+ Trả lời chủ đề
Trang 479/778 ĐầuĐầu ... 379 429 469 477 478 479 480 481 489 529 579 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.781 tới 4.790 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #4781
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    CẢNH DÒNG LAM.


    Trời xanh áng đỏ quyện mây vàng
    Sóng vỗ lay dòng khúc nhạc vang
    Bọn cá lâu nhâu vờn luẩn quẩn
    Bầy chim lững chững tập ra ràng
    Tưng bừng dọc bãi thuyền neo đậu
    Rộn rã đôi bờ khách đợi sang
    Núi Quyết hừng lên màu rạng rỡ
    Hưng Hòa nắng tỏa rực điền trang.


    Lương Tú

    VỤ LÚA LÀNG QUÊ

    Làng quê lúa đã chín hươm vàng
    Máy gặt trên đồng chạy nổ vang
    Hạt mẩy tung đều nhờ nhịp tuốt
    Rươm thơm bó chặt bởi dây ràng
    Nhà nông phấn khởi mùa thu đến
    Lũ trẻ vui mừng đợt nghỉ sang
    Dẫu nắng ngày hè đang rực lửa
    Nhưng người vẫn thấy mát viên trang./.

    TXS 09/5/2015

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #4782
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    FACE BẮC NHỊP CẦU

    Lướt mạng ta mình lại có nhau
    Nhờ face nối nhịp bắc thay cầu
    Người khơi tứ đẹp say lòng mãi
    Kẻ viết văn ngời đắm dạ lâu
    Ấp ủ hương nồng không tiếng hận
    Vùi chôn vị đắng biệt câu sầu
    Cùng vui xướng họa mai càng nhớ
    Chớ để vong tình nỏ sợ đau

    NỐI NHỊP CẦU


    Giao hòa xướng họa mãi cùng nhau
    Vẫn biết vần thơ nối nhịp cầu
    Vận tứ người trao tươi thắm đượm
    Câu từ bạn gửi đẹp ngời lâu
    Xuân qua thức dậy bao niềm nhớ
    Hạ tới vùi đi những nỗi sầu
    Thắp sáng thi đàn về mọi nẻo
    Cho ngày tái ngộ chẳng còn đau.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-05-2015 lúc 07:26 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #4783
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    VỀ MIỀN VÍ DẶM



    Mong về nghệ Tĩnh gặp liền anh
    Hát khúc dân ca tỏa ngọt lành
    Ví dặm trao lời như gió mát
    Câu hò giã bạn tựa trăng thanh
    Lưu truyền vốn cổ xây tình nghĩa
    Phát triển văn chương kết ngọn ngành
    Rạng rỡ muôn đời di sản ngọc
    Loài người quý trọng đã vinh danh
    Phạm Khắc Hiền 1/2/2015








    Mời các thi hữu trích chuột vào đương Linh trên để nghe Nghệ Sỹ Thanh Nga Diễm Ngâm

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  7. #4784
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Phạm Khắc Hiền Xem bài viết
    VỀ MIỀN VÍ DẶM

    Mong về Nghệ Tĩnh gặp liền anh
    Hát khúc dân ca tỏa ngọt lành
    Ví dặm trao lời như gió mát
    Câu hò giã bạn tựa trăng thanh
    Lưu truyền vốn cổ xây tình nghĩa
    Phát triển văn chương kết ngọn ngành
    Rạng rỡ muôn đời di sản ngọc
    Loài người quý trọng đã vinh danh
    Phạm Khắc Hiền 1/2/2015
    XỨNG DANH

    Quyết giữ chân tình, được mấy anh
    Từ bi hỷ xả sẽ yên lành
    Mang người dáng đẹp ngâm thơ tuyệt
    Tạo cảnh tâm hiền vẽ nguyệt thanh
    Vạn sự cho hay lời triệu nghĩa
    Mười phương để biết chuyện trăm ngành
    Niềm vui bất tận còn vang mãi
    Trí dũng thành tài mới xứng danh./.

    TXS 11/5/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 12-05-2015 lúc 12:39 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #4785
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Phạm Khắc Hiền Xem bài viết

    VỀ MIỀN VÍ DẶM


    Mong về Nghệ Tĩnh gặp liền anh
    Hát khúc dân ca tỏa ngọt lành
    Ví dặm trao lời như gió mát
    Câu hò giã bạn tựa trăng thanh
    Lưu truyền vốn cổ xây tình nghĩa
    Phát triển văn chương kết ngọn ngành
    Rạng rỡ muôn đời di sản ngọc
    Loài người quý trọng đã vinh danh
    Phạm Khắc Hiền 1/2/2015


    XỨNG DANH


    Quyết giữ chân tình được mấy anh
    Từ bi hỷ xả sẽ yên lành
    Mang người dáng đẹp ngâm thơ tuyệt
    Tạo cảnh tâm hiền vẻ nguyệt thanh
    Vạn sự cho hay lời triệu nghĩa
    Mười phương để biết chuyện trăm ngành
    Niềm vui bất tận còn vang mãi
    Trí dũng thành tài mới xứng danh./.

    TXS 11/5/2015

    NÊN DANH


    Thơ nhà mấy vị được như anh
    Mở mạng nhìn xem quá ngọt lành
    Ý tứ lung linh ngời biển bạc
    Câu vần chấp chới rạng trời thanh
    Ngồi trông nghệ sĩ so từng vận
    Đứng thấy ca ngâm lựa mỗi ngành
    Chẳng sợ buồn lo mình tự giải
    Cho đời khoái lạc đã nên danh.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-05-2015 lúc 03:47 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #4786
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [COLOR="blue"][SIZE="3"][CENTER]
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    PHẬN CON VE
    ( NĐT)
    Thân gầy chẳng rõ thác về đâu
    Bụng rỗng phồng mang cánh đủ nhàu
    Giục giã lời vang tràn núi thẳm
    Quay cuồng tiếng vẳng ngợp rừng sâu
    Bầm gan đổi phận màu đen trắng
    Nẫu ruột thay mình sắc đỏ nâu
    Nỗi khổ trần ai rầu nốt nhạc
    Buồn than trọn kiếp bởi vương sầu
    TƠ NHÀU
    (Ngũ độ thanh)

    Tiếng vọng ve ngàn mãi ở đâu?
    Mà nghe ảm đạm mối tơ nhàu
    Hè vô nắng lửa tình gieo nặng
    Hạ đến mây lồng nghĩa trải sâu
    Vẫn nhớ lòng đau đời phủ bạc
    Luôn nhìn dạ tủi kiếp hòa nâu
    Buồn vui sướng khổ âu là vậy
    Rụng xác tàn thân giữa cảnh sầu

    Mạnh Kỷ

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #4787
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    BẰNG LĂNG ĐÃ NHẠT

    (Ngũ độ thanh)


    Bằng lăng đã nhạt nép ven đường
    Ngó buổi xuân thời nặng nghĩa vương
    Lúc gửi mây trời bao nỗi hẹn
    Khi hòa gió biển những niềm thương
    Mong hoài nhuộm tím tình thơm thảo
    Đợi mãi tô hồng cảnh ngát hương
    Thả mấy vần thơ lòng ngưỡng mộ
    Cho đời thắm lại tỏa ngàn phương

    Mạnh Kỷ
    19/5/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 19-05-2015 lúc 05:13 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #4788
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    BẰNG LĂNG ĐÃ NHẠT

    (Ngũ độ thanh)


    Bằng lăng đã nhạt nép ven đường
    Ngó buổi xuân thời nặng nghĩa vương
    Lúc gửi mây trời bao nỗi hẹn
    Khi hòa gió biển những niềm thương
    Mong hoài nhuộm tím tình thơm thảo
    Đợi mãi tô hồng cảnh ngát hương
    Thả mấy vần thơ lòng ngưỡng mộ
    Cho đời thắm lại tỏa ngàn phương

    Mạnh Kỷ
    19/5/2015

    NỖI NIỀM RIÊNG GỬI BẰNG LĂNG

    Rệu rã bằng lăng nở cuối đường
    Âm thầm trách hạ để sầu vương
    Thời gian vội vã còn mong tưởng
    Kỷ niệm êm đềm sẽ luyến thương
    Ảo não mây thì che lệch hướng
    Tiêu điều gió lại thổi tàn hương
    Mơ màng khúc nhạc lòng giao hưởng
    Lặng lẽ ru hồn trải bốn phương



    NNT 19/5/15.
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 19-05-2015 lúc 08:24 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  17. #4789
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết






    BẰNG LĂNG ĐÃ NHẠT
    (Ngũ độ thanh)

    Bằng lăng đã nhạt nép ven đường
    Ngó buổi xuân thời nặng nghĩa vương
    Lúc gửi mây trời bao nỗi hẹn
    Khi hòa gió biển những niềm thương
    Mong hoài nhuộm tím tình thơm thảo
    Đợi mãi tô hồng cảnh ngát hương
    Thả mấy vần thơ lòng ngưỡng mộ
    Cho đời thắm lại tỏa ngàn phương.

    Mạnh Kỷ
    19/5/2015



    NỖI NIỀM RIÊNG GỬI BẰNG LĂNG

    Rệu rã bằng lăng nở cuối đường
    Âm thầm trách hạ để sầu vương
    Thời gian vội vã còn mong tưởng
    Kỷ niệm êm đềm sẽ luyến thương
    Ảo não mây thì che lệch hướng
    Tiêu điều gió lại thổi tàn hương
    Mơ màng khúc nhạc lòng giao hưởng
    Lặng lẽ ru hồn trải bốn phương

    NNT 19/5/15.

    HẠ TRẢI BẰNG LĂNG
    (Ngũ độ thanh)


    Hạ trải bằng lăng khắp mỗi đường
    Hoa màu tím đỏ nụ vàng vương
    Tình yêu nhắc nhở niềm kiêu hãnh
    Mộng ảo dâng trào nỗi nhớ thương
    Hữu sắc còn lưu nhiều loại ảnh
    Vô cùng vẫn thấy đủ tầng hương
    Xuân thời để mãi bao hoài niệm
    Bạn cũ xa rồi ở tứ phương./.

    TXS 19/5/2015

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #4790
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    DẠ RỐI BỜI

    (Ngũ độ thanh)


    Ta về xóm cũ lệ nhòa rơi
    Đã hiểu tình xưa...dạ rối bời
    Lặng lẽ âu sầu trông gió trải
    Âm thầm ảo não ngắm ngày vơi
    Quê nhà kỉ niệm luôn bừng sáng
    Đất Tổ thời gian vẫn rạng ngời
    Hụt hẫng cho lòng thêm khắc khoải
    Sương chiều nhuộm trắng cả trùng khơi.

    Manh kỷ
    20/5/2015

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 479/778 ĐầuĐầu ... 379 429 469 477 478 479 480 481 489 529 579 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình