NHẠC NÔNG
Lúa xanh hy vọng
Trải sóng bao la
Gió đồng dạo khúc tình ca
Cấy gieo, chăm bón đậm đà tình Xuân.
BXP
NHẠC NÔNG
Lúa xanh hy vọng
Trải sóng bao la
Gió đồng dạo khúc tình ca
Cấy gieo, chăm bón đậm đà tình Xuân.
BXP
GỐC PHƯỢNG VẪN TƯƠI
Các bạn về đông thích lắm rồi
Lần tư sinh nhật thật là vui
Vi Thông hỉ hả cười trong gió
Xuân Phượng phều phào … Tiếc quá thôi!
Gửi mấy vần thơ chúc bạn hiền
Tôi vui vui lắm dẫu không lên
Bàn tay gõ phím câu thơ vọng
Chúc “Khối đồng tâm” mãi vững bền.
Chim Chiều bận việc dẫu đi xa
Ngày hội Nguyên Tiêu vẫn tới nhà
Lầu Mây lộng gió quần anh tụ
“Chim đậu đất lành” vạn thiết tha!
Nhắn gửi người xưa chút nỗi lòng
Niềm riêng thầm lặng …nhớ Vi Thông
Mưa cuồng bão dữ cây không đổ
Hoa Phựơng Huê Viên vẫn thắm hồng!
BXP 14/Giêng/Ất Mùi
Ngày mai sinh nhật diễn đàn tôi không đi dự được, mượn phím thay lời chúc Ban QT, ĐH và các bạn TV hai miền Nam-Bắc buổi họp mặt thật vui vẻ, cát tường như ý.
Anh giai ơi...
Đưa tay đây em dắt anh đi
Tình chân phố ảo hãy khắc ghi
Dù xa ngàn dậm nhưng gần lắm
Hãy đón xuân tươi chẳng ngại chi
Sinh nhật lại về vui lắm thay
"Thi hữu ta luôn nhớ ngày này"
Họp mặt xum vầy trong luyến tiếc
Mỗi ngày nghĩa đậm anh có hay .
Thu giang vũ
Anh giai ơi, mọi người dự tiệc sinh nhật đang vui,
anh em mình ở nhà cũng góp vui chung được, anh giữ gìn sức khoẻ, kiêng mỡ đường , muối, các chất bột , uống nhiều nước và thể thao.
Kính chúc anh giai trẻ mãi , khoẻ hơn xưa.
TGV
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-03-2015 lúc 09:56 AM
GỬI EM GÁI CÀ NA
Em gái ơi! Nửa tinh cầu cách biệt
Vần thơ em da diết lắm thay!
Đã giúp anh trụ vững đất này
Góc Huê Viên bốn năm dài định hướng.
Giọt tím hoàng hôn đuổi bay làn gió chướng
Sắc Xuân hồng cho gốc Phượng đơm hoa
Phơi nắng Hè một mầu đỏ thiết tha
Hoa thắp lửa trái tim già đừng cỗi.
Sẽ lấy lại sự vô tư phấn khởi
Của một thời sôi nổi đã qua
Lập cập ba chân vẫn chửa chịu già
Mắt lóa khớp khô hồn thơ vẫn trẻ.
Lòng rộng mở thấy chân trời mới mẻ
Cái HÔM QUA chia sẻ cái HÔM NAY
Cánh Chim Chiều về lại Lầu Mây
Cùng bè bạn mừng ngày họp mặt.
“Biết thông cảm thì được nhiều hơn mất”
Lời Nắng Xuân nghiêm khắc chí tình
Giữa chơi vơi … đã vực dậy lòng huynh
Bao bè bạn vẫn bên mình … Sao bỏ???
Tâm bình lại …Đã qua rồi bão tố!
Mưa đền cây … Hoa lại nở tưng bừng
Em gái ơi! Hòa vào cuộc vui chung
Nào nâng cốc …Ta chúc mừng SINH NHẬT!
BXP Tết Nguyên Tiêu 15/Giêng/Ất Mùi.
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 05-03-2015 lúc 09:17 AM
MỪNG THỌ VỢ
Mừng em lên thọ
Mốc cổ lai hy
Mọi người về dự cùng nghe
Bài thơ tặng vợ hả hê duyên đời
Em cười ngây ngất
Bế chắt chụp hình
Khuôn trăng rạng nét tươi xinh
Bên chồng tận hưởng muôn tình mến thương
Tóc vương sợi bạc
Vóc hạc hao gầy
Trải bao muối mặn gừng cay
Chắt chiu bầu sữa vẫn đầy dòng thương
Đêm trường chưa rạng
“Mấy lạng không hào!”
Một thời cơ cực biết bao!
Mà tim em vẫn dạt dào sóng yêu
Sớm chiều lam lũ
Ấp ủ hồn mơ
Tình em biển cả vô bờ
Cho anh viết mãi bài thơ không vần.
BXP
Góp với các bạn bài thơ tôi viết mừng thọ vợ tôi cách đây mấy ngày. Trong ngày này, trước đông đủ anh em, con cháu, bạn bè, tôi đã đọc hai bài thơ : "Vợ của tôi" và "Hạnh phúc bên em", đã để lại trong lòng những người có mặt và cả những người không có mặt nhiều tình cảm mến yêu đối với vợ tôi. Đó là đóa hoa lòng tôi tặng vợ tôi trong dịp mồng 8 tháng ba năm nay.
NHỊP ĐỜI
Bình minh hé mở
Rực rỡ nơi nơi
Chim ca, bướm lượn, hoa tươi
Người người hớn hở nhịp đời trào dâng.
BXP
ĐƯỢC & MẤT
Lầu cao lộng gió
Đông phố vui làng
Chỉ buồn kín cổng cao tường
Đèn ai nấy rạng tình thương nhạt nhòa.
BXP