
Nguyên văn bởi
Lệ Hà
XUÂN YÊU THƯƠNG
Thương quê nhớ lắm tuổi hồng
Gió mùa lúa trổ mát sông rặng dừa
Nắng đồng lan tỏa sớm trưa
Lục bình biêng biếc đung đưa mái chèo
Thuyền câu đùa nước bóng neo
Con đò cặp bến men theo lối mòn
Vườn rau xanh tốt lá non
Buồng cau trĩu quả trầu còn quấn không?
Áng mây thiên tú bềnh bồng
Mải mê cảnh đẹp ngát nồng say thơ
Quẫy đuôi cá lội lượn lờ
Câu hò khoan nhặt ầu ơ ngăn sầu
Hẹn sang tháng bảy mưa ngâu
Đàn chim ô thước bắc cầu gặp nhau
Xuân yêu mộng ước má đào
Hương xưa gợi nhớ trọn trao ân tình.
Lệ Hà
XUÂN TÌNH
Sớm Xuân nắng tỏa tươi hồng
Kìa đôi bạn trẻ nép trong bóng dừa
Bên nhau … biết sớm hay trưa
Vọng nghe Mầu hát say sưa chiếu chèo.
Bến tình gọi cánh buồm neo
Bõ khi hạt nhớ cứ gieo mỏi mòn
Quả cau ba bẩy vẫn non
Trầu xanh sức quấn đang còn, sao không?
Lược dừa trải mái tóc bồng
Gọi trầu mang sợi hương nồng dệt thơ
Sóng êm thuyền chẳng lững lờ
Vọng nghe một tiếng trẻ thơ …tan sầu
Tim yêu đâu có mùa ngâu
Cần chi Ô thước làm cầu đến nhau
Gió Xuân rung cánh hoa đào
Thuyền về bến cũ khát khao duyên tình.
BXP
Nhặt chữ ghép vần họa vui với Lệ Hà, có dở muội cũng nhận nhé!