+ Trả lời chủ đề
Trang 177/518 ĐầuĐầu ... 77 127 167 175 176 177 178 179 187 227 277 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.761 tới 1.770 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1761
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.783
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    NHẢ NGỌC

    Trăm bài vẫn khỏe
    Họa lẹ người ơi
    Nối vần Song tứ ý lời
    Phun châu nhả ngọc biển khơi muôn trùng.

    huythanh

    NƯƠNG BÓNG TÙNG

    Đường tùng* nương bóng
    Cuộc sống bình yên
    Theo Người tĩnh lặng tâm Thiền
    Buông hơn, bỏ phải an nhiên trụ đời

    BXP 31.5.2013

    * Đường tùng Yên Tử

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1762
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.783
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    HIỀN HUYNH

    Hiền huynh dẻo sức
    Bởi lực còn xuân
    Đường thi Song tứ tưng bừng
    Tiểu đệ rất mừng vì Phượng vẫn minh.

    huythanh

    CỐ THEO

    Vươn mình xốc tới
    Cũng bởi thân nghèo
    Nghèo tiền, nghèo sức, trí teo
    Muốn hòa nhập phải cố theo với đời.

    BXP 31.5.2013

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1763
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.783
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    BIỂN ĐÔNG

    Biển Đông dậy sóng
    Bởi mộng phi nhân
    Xưa kia bị đuổi bao lần
    Ngày nay vẫn thế cứ lân la hoài.

    huythanh

    CHÍ NGU!

    Cái loài bành chướng
    Trịch thượng chèn ta
    Bạch Đằng, Như Nguyệt, Đống Đa …
    Còn chưa sáng mắt, vậy là ... Chí ngu!

    BXP 31.5.2013

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1764
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.783
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    SÂN CHÙA

    Thúy Kiều Kim Trọng
    Bóng lộng hồn mơ
    Trăm năm luôn đợi mãi chờ
    Sân chùa quét lá ngẩn ngơ chuông chiều.

    huythanh

    TỈNH GIẤC

    Bao nhiêu trôi nổi
    Muôn nỗi đoạn trường
    Để rồi … tỉnh giấc vô thường
    Bồ Đề bóng cả muốn nương thân mình.

    BXP 31.5.2013

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1765
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.783
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    PHIỀN LỤY

    Thúc Sinh Từ Hải
    Kẻ bại người đau
    Vì đâu máu đổ lệ trào
    Bóng hồng kiều diễm gây bao lụy phiền.

    huythanh

    CHỮ TÌNH

    Đến Tiên cũng phải
    Bị trái tim hành
    Giáng Hương, Chức Nữ đắm mình…
    Phù Sai, bạo Trụ tan tành đế vương!

    BXP 31.5.2013

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1766
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    GIÃ TỪ KHÓI THUỐC

    Hôm nay ba mốt tháng năm
    Ngày không khói thuốc ta nằm thả thơ
    Hiền thê mòn mỏi trông chờ
    Môi trường trong sạch con thơ giấc nồng

    Họa vần lục bát thong dong
    Uống trà mơ mộng, hãy trồng cây thôi
    Suy đi ngẫm lại cuộc đời
    Phù du sự thế mấy lời bóng câu

    Tuổi xanh qua đã từ lâu
    Mái đầu sương phủ bên cầu gió lay
    Hạ về ngắm phượng thương hoài
    Tân An mãi nhớ chiều nay thoáng buồn

    Vì con yêu vợ bỏ luôn
    Giã từ khói thuốc dành muôn quan tiền
    Tặng em vài sợi dây chuyền
    Sáng trưa chiều tối làm duyên với chồng.

    31-05-2015
    Huy Thanh


  12. #1767
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
    (với gia đình GSTS Trần Văn Khê)

    Đau buồn Người đã thiên di
    Diễn Đàn Thi Hữu thầm thì phân ưu
    Lướt đi vào cõi sương mù
    Non sông đất nước luyến lưu lệ thầm
    Sáu vòng quay nữa trăm năm
    Tử quy sinh ký Ông nằm an nhiên
    Hồn bay đến chốn thần tiên
    Ôm đàn nhẹ bước lên miền hư không!

    24-06-15
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 24-06-2015 lúc 07:38 PM

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  14. #1768
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    THU CHIỀU

    Hè qua thu đến mong chờ
    Đọc "MƯA THÁNG TÁM" tuổi thơ ùa về
    Ngày nao cút bắt bờ đê
    Thanh mai trúc mã tràn trề mộng mơ

    Bơi xuồng ba lá ven bờ
    Ô rô bần dẹt lơ thơ phủ cành
    Sông Vàm lờ lững trong xanh
    Gió chiều sương phủ giăng mành trăng lên

    Nhìn ra sông Cái mông mênh
    Heo may nhẹ thoảng khắp nền trời sao
    Hồn quê hồi ức dâng trào
    Niềm thương lắng đọng đi vào cõi mơ.

    24-06-15
    Huy Thanh

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  16. #1769
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.783
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHIỆP GIÁO

    Vui biết mấy những con đường ca hát
    Sóng đôi bờ dào dạt lúa ngô non
    Những mái trường ấp ủ vạn lòng son
    Gieo hạt giống vươn tầm thời đại

    Trên bục giảng đôi khi nhiều ngang trái
    Đã lái đò chẳng ngại đoạn sông sâu
    Tháng ngày qua sương gió dãi dầu
    Dòng máu đỏ xen mầu phấn bạc

    Đường phía trước dẫu nhiều ghềnh thác
    Vẫn kiên trì tâm lạc trí an
    Chỉ mong sao đàn chim nhỏ vẹn toàn
    Đủ lông cánh ra ràng vùng vẫy

    Dồn tâm huyết suốt cuộc đời giảng dạy
    Có nề chi phỏi nám, thân teo
    Vẫn an tâm : “nghề giáo thường nghèo!”
    Nhưng lại được muôn điều cao quý.

    Vững tay lái chuyển đò bao thế hệ
    Trang vở đời đuốc tuệ khai thông.
    Xin kính dâng một đóa hoa lòng
    Đến tất cả những người mang nghiệp giáo.

    BXP 27.6.2015

    Tôi được học ít nên không cảm nhận được tình thầy sâu sắc. Vì điều kiện sức khỏe tôi không thực hiện được khát vọng nối nghiệp cha ông. Viết bài thơ này là tôi hồi tưởng lại hình ảnh cha tôi và em gái tôi, có chỗ nào chưa đúng nhờ các bạn thơ là thầy giáo bổ xung cho.

    (Mến tặng Huy Thanh-Lệ Hà, có chỗ nào chưa ổn nhờ các bạn góp ý)

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  18. #1770
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    Hè trôi

    Nắng chiều buông xoã tóc mây
    Ấm con gió hạ vai gầy nón che
    Vọng xa xứ lạ tiếng ve
    Lần tay nhẩm tính mấy hè dần trôi

    Bao mùa qua lại như vời
    Thương về quê nội một trời hương hoa !
    Ước ao có bạn có ta
    Chờ trăng chung bóng thiết tha tâm tình

    Thu giang vũ


    TUỔI HOA

    Chân trời ẩn hiện làn mây
    Phất phơ cành liễu dáng gầy tán che
    Gió đùa kẽ lá gọi ve
    Phượng buồn tim tím vẫy hè nhẹ rơi

    Ép vào lưu bút tuyệt vời
    Nhớ bao kỉ niệm một thời tuổi hoa
    Nắng vàng soi bóng trường ta
    Bạn bè hội ngộ phương xa thắm tình.

    Lệ Hà

    TUỔI GIÀ

    Tuổi già tựa những tán mây
    Về hưu dưỡng sức thân gầy bóng che
    Nay còn chút xác thân ve
    Sầu kêu gọi hạt mưa hè chửa rơi

    Chẳng mong nhà cửa cao vời
    Chỉ cần sống khỏe như thời sắc hoa
    Dìu dắt con cháu chúng ta
    Trưởng thành đoàn kết gần xa trọn tình.

    TXS 04/7/2015

    TUỔI THƠ

    Chị Hằng trốn Cuội trong mây
    Thân đào liễu rũ vóc gầy cành che
    Thỏ buồn đa chẳng còn ve
    Dế kêu rả rích đêm hè mưa rơi

    Nhìn lên Bắc đẩu xa vời
    Tuổi thơ hồi tưởng nhớ thời bướm hoa
    Làng quê yên ả của ta
    Thương bao kỉ niệm sâu xa thâm tình.

    4-07-2015
    Huy Thanh

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 177/518 ĐầuĐầu ... 77 127 167 175 176 177 178 179 187 227 277 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình