+ Trả lời chủ đề
Trang 63/75 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 621 tới 630 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #621
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Hiểu lòng

    Vẫn dòng xanh biếc ngày xưa
    Bởi chưng lỡ hẹn… nắng mưa hoen màu
    Sương lầm tắm mát nương dâu
    Dòng thương vẫn chảy, người đâu… xa dần.

    Ta về lạc hội mùa xuân
    Thời gian hằn mãi dấu chân dại khờ
    Người đi nối lại vần thơ
    Mặc dầu năm tháng… thờ ơ với đời.

    Ngây ngô qua nửa kiếp người
    Nhìn nhau mắc nói, gượng cười ngoài song
    Áo khăn… xót ngọn đòng đòng
    Lời ca luống thẹn vàng ong bến chiều.

    Thương bao nhiêu… nhớ bao nhiêu
    Dòng Châu nghẹn tiếng sáo diều lỏng dây
    Bến xưa còn mãi vơi đầy
    Cốm non ghé nửa vẫn ngầy ngậy hương.

    Trở lưng trả lại cung đường
    Giơ tay khỏa những vấn vương… sao đành
    Dứt tình… lỗi với cao xanh
    Cầm lòng… đâu nỡ vin cành sẻ hoa.

    Tặng nhau giọt lệ làm quà
    Con tim nức nở là ta ấm lòng
    Dòng châu càng khuấy… càng trong…
    THANH TÙNG

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #622
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377

    CỨ SẦU
    Người "xoa", kẻ "chọc" vẫn vương sầu
    Đã hết tung trời cánh hải âu ?
    Gửi trọn “tình yêu và nỗi nhớ”
    Nên lòng trĩu nặng một mình ... đau
    Minh Thư


    Thử sầu

    Ngước mắt trông sang vướng giọt sầu
    Mình ai nuốt hận nghẹn lòng âu
    So vai mới biết hay hay dở
    Nếm mật rồi xem dám dám đau !

    Trần Như Chuyên.


    ĐỢI HÈ!

    Mùa xuân thiếu hẳn tiếng ve sầu
    Để phượng im lìm đắm nỗi âu
    Đợi ngóng hè sang cho nụ đỏ
    Vui lòng sĩ tử gạt tình đau.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 06-02-2015 lúc 02:33 PM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!


  4. #623
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    1. GẠT SẦU !
    Ôm chi nặng bụng mối tơ sầu
    Gạt phắt đi mà để khỏi âu
    Lấn cấn làm chi thêm khó chịu
    Thà rằng độc mã chẳng buồn đau!
    Lương Tú


    2. XOA SẦU
    Canh năm mới tảng đã nghe sầu
    Gắng gượng môi cười để vợi âu
    Chớp mắt thôi mà nương cõi tạm
    Hoàng lan ngát thoảng dịu niềm đau !
    Nguyễn Văn Thái


    3. CHỌC SẦU
    Có trách chi đâu cứ việc... sầu
    Mơ màng bóng nhạn tận trời Âu
    Đang vui ... gạt bỏ.... lòng ngần ngại
    Giận kẻ chen vào để tớ đau !
    Minh Thư


    4. Thương sầu
    Này ai bỡn cợt lúc đang sầu
    Đổi chỗ rồi xem... biết Á... Âu
    Chớ bảo chia tay là chuyện nhỏ
    Vô tình khoét lại vết thương đau !
    Trần Như Chuyên.


    5. Chỉ trách
    Chỉ trách người đi gửi lại sầu
    Đường xa đêm vắng mấy lo âu
    Đừng quen có lẽ lòng thanh thản
    Thăm thẳm đêm trường trải nỗi đau.
    Lê Thanh Sơn


    6. CỨ SẦU
    Người "xoa", kẻ "chọc" vẫn vương sầu
    Đã hết tung trời cánh hải âu ?
    Gửi trọn “tình yêu và nỗi nhớ”
    Nên lòng trĩu nặng một mình ... đau
    Minh Thư


    7. Thử sầu

    Ngước mắt trông sang vướng giọt sầu
    Mình ai nuốt hận nghẹn lòng âu
    So vai mới biết hay hay dở
    Nếm mật rồi xem dám dám đau !

    Trần Như Chuyên.


    8. ĐỢI HÈ!

    Mùa xuân thiếu hẳn tiếng ve sầu
    Để phượng im lìm đắm nỗi âu
    Đợi ngóng hè sang cho nụ đỏ
    Vui lòng sĩ tử gạt tình đau.
    Lương Tú
    9. TỰ SẦU
    Xuân sang nắng đẹp chớ kêu sầu
    Hứa bỏ sao lòng vẫn tiếc Âu
    Tóc bạc còn mơ hình bóng ảo
    Ôi tình, lạ thế tự làm đau!
    Minh Thư


    10. Tiếng Quốc
    Tiếng cuốc bãi khuya đậm lệ sầu
    Cuộc đời ai chẳng lúc lo âu
    Buồn vui suốt chặng đường xuôi ngược
    Một chốc canh trường ruột xót đau.
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 05-02-2015 lúc 03:21 PM


  5. #624
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Xuân xưa

    Ghé thăm bạn với cành hoa thắm
    Vàng từng bông Mai trổ lộc xuân
    Hàng giậu xanh trúc đào tô đậm
    Nắng bình minh sáng rực cửa nhà

    Cánh cổng mở lẻn vào tưới nước
    Góc vườn còn đôi guốc năm xưa
    dường dấu chân vẫn hằn trên gót
    Vết mộc kia đã nhạt mấy mùa

    Nhẹ quay bước lòng còn ngần ngại
    Mây đang trong gió chuyển mưa rào
    Tà mỏng mảnh ướt cả đôi vai
    tí tách đều giọt trong nặng trĩu .

    Thu giang vũ

    Chào chủ nhà huynh Thanh Tùng ,
    TG ghé thăm chúc xuân với cành mai thắm .
    Thugiang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-02-2015 lúc 09:35 AM


  6. #625
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Xuân xưa

    Ghé thăm bạn với cành hoa thắm
    Vàng từng bông Mai trổ lộc xuân
    Hàng giậu xanh trúc đào tô đậm
    Nắng bình minh sáng rực cửa nhà

    Cánh cổng mở lẻn vào tưới nước
    Góc vườn còn đôi guốc năm xưa
    dường dấu chân vẫn hằn trên gót
    Vết mộc kia đã nhạt mấy mùa

    Nhẹ quay bước lòng còn ngần ngại
    Mây đang trong gió chuyển mưa rào
    Tà mỏng mảnh ướt cả đôi vai
    tí tách đều giọt trong nặng trĩu .

    Thu giang vũ

    Chào chủ nhà huynh Thanh Tùng ,
    TG ghé thăm chúc xuân với cành mai thắm .
    Thugiang vũ


    Rất vui vì Thu Giang đã vào tưới hoa và tặng trước cành mai vàng đón xuân. Cảm ơn xin để trong lòng còn việc trách thì vẫn phải trách !

    Đông nay

    Vườn đào sớm đã đơm bông
    Mấy lần khóa lỏng, cũng không cần rào
    Gió đông mặc sức ra vào
    Vẫn chờ một chút xôn xao nắng vàng.

    Làm chi len lén sang ngang
    Sao bằng chọn lối đàng hoàng mà đi
    Rồi ra tiếng bấc, tiếng chì
    Bao giờ mới hết thị phi... hở giời...

    Nói ra sợ chị em cười
    Đường thơ xin cứ dạo chơi mới là...
    Mặc người dệt gấm thêu hoa
    Ai quên guốc mộc cứ qua... lấy về...

    Thanh Tùng.
    THANH TÙNG

  7. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  8. #626
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Rất vui vì Thu Giang đã vào tưới hoa và tặng trước cành mai vàng đón xuân. Cảm ơn xin để trong lòng còn việc trách thì vẫn phải trách !

    Đông nay

    Vườn đào sớm đã đơm bông
    Mấy lần khóa lỏng, cũng không cần rào
    Gió đông mặc sức ra vào
    Vẫn chờ một chút xôn xao nắng vàng.

    Làm chi len lén sang ngang
    Sao bằng chọn lối đàng hoàng mà đi
    Rồi ra tiếng bấc, tiếng chì
    Bao giờ mới hết thị phi... hở giời...

    Nói ra sợ chị em cười
    Đường thơ xin cứ dạo chơi mới là...
    Mặc người dệt gấm thêu hoa
    Ai quên guốc mộc cứ qua... lấy về...

    Thanh Tùng.

    Xuân xưa


    Từ khi lỡ bước xa quê
    Trách trời đã để đường về chia hai
    Vầng trăng dang dở khuyết hài
    Cạn ly cay đắng đêm dài cuốc than

    Xứ lạ thức giấc bàng hoàng
    Vườn hoa còn cánh mai vàng năm xưa
    Tường vi trên giậu đong đưa
    Người nay vắng bóng giao mùa lạnh se

    Bến đò còn đợi ai về
    Thuyền nan sóng ngược sơn khê gió lùa
    Chờ xuân qua cửa song thưa
    Canh thâu hiu hắt lạnh vừa buốt vai

    Guốc mộc sơn đã nhạt phai
    Ghép vào kỷ niệm u hoài thiên thu .
    Góc vườn đầy những sương mù
    Nhện giăng lối cũ niềm mơ đã tàn .

    Thu giang vũ


    Cám ơn Huynh TNChuyên ghé thăm , trách oan như oan Thị kính ấy mà, lo gì
    ba xạo tý cho vui đời , kính chúc khuynh và toàn thể gia đình một mùa xuân an khang , may mắn .
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 12-02-2015 lúc 10:03 PM


  9. #627
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Trăn trở

    Cuối nguồn từng hạt nước
    Góp gom thành bão giông
    Dẫu muôn đời trong suốt
    Vẫn hóa thành sâu nông.

    Ngọn gió không có bến
    Vườn mây đâu là bờ
    Sông ngày đêm khát mãi
    Vực thẳm tràn mộng mơ.

    Ta đã khóc bằng thơ
    Cho biển tình mặn chát
    Ngọn suối kia cứ hát
    Con tim lên sắc màu.

    Dù đang nghĩ về nhau
    Giữa hai đầu thầm kín
    Giọt nước và tâm hồn
    Lá gan đành câm nín.
    THANH TÙNG

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #628
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    LẶNG THẦM

    Cắc tùng lễ hội
    Xuân mới đến rồi
    Trắc-Bằng song tứ hà hơi
    Cho câu Lục bát tìm vui LẶNG THẦM!

    BXP
    Đã lâu yếu mệt không sang thăm bạn, nay sang thăm gửi vài câu ... mong bạn đừng phiền.

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #629
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    Chờ đợi

    Người đi từ bấy đến nay
    Lúa đương thì mượt - đường cày vẫn vui
    Cánh cò xa cõng ngậm ngùi
    Áo tình nhạt tím... tiến lui... ngập ngừng !

    Chúc Thi hữu Nguyễn Văn Hùng luôn dồi dào nguồn thi hứng !

    TNC.

    CHƯA THẤY CHỮ

    Bệnh tình, tìm thuốc bấy nay
    Nguồn thi hứng vuột khỏi tay lúc nào!
    Nhớ ai - Nhớ đến cồn cào
    Mà chưa thấy Chữ để trao gửi tình

    Nguyễn Văn Hùng

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  15. #630
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Ân tình

    Lòng đang bỏng cháy
    Xuân chảy qua tâm
    Ngoài kia én đã nâng tầm
    Con tim bốc lửa âm thầm tỏa hương !

    TNC.


    Bộ ka ki trắng
    Sâu nặng tình thương
    Dẫu rằng cách trở dặm trường
    Một lần gặp, mãi vấn vương ân tình !

    TNC.

    CHÀO XUÂN ẤT MÙI

    Ất Mùi đang tới
    Phấn khởi muôn nhà
    Nhạc lòng réo rắt tiếng ca
    Mùa Xuân hội tụ chan hòa niềm vui.

    BXP

    Chào Thanh Tùng. Tôi rất mê thể thơ song tứ lục bát và Song tứ bát, chỉ có 22 từ và 16 từ mà nó gói ghém được cái điều mình muốn nói. Nếu TT không chê ta tiếp vần với nhau nhé!

    HÒA VUI

    Tìm vần nhặt chữ
    Song tứ làm nền
    Hòa theo câu Bát bạn hiền chia vui.

    BXP

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 63/75 ĐầuĐầu ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình