Xin cảm ơn lời nhắc nhở của hoanggiao.
Ham chơi
Trí lực dồi dào thỏa sức chơi
Bâng quơ ngoái lại chớm xa vời
Quen chân bỏ mất lời quy ước
Chạy mãi rồi ta cũng hết hơi.
...
TNC.
|
|
||
Xin cảm ơn lời nhắc nhở của hoanggiao.
Ham chơi
Trí lực dồi dào thỏa sức chơi
Bâng quơ ngoái lại chớm xa vời
Quen chân bỏ mất lời quy ước
Chạy mãi rồi ta cũng hết hơi.
...
TNC.
THANH TÙNG
|
|
||
|
|
||
BIỂN MÙA ĐÔNG.
Biển lặng yên
...trầm tĩnh một mùa Đông
Vờn con sóng
...buốt lạnh bờ thinh lặng
Trời mù mịt
...gió lạc đâu sao vắng
Sóng một mình
...đuổi làn nước chồng nhau…
Chạnh đời người
...cô lẻ mãi nơi đâu
Ai một bóng
...chiều Đông tàn nặng bước
Chân in dấu
...vệt dài trên cát ướt
Biển vô tình
...nghiêng nước… vội xóa đi !
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
CHÚC ANH CHỊ EM CÙNG CÁC BẠN ĐÓN TẾT THẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC, THỊNH VƯỢNG!
CHÚC XUÂN!
Vui mừng tết đến đẹp XUÂN hoa
Phấn khởi cùng nhau đón XUÂN nhà
Thịnh vượng an khang hòa XUÂN mới
Yên bình hạnh phúc rộn XUÂN ca!
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
XUÂN HỶ.
Đông trôi theo mảnh băng tan
Xuân về ấm áp ngập tràn thương yêu
Cho vơi sầu nhớ cô liêu
Vơi hoàng hôn tím những chiều đợi mong
Xuân sang vui vẻ trong lòng
Nắng vàng trải rộng mênh mông đất trời
Hương tình dậy ngát khắp nơi
Xe duyên bạn trẻ xây đời đẹp thêm.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
NẮNG XUÂN
Nắng xuân tràn rực rỡ
Trãi khắp cánh đồng xanh
Mầm non tơ nhú cành
Cỏ hoa vui chào đón
Em như ngàn tia nắng
Hồn xuân bay thắm nồng
Đùa giỡn cánh búp hồng
Hé nụ chào ngày mới
Xuân tình đời phơi phới
Rộn rã cả ngày xuân
Thi hữu mến quây quần
Âm vang bao ngày tết…
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
ĐỨT HƠI
Già rồi thấy khoái vẫn ham chơi
Đuổi bướm trêu hoa thỏa sức vời
Hí hửng khoe SẦU còn lắm kiểu
Ai dè đứt đoạn chẳng còn hơi
Minh Thư
Nuôi sức
Chẳng biết sông dài thiếu bạn chơi
Nào hay vực thẳm lắm người vời
Thuyền chao trước sóng dư thừa sức
Bến động đầu nguồn quá hụt hơi…
TT.
THANH TÙNG
|
|
||
|
|
||
CHÀO XUÂN MỚI !
Chào Năm mới !
Đón chào Xuân mới !
Vui lên đi bạn hữu vây quanh
Chim líu lo nhảy múa trên cành
Cá bơi lội tung tăng mừng đón
Chúc bạn bè bà con lối xóm
Có nhiều thơ lên mạng giao lưu
Chúc nhà nhà Hạnh phúc hơn nhiều
Cùng chia sẻ niềm vui… Xuân tới !
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
|
|
||
XUÂN TIẾT
Mập mờ cái cảnh trời xuân
Mầm xanh ngơ ngác tần ngần sớm mai
Đông qua lạnh vẫn kéo dài
Nắng trời dậy muộn lai rai mưa buồn
Trắng mờ phủ bóng hoàng hôn
Khói chiều trườn nhẹ mái tôn lạnh thầm
Dáng ai nghiêng bước bần thần
Dạt vào màn tối đêm xuân mơ màng.
Lương Tú
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!