+ Trả lời chủ đề
Trang 84/111 ĐầuĐầu ... 34 74 82 83 84 85 86 94 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 831 tới 840 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #831
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Miền quê Ví,Dặm


    Đã trải qua nhiều những bến sông
    Nơi nào cũng đẹp vẫn xanh trong
    Tàn đêm dặm ví xuôi ngàn Cả
    Suốt buổi đò đưa ngược núi Hồng
    Nắng hạ gieo tình bao nỗi ước
    Xuân hè đón bạn bấy niềm mong
    Về miền Nghệ Tĩnh say câu hát
    Gặp hội liền anh náo nức lòng

    Khắc Hiền 9/2/2025

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #832
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Miền quê Ví,Dặm


    Đã trải qua nhiều những bến sông
    Nơi nào cũng đẹp vẫn xanh trong
    Tàn đêm dặm ví xuôi ngàn Cả
    Suốt buổi đò đưa ngược núi Hồng
    Nắng hạ gieo tình bao nỗi ước
    Xuân hè đón bạn bấy niềm mong
    Về miền Nghệ Tĩnh say câu hát
    Gặp hội liền anh náo nức lòng

    Khắc Hiền 9/2/2025
    NGHE HÁT ĐỐI

    Câu hò quyện chảy với dòng sông
    Ví dặm hòa vang khắp đỉnh Hồng
    Xứ sở ân tình sâu biển biếc
    Làng miền nghĩa cả đậm khơi trong
    Xa rời vạn nẻo thương đầy dạ
    Cách trở ngàn phương nhớ tận lòng
    Mỗi độ Xuân về nghe hát đối
    Tâm càng khấp khởi lắm niềm mong.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #833
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VỀ ĐI EM!

    Em về! sưởi giá lạnh mùa đông
    Để trái tim anh được ấm nồng
    Héo hắt niềm tin vì mãi đợi
    Bơ phờ dáng vẻ bởi hoài trông
    Bao ngày tủi phận nơi phòng cửa
    Bấy tháng sầu tâm cạnh ngõ hồng
    Buốt tận lòng ai tình vọng nhớ
    Mà người biệt bóng có hay không?

    Lương Tú
    BAO NỖI

    Nắng hửng hương tràn tạm biệt đông
    Mà sao lạnh lẽo nhớ hơi nồng
    Hoàng hôn bóng ngả, miên man đợi
    Tảng sáng trăng mờ, lặng lẽ trông
    Thiếu vợ đìu hiu đào chẳng thắm
    Chờ em vắng vẻ nến chưa hồng
    Thời gian khoảng cách đời bao nỗi
    Nặng trĩu trong lòng lão biết không?

    MINH THƯ 10/2
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 10-02-2015 lúc 09:56 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  7. #834
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐÔNG CÒN.

    Tiết lạnh chưa tàn vẫn buốt đây
    Mùa Đông chửa bỏ tuyết rơi đầy
    Nam miền nắng ấm đà lan tỏa
    Bắc chốn sương mờ cứ bủa vây
    Đợi tết trơ cành hoa cỏ rũ
    Chờ xuân trụi lá nụ bông gầy
    E chừng giá rét còn đeo đuổi
    Phố ngõ giăng mù xám xịt mây.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #835
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CHÚC VALENTINE !

    Hoa này quý tặng những người thân
    Một thuở bên nhau thắm vạn phần
    Khổ sướng bao năm đời vẫn trẻ
    Vui buồn mấy độ dáng còn tân
    Ngày xuân mến gửi lời trong sáng
    Tháng lễ dâng trao nghĩa đẹp ngần
    Hạnh phúc bền lâu ngời đắm mãi
    Tưng bừng khúc hát rộn tình nhân.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #836
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    CHÚC VALENTINE !

    Hoa này quý tặng những người thân
    Một thuở bên nhau thắm vạn phần
    Khổ sướng bao năm đời vẫn trẻ
    Vui buồn mấy độ dáng còn tân
    Ngày xuân mến gửi lời trong sáng
    Tháng lễ dâng trao nghĩa đẹp ngần
    Hạnh phúc bền lâu ngời đắm mãi
    Tưng bừng khúc hát rộn tình nhân.

    Lương Tú
    MỪNG LỄ TÌNH NHÂN (MT Họa)

    Quyến rũ hoa hồng thật mến thân
    Hương bay sắc tỏa nhớ muôn phần
    Bàn tay dệt nắng xuân càng trẻ
    Ánh mắt thêu tình bút mãi tân
    Đạo nghĩa cùng chăm nên mộng ước
    Niềm vui biết trọng hóa thiên thần
    Mừng ngày lễ thánh tung lời đẹp
    Bánh rượu tưng bừng tặng mỹ nhân

    MINH THƯ
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 12-02-2015 lúc 03:23 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  13. #837
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MỘNG ƯỚC NĂM MÙI

    Tiễn Ngựa mời Dê đến chúc mừng
    Nghe khèn múa sạp Rượu Cần ưng
    Trao vần thác đổ vang lời núi
    Gửi ý mùa reo trỗi nhạc rừng
    Én lượn đồng xanh mừng tiết chuyển
    Ong vờn nụ thắm lẩy sương rưng
    Hồn mơ rộn rã bên thuyền mộng
    Hãy tỏ tình đi chớ ngập ngừng!

    Huy Thanh
    2. TẾT VƯỢNG!

    Ngày xuân nắng trải thật vui mừng
    Nở rộ mai đào ngắm đã ưng
    Bạch cúc ngời vươn đầy cửa ngõ
    Hoàng lan ngát tỏa rợp nương rừng
    Chan hòa nhịp sống bình yên khởi
    Quyện lẫn hương đời đủ sướng rưng
    Tết vượng khang nhà tâm thỏa mãn
    Đầu năm lộc tới mãi không ngừng

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #838
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CHÚC ANH CHỊ EM CÙNG CÁC BẠN ĐÓN TẾT THẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC, THỊNH VƯỢNG!

    CHÚC XUÂN!

    Vui mừng tết đến đẹp XUÂN hoa
    Phấn khởi cùng nhau đón XUÂN nhà
    Thịnh vượng an khang hòa XUÂN mới
    Yên bình hạnh phúc rộn XUÂN ca!

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  17. #839
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÓN LỘC XUÂN


    (Chào mừng xuân Ất Mùi 2015)


    Đón lộc dê vàng rạng rỡ thay
    Trời xuân nắng trải bóng thêm dày
    Thuyền về bến đậu hồn da diết
    Vị đến sông hòa mộng thắm say
    Ngọt sắc đường xưa lòng vẫn tỏ
    Tươi màu xóm cũ dạ còn hay
    Trao người khúc nhạc êm đềm mở
    Tặng bạn vần thơ rộn rã bày.

    Manh kỷ
    15/02/2015

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #840
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÓN LỘC XUÂN


    (Chào mừng xuân Ất Mùi 2015)


    Đón lộc dê vàng rạng rỡ thay
    Trời xuân nắng trải bóng thêm dày
    Thuyền về bến đậu hồn da diết
    Vị đến sông hòa mộng thắm say
    Ngọt sắc đường xưa lòng vẫn tỏ
    Tươi màu xóm cũ dạ còn hay
    Trao người khúc nhạc êm đềm mở
    Tặng bạn vần thơ rộn rã bày.

    Manh kỷ
    15/02/2015
    XUÂN TRÀN

    Xuân tràn ngập phố rộn ràng thay
    Hối hả người xuôi khách ngược dày
    Vạn nẻo quê hương tình thắm đượm
    Đôi miền đất nước nghĩa nồng say
    Hòa chung cảnh vật chào năm mới
    Gắn chặt tâm lòng đón lộc hay
    Ngát nở Mai Đào khoe nhụy cánh
    Đời vui hạnh phúc tứ thơ bày.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 84/111 ĐầuĐầu ... 34 74 82 83 84 85 86 94 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình