+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 29 của 29

Chủ đề: Chủ đề 8/3 - Mời quí thi hữu sáng tác

  1. #21
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYEN XUAN LOC đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2015

    Bài gửi : 13
    Thanks
    234
    Thanked 124 Times in 13 Posts
    NGHĨA TAO KHANG
    (Họa thơ Trần Thị Thanh Liêm)
    Thủy chung hai chữ giữ tròn đời
    Tình đắm hồn em sưởi ấm tôi.
    Đâu chỉ những ngày xa lắc ấy
    Mà còn năm tháng mới đây thôi.
    Khắc ghi trong dạ hình thon thả
    Giữ mãi bên lòng nét thắm tươi.
    Đạo nghĩa tao khang bền chặt mãi
    Bên nhau hạnh phúc ngát hương đời.
    Xuân Lộc (Nguyên giảng viênTOÁN-Hà nội)
    Lần sửa cuối bởi NGUYEN XUAN LOC; 08-03-2015 lúc 08:16 AM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYEN XUAN LOC vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Thơ vui: CHẲNG LẼ... !

    Nỗi họa sau ngày Bảy tháng Ba
    Hằng mong nỗ lực muốn chan hòa
    Bao mùa bụng thóp vồng non thảm
    Bấy hẹn lưng còng võng biển hoa
    Tính đủ ngàn năm bày vạn lễ
    So thừa thế kỷ sắm muôn quà
    Tình yêu khảm ngọc tô vàng ấy
    Chẳng lẽ TƠ HỒNG trói buộc ta ?

    Nguyễn Thanh Toàn
    08.3.2015


    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Vụ này Quá Khứ ... à nhe.

    CHUYỆN 8/3

    Hôm nay mùng Tám tháng Ba
    Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi
    Gạo tôi đã đổ vào nồi
    Nước châm vừa đủ, điện thời đã ghim
    Lũ bạn rủ có chuyện riêng
    Tôi đi họp gấp, nửa đêm mới về
    Bà cứ quậy đã đi nghe
    Đợi qua mùng Chín, tôi… ghè thẳng tay…

    Nguyễn Thanh Toàn


    Hôm nay mới dám... đem ra.

    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    TẶNG EM NGÀY 8-3

    ( Tặng người bạn đời của tôi đã đi xa )


    Bông hoa nào nói hết được lòng anh
    Để tặng em trong ngày mồng tám
    Anh muốn hái từ trong sâu thẳm
    Bông hoa vun trồng qua dấu mốc thời gian

    Ngày anh đi mưa lũ ngập tràn
    Thương cây lúa vừa qua thì con gái
    Tắm đêm bão giông phơi ngày nắng dãi
    Cái đòng đòng nghèn nghẹn bóc rèm the

    Bao nhiêu mùa cứ thế qua đi
    Cánh đồng chiêm nỗi nhọc nhằn bì bõm
    Bước chân em đếm từ đồng về xóm
    Vẫn không làm ngắn lại những ngày xa

    Cho đến ngày khói đạn đã tan xa
    Anh trở lại cái đầu lưa thưa tóc
    Cơn sốt rét chưa tha
    làm em cực nhọc
    Ấm thuốc bát cơm vun đắp nghĩa vợ chồng
    Em kiếm củi về
    sưởi mẹ những đêm đông

    Hàng xóm chia nhau từng mảnh ni lông
    Một bánh xà phòng cắt làm ba làm bốn
    Em tảo tần ngày hai nồi cơm độn
    Cái ốc con cua mò nát những bờ ao
    ...
    Đến hôm nay tường gạch át bờ rào
    Con cái lớn khôn
    em đã đi
    xa lắm
    Bông hoa nào cũng chưa là đằm thắm
    để mang về anh tặng cho em

    8-3-2015
    Dương Đoàn Trọng

    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 09-03-2015 lúc 12:49 PM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    BÔNG HỒNG 8/3
    ---*---
    Sớm nay mồng tám tháng ba
    Yêu em anh có bông hoa tặng mình
    Tặng người phụ nữ đẹp xinh
    Bao năm gắn bó chung tình cùng tôi

    Vợ chồng là nghĩa ở đời
    Thương em anh mãi là người thủy chung
    Đôi lời âu yếm chúc mừng
    Quà thì không có em đừng trách nha

    Tay anh chỉ một bông hoa
    Với vần thơ tặng là quà tháng ba
    Nỗi niềm tâm sự gần xa...
    Người giàu dâng vợ những là nữ trang

    Anh nghèo chẳng có bạc vàng
    Chỉ bông hồng nhỏ mong nàng nhận cho
    Em nhìn đôi mắt tròn vo
    Dung nhan tươi tỉnh pha trò ... cùng tôi

    Năm xưa đã hứa hẹn rồi
    Mai dù nghèo khó chẳng vơi tình này
    Bông hồng em đón hai tay
    Miệng cười rạng rỡ đong đầy yêu thương.

    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 10-03-2015 lúc 06:38 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn NGUYỄN XUÂN LỘC, thầy Nắng Xuân, Anh Đăng Tuyên, anh Dương Đoàn Trọng, bài vở dồi dào thi hứng.
    "Hôm nay mồng tám tháng ba
    Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi
    Nếu bà mà có lôi thôi
    Thì tôi sẽ trả áo tôi cho bà"
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    TỨ TUYỆT CHÙM THƠ 8/3

    CHÚC MỪNG 8 - 3
    ---*---

    Thi đàn mạng ảo bạn gần xa
    Mùng tám tháng ba "quốc tế" quà
    Hoa tặng chúc mừng ngày phụ nữ
    Xuân thì mãi trẻ đẹp thêm nha !

    8/3/2015
    Tuyen45

    PHẬN TA
    ---*---

    Tháng ba ngày tám đã dần qua
    Thân gái quay về đúng phận ta
    Nội trợ xoong nồi lo gạo mắm
    Cửa nhà ngăn nắp đẹp cư gia.

    9/3/2015
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 10-03-2015 lúc 07:38 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ

    Phụ nữ Việt Nam quá tuyệt vời
    Lan hồng tỏa ngát trổ muôn nơi
    Tháng ba rạng rỡ làn môi thắm
    Ngày tám nôn nao ánh mắt ngời
    Vợ nghĩa lòng an bền lẽ sống
    Chồng ân dạ chắc vững mơ đời
    Anh choàng vai chị thì thầm nhủ
    Ra biển Vũng Tàu đón gió khơi.

    Huy Thanh

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    QUÀ YÊU (buồn vì ngày 8-3)
    - nđt, vn, bl -


    Đợi mãi sao chàng cứ dửng dưng
    Giờ thui thủi ngóng điện hoa mừng
    Còn duyên rạng rỡ môi cười ửng
    Vỡ mộng âu sầu mắt trở sưng
    Chỗ hẹn thờ ơ buồn chẳng đứng
    Vườn yêu chán nản giận không dừng
    Thì thôi để mặc ai hờ hững
    Nhạt nhẽo tình ơi, khổ quá chừng

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình