+ Trả lời chủ đề
Trang 18/19 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 171 tới 180 của 183

Chủ đề: KÝ ỨC - Lương Tú

  1. #171
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    XUÂN KHẼ BUỒN…

    Xuân ảm đạm mịt mù sương trắng
    Mầm nhú lên chờ nắng hẹn hò
    Đông qua Xuân rối tơ vò
    Chờ trông nắng mới sưởi cho ấm lòng

    Mà lạnh lẽo hoài mong chẳng thấy
    Buồn bóng ai lẩy bẩy cô liêu
    Hoàng hôn vởn đục khói chiều
    Cánh chim chao liệng phiêu diêu chập chờn…

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!


  2. #172
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    LẺ BÓNG

    Bơ vơ cái bóng một mình
    Sầu riêng đeo đuổi rập rình bên ta
    Héo tàn cũng một kiếp hoa
    Sao đời bạc bẽo xót xa phận người
    Duyên tình đứt gánh gãy đôi
    Để đời lẻ bóng trôi xuôi nước ngàn
    Trời cao sao nỡ phũ phàng
    Cho người hứng trọn… đò ngang lỡ tình!

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  4. #173
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    EM XƯA… !

    Mai Đào đã gọi Xuân về
    Em xưa thấp thoáng đường quê ngày nào
    Bắp trần ống thấp ống cao
    Trên vai gánh cỏ bước ào nhún đưa
    Dừng chân dưới tán lá dừa
    Khỏa tung mặt nước gió lùa tóc mai
    Kia rồi! Ai đón chờ ai
    Trao nhau gánh cỏ qua vai cây đòn
    Cười thôi đôi mắt đen tròn
    Cùng nhau rảo bước đường mòn thôn quê…

    Bàng hoàng chợt tỉnh cơn mê
    Em giờ… chẳng thấy… Xuân về vắng sao
    Còn đâu bóng dáng ngày nào
    Xuân sang thấy lạnh nhớ cào tâm can… !

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 07-04-2015 lúc 06:22 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  6. #174
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    DUYÊN CHUNG

    Hoa cười nắng đến ghẹo chơi
    Gió kia quanh quẩn khơi khơi duyên thầm
    Mây nghiêng che bóng tầm ngầm
    Thả lơi mắt biếc cỏ cầm nhành rung
    Bướm xinh dạo cánh không trung
    Liếc nhìn nhụy thắm môi bung nụ thèm
    Ong vờn vẩy gọng râu mềm
    Nghiêng mình Hoa thả duyên thêm… chia cùng !

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  7. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  8. #175
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CHIỀU LẶNG.

    Em thả hồn vào khoảng không lặng tiếng
    Xuân vừa đi ve gọi nắng còn thưa
    Tiết giao mùa hằn học những cơn mưa
    Chiều ngã bóng giục cánh chim về tổ

    Hạ mới chớm hoàng hôn vàng bỡ ngỡ
    Nhớ người xưa thờ thẫn bước triền đê
    Buồm nâu phai, mờ ảo đón gió về
    Thuyền leo sóng lắc lư bờ chới với

    Thương con đò gọi ai hoài mong đợi
    Áng chiều tà mệt mỏi ngọn gió lay
    Trăng muộn màng còn đắm giấc nồng say
    Làn khói mỏng vật vờ nóc nhà ẩm

    Xào xạc lá, ngọn tre làng lẩm bẩm
    Ngóng đàn cò chưa về đậu cành cao
    Cá lượn lờ, đớp bong bóng mặt ao
    Không gian tĩnh, đón màn đêm… chậm xuống…!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 16-04-2015 lúc 07:36 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  10. #176
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐẾM THỜI GIAN

    Bốn mùa gom tiếng thời gian
    Tích tắc lặng lẽ chứa chan dòng đời
    Xuân đi Hè đến đấy thôi
    Thu qua Đông tới tiết trời lạnh mau

    Niềm thương ai dễ xóa đâu
    Thu sầu Xuân lạc xót đau Đông tàn
    Hạ về nỗi nhớ mênh mang
    Tình chia hai nửa bẽ bàng… mãi sao ?

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  11. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  12. #177
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    EM CÓ BIẾT?

    Thuở em đi, anh gom mùa lá rụng
    Đã bao thu nên dạ cũng úa vàng
    Giọt đêm buồn gieo nỗi nhớ mênh mang
    Yêu còn nặng, lòng ngậm ngùi chua xót

    Em xa vắng đã bao mùa trăng ngót
    Đã bao lần chim lặng hót ngoài hiên
    Nhớ mông lung niềm ký ức dày thêm
    Em có biết chuỗi ngày đêm sầu đó

    Anh thấp thỏm cùng bông hoa nhành cỏ
    Gió thu về vò võ đón heo may
    Sương long lanh e lệ đậu cành gầy
    Lòng xao xuyến gửi tình vào mộng hão

    Gửi em đấy, cả đêm trăng mờ ảo
    Cả tình anh trong giấc mộng tàn thu
    Cả sương giăng và những đám mây mù
    Cả hương lạnh của mùa đông đang tới

    Đêm dằng dặc nỗi buồn càng vời vợi
    Hy vọng trăng lên, ngóng đợi người xa
    Nhớ thương em… đời ngã bóng chiều tà
    Phút giây cuối mộng hoàng hôn… mong gặp!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 19-05-2015 lúc 06:58 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  14. #178
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377



    AI NẶNG?

    Võng dù hai đứa đong đưa
    Bỗng rơi cái “thịch” vó khua lên trời
    Mặt nhăn, mắt nhéo, môi cười
    Lồm cồm bò dậy xoa người mắng Anh
    Thân chi nặng tựa vại sành
    Làm đứt cả võng gãy cành phi lao
    Anh cười, phải lỗi Anh đâu
    Tại mình hai đứa bên nhau… nặng tình!

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  16. #179
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    THOÁNG MƯA!

    Mưa chiều làm ướt nắng
    Sẫm tối lẫn màu mưa
    Em một mình chiều vắng
    Thả lòng nhớ gió đưa

    Mưa luồn qua kẽ lá
    Nhỏ ít giọt lưa thưa
    Làm đủ buồn ai đó
    Lạnh lùng bóng… chiều mưa…!

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  18. #180
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377




    NHÌN TRỘM...!


    Trộm nhìn em gái tắm sông
    Tấm thân ngà ngọc bồng bềnh sương mây
    Bụm tay vục vốc nước đầy
    Em khỏa lên mặt một bầy ánh sao

    Mặt trời tỉnh giấc chiêm bao
    Vươn dài tia nắng chạm vào tóc Em
    Xoay người vội vã bước lên
    Vô tình Em để lộ nguyên… ngực trần

    Nhắm mắt không dám… (định thần!)
    Mở mắt Em đã… quấn dần… vào khăn…!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-06-2015 lúc 10:55 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 18/19 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình