-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2015
Tuổi: 45
Bài gửi : 150
Thanks
- 2.251
- Thanked 937 Times in 152 Posts
- Blog Entries
- 48
ĐÔNG SẦU
Chiều khép nhẹ đôi mi nhành trinh nữ
Ánh dương tàn ôm dãy núi xa xa
Sen nhạt màu khi thu đã đi qua
Cúc héo úa bởi đông hòa gió lạnh
Mây hờ hững làm vòm trời hiu quạnh
Nước lặng tờ in bóng đáy rêu xanh
Em xa rồi ai sẽ gọi tên anh?
Bỗng tỉnh giấc khi môi chưa kịp chạm
Nhắm mắt lại để thả hồn mơ tiếp
Sao ngậm ngùi lệ thấm ướt chăn bông?
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn