+ Trả lời chủ đề
Trang 113/194 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.121 tới 1.130 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1121
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    ĐỒNG QUÊ

    Đồng quê chiêm trũng câu thề
    Em đi nhớ mãi bờ đê năm nào
    Môi kề hẹn ước Anh trao
    Đậm đà nồng thắm ngọt ngào duyên ta
    Xa Anh Em nhớ quê nhà
    Hương tình nguyện giữ thiết tha tim hồng .

    Hải Yến .


    MỘT THỜI

    Một thời mơ mộng tóc thề
    Tan trường đợi bạn triền đê thuở nào
    Thêu khăn nguyện ước em trao
    Bờ vai hơi ấm dâng trào tim ta
    Nhớ mùa phượng nở hiên nhà
    Phương trời thương lắm thứ tha má hồng!

    Lệ Hà


    -Yến ơi! Bài này em viết hay lắm. . Bởi vậy khi đọc bài của em, chị có xúc cảm họa liền.
    Thương chúc em vui khỏe, thành công nơi xứ người và thêm nhiều sáng tác hay nữa.


    PHAI HỒNG

    Nàng ơi xin giữ câu thề
    Những lời ước hẹn ven đê xuân nào
    Nụ hôn đêm ấy đã trao
    Tên thần tình ái trúng vào tim ta
    Trời Âu còn nhớ hương nhà
    Bến chờ thuyền cũ ngày qua phai hồng.

    huythanh


    TRĂNG THỀ

    Trong tay hẹn ước trăng thề
    Cùng nhau dạo bước bờ đê hạ nào
    Cỏ may kết nhẫn thương trao
    Nụ hôn ngây ngất sóng trào lòng ta
    Mai sau duyên thắm chung nhà
    Tựa vai nồng ấm khúc ca phượng hồng.

    Ngàn Hoa


    *Chị Hải Yến mến.
    Bài thơ của chị rất dễ thương, em theo bước
    cô Lệ Hà và thầy Huy Thanh họa tiếp. Em mong
    đem niềm vui đến cho chị nhé
    .


  2. #1122
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    ƯỚC NGUYỆN

    Ngắm hoa ước nguyện trăng sao
    Nữ thần tình ái bắn vào tim em
    Mắt nai ngơ ngác bên rèm
    Cành hồng tươi thắm anh đem tặng nàng
    Nụ cười ánh mắt chứa chan
    Trong tay e ấp dịu dàng đắm say
    Xuân thì môi mọng tóc cài
    Trâm vàng dành tặng cho ai duyên nồng.

    Lệ Hà


  3. #1123
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    NGUYỆN ƯỚC

    Ven bờ ra rả tiếng ve
    Phượng rơi lượn cánh nắng hè đỏ sông
    Mây trôi gió cuốn bềnh bồng
    Nhớ mùa hạ ấy hương thông ngọt ngào

    Ngắm hoa nguyện ước trăng sao
    Cung thần tình ái nhắm vào tim em
    Mắt nai ngơ ngác bên rèm
    Cành hồng tươi thắm anh đem tặng nàng

    Nụ cười ánh mắt chứa chan
    Trong tay e ấp dịu dàng đắm say
    Xuân thì môi mọng hoa cài
    Trâm vàng thương gửi đẹp thay duyên tình

    Suối nguồn trong vắt lung linh
    Cầu xin Tơ Nguyệt chúng mình sánh đôi
    Long lanh ngọn nến sáng ngời
    Pháo bông áo cưới tinh khôi bên chàng.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 22-05-2015 lúc 04:22 PM


  4. #1124
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HƯƠNG RỪNG

    Sen hồng vươn nụ hoa tươi thắm
    Vườn nho nương rẫy mọc ven đê
    Thôn làng yên ả lối xưa về
    Niềm vui hội ngộ bao nhung nhớ

    Lòng rộn ràng tim yêu muôn thuở
    Dẫu có xa ngày tháng dọc ngang
    Mối tình lãng mạn rực nắng vàng
    Thuyền đang lướt sóng mong anh đến

    E ấp làm duyên em cười thẹn
    Vòng tay trìu mến mắt đong đầy
    Sắc thu dịu mát nhạn vờn bay
    Kỉ niệm chúng mình vương vấn mãi

    Đồi chè thơ mộng anh trở lại
    Hương rừng thơm ngát đóa lan hài
    Nụ hôn đầu ngọt ngào đắm say
    Đông xuân chạm ngõ tràn hạnh phúc.

    Lệ Hà


  5. #1125
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159

    DÒNG SÔNG XANH

    Thảo nguyên bát ngát ngựa phi
    Linh chi mật ngọt có gì biếu ông
    Bà vui yêu cháu tấm lòng
    Ngôi nhà êm ấm bên dòng sông xanh

    Đỉnh đồi sương phủ giăng mành
    Bậc thang uốn lượn long lanh sắc màu
    Ti-gôn nho nhỏ thanh cao
    Dây leo gió cuốn lao xao lá đùa

    Xinh tươi màu tím hoa mua
    Ong rừng vờn nhụy nho mùa đơm bông
    Đồng bằng cỏ dại nắng hồng
    Đàn bò béo khỏe mướt lông sữa nhiều

    Vai gầy dáng mẹ liêu xiêu
    Thương cha vất vả bao điều lo toan
    Chăm nom trang trại chu toàn
    Dâng trào hạnh phúc nhìn con trưởng thành.

    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 22-05-2015 lúc 05:46 AM

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1126
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết



    ƯỚC NGUYỆN

    Ngắm hoa ước nguyện trăng sao
    Nữ thần tình ái bắn vào tim em
    Mắt nai ngơ ngác bên rèm
    Cành hồng tươi thắm anh đem tặng nàng
    Nụ cười ánh mắt chứa chan
    Trong tay e ấp dịu dàng đắm say
    Xuân thì môi mọng tóc cài
    Trâm vàng dành tặng cho ai duyên nồng.

    Lệ Hà

    SUỐI ĐẸP LÀM SAO

    Suối trong đẹp đẽ làm sao
    Rừng cây thanh tịnh in vào mắt em
    Thác cao như thể căng rèm
    Long lanh đáy nước ai đem gửi nàng
    Giá mà ta được hòa chan
    Đề thơ vịnh cảnh dềng dàng ngắm say
    Tặng em một đóa hoa cài
    Soi mình gương nước duyên ai thắm nồng./.

    TXS 22/5/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 22-05-2015 lúc 08:09 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1127
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    SUỐI ĐẸP LÀM SAO

    Suối trong đẹp đẽ làm sao
    Rừng cây thanh tịnh in vào mắt em
    Thác cao như thể căng rèm
    Long lanh đáy nước ai đem gửi nàng
    Giá mà ta được hòa chan
    Đề thơ vịnh cảnh dềng dàng ngắm say
    Tặng em một đóa hoa cài
    Soi mình gương nước duyên ai thắm nồng./.

    TXS 22/5/2015

    GỬI CHIẾC TRÂM CÀI

    Trăng mờ ngắm các vì sao
    Hương rừng gió thoảng lạc vào môi em
    Dạo đàn canh tý tựa rèm
    Bóng vờn qua cửa nguyệt đem trao nàng
    Cung sầu áo não lệ chan
    Dây tơ trầm bổng dễ dàng mê say
    Gửi em một chiếc trâm cài
    Hẹn thề ước nguyện tình ai mãi nồng.

    Huy Thanh
    22-5-2015

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1128
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ TRƯỜNG


    Giảng dạy bao năm mãi nhớ trường
    Con đò chứa chất nỗi yêu thương
    Ươm mầm trí tuệ thơm từng chữ
    Thả hạt tâm hồn ngọt mỗi chương
    Thưở ấy xuân xanh ngời thắm đượm
    Còn nay mái bạc đẹp khôn lường
    Niềm vui ngoảnh lại lòng thanh thản
    Bụi phấn vờn bay cả nẻo đường.

    Manh kỷ
    25/5/2015

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #1129
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ TRƯỜNG


    Giảng dạy bao năm mãi nhớ trường
    Con đò chứa chất nỗi yêu thương
    Ươm mầm trí tuệ thơm từng chữ
    Thả hạt tâm hồn ngọt mỗi chương
    Thưở ấy xuân xanh ngời thắm đượm
    Còn nay mái bạc đẹp khôn lường
    Niềm vui ngoảnh lại lòng thanh thản
    Bụi phấn vờn bay cả nẻo đường.

    Manh kỷ
    25/5/2015
    THĂM TRƯỜNG
    Làng xưa trở lại để thăm trường
    Cách biệt bao ngày nỗi nhớ thương
    Dẫn ý lời ươm ngời mỗi vẻ
    Soi lòng mộng tỏa thắm từng chương
    Tường xanh luyện trí hoài không tưởng
    Ngói đỏ rèn tâm mãi chẳng lường
    Học hỏi đùa vui cùng chúng bạn
    Trồng cây khắp nẻo mát cung đường.
    Lệ Hà

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #1130
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    TÌNH TA

    Tình ta mạng ảo
    Thơm thảo chan hòa
    Tuổi trẻ đã có Ngàn Hoa
    Tuổi già Xuân Phượng đậm đà sắc xuân./.

    TXS 28/5/2015


    PHƯỢNG & SINH

    Tưng bừng thơ họa
    Anh cả Phượng Sinh
    Rượu vào hỏi được mấy bình
    Đầu hôm đến tận bình minh...trăm bài.

    Lệ Hà

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 113/194 ĐầuĐầu ... 13 63 103 111 112 113 114 115 123 163 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình