+ Trả lời chủ đề
Trang 112/194 ĐầuĐầu ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 162 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.111 tới 1.120 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1111
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Ước vào quê muội
    Hưởng cái món ngon
    Bia lon nhắm với mực giòn
    Thì say nghiêng ngả đâu còn ra thơ!

    BXP 16.4.2015
    BÓNG HỒNG

    Huynh chờ ai đó
    Đứng ngó ngoài sông
    Ô kìa tha thướt bóng hồng
    Ngắm nhìn cho kĩ phải không người này?

    Lệ Hà

    Chờ mãi người xưa
    Trời mưa bong bóng
    Tội anh phải đứng giữa dòng
    Sông sâu cá lội mênh mông biển trời

    Thugiang vũ

    hu hu ......anh giai chờ ai vậy chị Lệ Hà ????????



  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1112
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Ước vào quê muội
    Hưởng cái món ngon
    Bia lon nhắm với mực giòn
    Thì say nghiêng ngả đâu còn ra thơ!

    BXP 16.4.2015
    BÓNG HỒNG

    Huynh chờ ai đó
    Đứng ngó ngoài sông
    Ô kìa tha thướt bóng hồng
    Ngắm nhìn cho kĩ phải không người này?

    Lệ Hà

    Chờ mãi người xưa
    Trời mưa bong bóng
    Tội anh phải đứng giữa dòng
    Sông sâu cá lội mênh mông biển trời

    Thugiang vũ

    hu hu ......anh giai chờ ai vậy chị Lệ Hà ????????


    NGƯỜI XƯA

    Chờ người xưa đó
    Hỏi rõ nguồn cơn
    Vì sao (Bạch) Phượng lại giận hờn
    Mưa to gió lạnh đường trơn một mình.

    Lệ Hà


    - Giang ơi! Anh giai chúng ta chờ Bạch Phượng
    của ngày xưa đó. Đúng vậy không hở huynh.

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #1113
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    DẤU SON

    Em yêu anh gửi
    Gạo xới cơm ngon
    Nhớ nàng da diết mỏi mòn
    Một lòng chung thủy dấu son trọn đời.

    Lệ Hà

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1114
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    HOA LAN

    Tung bay vải lụa
    Ca múa rộn ràng
    Áo thêu sắc tím hoa lan
    Khăn xinh sặc sỡ trông càng thêm yêu.

    Lệ Hà

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1115
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    HOA LAN

    Tung bay vải lụa
    Ca múa rộn ràng
    Áo thêu sắc tím hoa lan
    Khăn xinh sặc sỡ trông càng thêm yêu.

    Lệ Hà


    TRI ÂN

    Còn nhiều ghềnh thác

    Đường luật khó khăn
    Mượn câu Song tứ gửi vần
    Sẻ chia một chút tri ân với đời

    BXP 27.4.2015

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1116
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    DẤU SON

    Em yêu anh gửi
    Gạo xới cơm ngon
    Nhớ nàng da diết mỏi mòn
    Một lòng chung thủy dấu son trọn đời.

    Lệ Hà


    NỖI LÒNG

    Muôn lời khó ngỏ
    Bạn có hay không
    Tình xưa một chút chưa thông
    Nhớ ai đành gửi nỗi lòng vào thơ

    BXP 27.4.2015

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1117
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    NGƯỜI XƯA

    Chờ người xưa đó
    Hỏi rõ nguồn cơn
    Vì sao (Bạch) Phượng lại giận hờn
    Mưa to gió lạnh đường trơn một mình.

    Lệ Hà


    - Giang ơi! Anh giai chúng ta chờ Bạch Phượng
    của ngày xưa đó. Đúng vậy không hở huynh.


    Huy Thanh đứng đấy
    Chẳng thấy lệ Hà
    Bực mình … ôm chặt bó hoa...
    Ngày mai không thấy thì ta … lại chờ!!! Hi hi hi

    Trời ạ! Lệ Hà giả đò chuyện huynh chờ Bạch Phượng, thực ra là tưởng tượng lúc HT chờ LH đấy em gái ạ. Còn anh giai thì không dám xí xớ đâu

    Vài câu dạo nhạc
    Xúc tác cho thơ
    Thực tình chẳng dám lơ mơ
    Nếu mà sư tử … bấy giờ chạy đâu???

    Còn Huy Thanh của Lệ Hà thì sao nhỉ?

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1118
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà
    HOA LAN

    Tung bay vải lụa
    Ca múa rộn ràng
    Áo thêu sắc tím hoa lan
    Khăn xinh sặc sỡ trông càng thêm yêu.

    Lệ Hà

    CHƯA PHAI

    Khăn piêu tặng bạn
    Gửi vạn niềm mơ
    Đương bằng lăng tím … thẫn thờ
    Một thời hoa bướm đến giờ chưa phai

    BXP 28.4.2015

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1119
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    THẮNG CẢNH MỘC CHÂU

    Đỗ quyên rực đỉnh Pha Luông
    Sắc màu xinh đẹp cảnh buồn nên thơ
    Núi non hùng vĩ thẫn thờ
    Đồi chè xanh ngắt mộng mơ ngút ngàn

    Bầu trời thoáng đãng mênh mang
    Mận giòn chín mọng lại càng chua thanh
    Vàng ươm đào ngọt thơm cành
    Ngất ngây trĩu quả hái nhanh tuyệt vời

    Cao nguyên bờ vực chơi vơi
    Thiên nhiên quyến rũ muôn đời ngợi ca
    Mộc Châu đất đỏ mặn mà
    Tháng tư cây trái hương hoa nồng nàn.

    Lệ Hà

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #1120
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.865
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    KHAI!

    Phượng huynh đi vắng
    Vợ chẳng đọc sao
    Về nhà không hỏi chi nào
    Ai là Bạch Phượng? Khai mau cho bà!

    huythanh

    EM CƯỜI

    Tình “nhà” vẫn giữ
    Quá khứ xa rồi
    ChỈ là kỷ niệm mà thôi
    Phải tin nhau chứ? Em cười hả hê.

    BXP 01.05.2015

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 112/194 ĐầuĐầu ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 162 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình