+ Trả lời chủ đề
Trang 89/111 ĐầuĐầu ... 39 79 87 88 89 90 91 99 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 881 tới 890 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #881
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    MÊ CÂU HÁT DẶM

    Ai hò tiếng vẳng dọc triền sông
    Để mái chèo ngừng khỏa nước trong
    Điệu ví ngời say tình xứ Nghệ
    Làn âm thắm đượm nghĩa non Hồng
    Trao lời nguyện ước tâm tròn vẹn
    Gửi ý giao duyên dạ ngát nồng
    Khách đã mê rồi câu hát dặm
    Người đi bỏ lại nỗi mơ lòng.

    Lương Tú
    ĐƯỜNG RA XỨ NGHỆ

    Trông nàng giặt vải cạnh bờ sông
    Nắng nhạt trao tình bến nước trong
    Giặm Bắc ong vờn hoa trạng đỏ
    Hò Nam bướm lượn nhánh lan hồng
    Cung đàn réo rắt hòa hương dịu
    Điệu hát du dương quyện vị nồng
    Xứ Nghệ ai về cho nhắn gửi
    Giao duyên lữ khách thật vui lòng.

    Huy Thanh

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #882
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    BÃI BIỂN CHIỀU NAY

    Bãi biển chiều nay gió ngập tràn
    Dâng trào sóng đẩy vỗ bờ tan
    Vi hành mộng gửi quên sầu não
    Vãng cảnh hồn trao gạt úa tàn
    Mãn thỏa trong lòng tâm dịu mát
    Say nồng giữa giấc dạ hiền lan
    Vườn xuân ánh nguyệt luôn bừng tỏa
    Bãi biển chiều nay gió ngập tràn
    Khắc Hiền 14/3/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 15-03-2015 lúc 08:15 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #883
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    BÃI BIỂN CHIỀU NAY

    Bãi biển chiều nay gió ngập tràn
    Dâng trào sóng đẩy vập bờ tan
    Vi hành mộng gửi quên sầu não
    Vãng cảnh hồn trao gạt úa tàn
    Mãn thỏa trong lòng tâm dịu mát
    Say nồng giữa giấc dạ hiền lan
    Vườn xuân ánh nguyệt luôn bừng tỏa
    Bãi biển chiều nay gió ngập tràn
    Khắc Hiền 14/3/2015
    BIỂN MÙA XUÂN

    Mù sương buổi sớm vẫn giăng tràn
    Bọt sóng xô bờ dạt vỡ tan
    Biển lặng xuân về hồng chiếu tỏa
    Trời yên tiết đổi lạnh theo tàn
    Tưng bừng bãi cát người qua lại
    Nhộn nhịp ghe thuyền lưới trải lan
    Chuẩn bị ra khơi mùa đánh cá
    Mù sương buổi sớm vẫn giăng tràn

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #884
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THƠ ĐƯỜNG LUẬT

    Đường thi chính thể luật niêm gò
    Thả ý gieo vần phải đắn đo
    Hạc tất, bình đầu, trùng vận bỏ
    Phong yêu, thượng vỹ, lặp từ dò
    Làm xong lỗi vặt đừng nên có
    Mất đối, âm đồng liệu hủy cho
    Loại điệp thanh rồi thì hết khó
    Trừ luôn bệnh Nữu mới hay trò.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #885
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    BÃI BIỂN CHIỀU NAY

    Bãi biển chiều nay gió ngập tràn
    Dâng trào sóng đẩy vập bờ tan
    Vi hành mộng gửi quên sầu não
    Vãng cảnh hồn trao gạt úa tàn
    Mãn thỏa trong lòng tâm dịu mát
    Say nồng giữa giấc dạ hiền lan
    Vườn xuân ánh nguyệt luôn bừng tỏa
    Bãi biển chiều nay gió ngập tràn
    Khắc Hiền 14/3/2015
    BIỂN ĐẮNG

    Nàng ơi biển đắng lệ mi tràn
    Kẻ viếng say hồn dạ vỡ tan
    Cảnh cũ hòa sương làm lá giập
    Vườn xưa quyện gió để hoa tàn
    Nâng đàn mở tứ không đùa nguyệt
    Gõ phím khơi từ chẳng cợt lan
    Sóng vỗ muôn trùng thêm cuộn chảy
    Nàng ơi biển đắng lệ mi tràn.

    Huy Thanh

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #886
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    NẶNG NGHĨA THƠ

    (Ngũ độ thanh)


    Gío thoảng mây vờn nặng nghĩa thơ
    Chiều nay vẫn biết bạn đang chờ
    Dòng sông sóng vỗ lay hồn cảm
    Ngọn núi thông cài giữ cảnh mơ
    Tiếng vọng giăng dài nơi bãi cảng
    Lời vang trải rộng chốn thôn Bờ
    Cùng nhau mở tứ lòng xao động
    Đẹp áng thi vần mãi ngẩn ngơ.

    Manh kỷ
    14/03/2015
    XUÂN THƠ.

    Xuân về gửi bạn mấy dòng thơ
    Nắng trải làng quê vẹn nghĩa chờ
    Cảnh vật vui mừng như đã ước
    Tâm hồn phấn khởi tựa hằng mơ
    Trao từ ý ngọt đầy vơi nỗi
    Chúc hẹn lời êm thỏa mãn bờ
    Hạnh phúc tràn dâng tình mãi tỏ
    Chan hòa cuộc sống chẳng hề ngơ.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #887
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    XUÂN THƠ.

    Xuân về gửi bạn mấy dòng thơ
    Nắng trải làng quê vẹn nghĩa chờ
    Cảnh vật vui mừng như đã ước
    Tâm hồn phấn khởi tựa hằng mơ
    Trao từ ý ngọt đầy vơi nỗi
    Chúc hẹn lời êm thỏa mãn bờ
    Hạnh phúc tràn dâng tình mãi tỏ
    Chan hòa cuộc sống chẳng hề ngơ.

    Lương Tú

    XUÂN THƠ.

    Xuân về gửi bạn mấy dòng thơ
    Nắng trải làng quê vẹn nghĩa chờ
    Cảnh vật vui mừng như đã ước
    Tâm hồn phấn khởi tựa hằng mơ
    Trao từ ý ngọt đầy vơi nỗi
    Chúc hẹn lời êm thỏa mãn bờ
    Hạnh phúc tràn dâng tình mãi tỏ
    Chan hòa cuộc sống chẳng hề ngơ.

    Lương Tú


    TÌNH BƠ VƠ
    ---*---

    (NGŨ ĐỘ THANH)

    Hương đồng gợi cảm viết vần thơ
    Gửi bạn tình quê chắc vẫn chờ
    Bến Đợi ngày xưa chàng đã ngỏ
    Sông Hàn thuở nọ thiếp còn mơ
    Lời trao hẹn biển không rào cách
    Ý đã thề non chẳng lụy bờ
    Khổ nỗi đâu ngờ ta bất hạnh
    Thâm già lẻ phận xác hồn ngơ.

    15/3/2015
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #888
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    TÌNH LẶNG

    Say nồng giấc điệp mộng vừa lan
    Lặng bước mình em giữa nắng ngàn
    Những tưởng trăng xưa còn tỏa sáng
    Ngờ đâu lối cũ đã quay tàn
    Ai đi để dạ niềm vương vấn
    Kẻ ở ghi lòng nỗi chứa chan
    Bởi gió xuân dồn ao ước mãi
    Tình gieo nhạc trổi với cung đàn

    Khắc Hiền 15/3/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 15-03-2015 lúc 10:10 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #889
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    TÌNH LẶNG

    Say nồng giấc điệp mộng vừa lan
    Lặng bước mình em giữa nắng ngàn
    Những tưởng trăng xưa còn tỏa sáng
    Ngờ đâu lối cũ đã quay tàn
    Ai đi để dạ niềm vương vấn
    Kẻ ở ghi lòng nỗi chứa chan
    Bởi gió xuân dồn ao ước mãi
    Tình gieo nhạc trổi với cung đàn

    Khắc Hiền 15/3/2015
    SẺ ĐÀN

    Bóng ánh trăng mờ nhạt chuỗi lan
    Trời đêm lạnh lẽo trắng mây ngàn
    Hương nồng một thuở đâu còn dậy
    Sắc đậm ngày nao cũng úa tàn
    Lặng lẽ đời xuôi cùng nước chảy
    Âm thầm kiếp lụi với dòng chan
    Nhân tình lắm nẻo nhiều duyên nợ
    Cuộc sống nào hay phận sẻ đàn.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #890
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    COLOR="red"]

    TRỞ LẠI VỚI NÀNG THƠ
    [/COLOR]
    (Ngũ độ thanh)


    Lâu rồi trở lại với nàng thơ
    Thấp thỏm nhiều phen vẫn đợi chờ
    Lặng lẽ câu tìm trong cảnh nhớ
    Âm thầm tứ chọn giữa niềm mơ
    Đường qua ngõ hẹn tình như tưởng
    Nẻo đến sông thề nghĩa tựa ngơ
    Sóng vỗ từng đêm buồn trải mộng
    Hương ngàn ngát tỏa rạng hồng tơ.

    Manh kỷ
    16/03/2015

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 89/111 ĐầuĐầu ... 39 79 87 88 89 90 91 99 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình