tình cũ thủy chung trao nguyện ước
Duyên xưa son sắt gửi lời thề
Ngàn trùng xa cách lòng nhung nhớ
Xuân đến mong người dạ tái tê
Lê Thanh Sơn
Lần sửa cuối bởi lethanhson; 30-01-2015 lúc 04:25 AM