+ Trả lời chủ đề
Trang 8/15 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 145

Chủ đề: Trang thơ Ngọc Tĩnh

  1. #71
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    HỠI MÙA YÊU!
    (nđt, vn, tq)


    Gom từng kỷ niệm ghép thành thơ
    Mới hiểu vì sao đã dại khờ
    Giận buổi Thu tàn khơi nỗi nhớ
    Thương ngày Hạ vãn trải niềm mơ
    Còn đâu lối cũ ngàn hoa nở
    Vẫn chỉ đường xưa một bóng chờ
    Khúc nhạc tình Xuân hoà lỡ dở
    Đông vừa trở lạnh bỗng hồn ngơ

    NNT 16/6/2015


    THƯƠNG LÒNG

    Thỏa mãn bao ngày xướng họa thơ
    Làm xong mới hiểu vẫn đang khờ
    Xuân về thả chữ vương tình nợ
    Hạ đến gom từ tỏ nghĩa mơ
    Ảm đạm trời Thu buồn nắng vỡ
    Đìu hiu lối ngõ lạnh Đông chờ
    Thương lòng gửi tặng muôn lời nhớ
    Để mãi sau này dạ cứ ngơ.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    TÌNH LỠ
    (nđt, bl, toán thi thập số)

    Trải bốn mùa thương phận lỡ làng
    Hai mình trắc trở nỗi sầu mang
    Mười năm giã biệt hồn xơ xác
    Vạn thuở lìa xa kiếp bẽ bàng
    Rệu rã trăm chiều trên lối nhỏ
    Âm thầm một bóng giữa đò ngang
    Ba lần bảy lượt cầu tha thiết
    Hối lỗi mà không thoả mộng vàng


    NNT 16/6/2015
    VÕ VÀNG
    (Ngũ độ thanh, Bát láy, Thập nhị chi)

    Phảng phất MÙI thơm dọn cỗ làng
    THÂN nghèo vội vã có gì mang
    Âm thầm lấy chổi gần phên DẬU
    Nóng nảy DẦN con tận cỗi bàng
    Giữa TỴ, THÌN sang hòa hảo tốt
    Sau nhà, NGỌ khóc rõ ràng ngang
    Đành ăn TÝ tẹo thìa cơm MÃO
    TUẤT HỢI giờ qua SỬU võ vàng./.

    TXS 18/6/2015

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngọc Tĩnh Xem bài viết
    TRÁI CẤM

    Thầm khen tạo hóa quả phi thường
    Chẳng nỡ ăn vì dạ chót thương
    Chạm chút tay sờ không thể cưỡng
    Thè suông lưỡi thử biết đâu lường
    So thì dáng liễu tầm Kim Phượng*
    Sánh phải thân ngà tựa Nhã Phương*
    Cũng lắm anh còn đang mộng tưởng
    Hèn chi Ngọc Tĩnh muốn leo tường

    Ghi chú:
    Kim Phượng là hoa khôi Miss ngôi sao 2011.
    Nhã Phương là diễn viên, người mẫu, hotgirl (diễn viên chính trong phim " Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ)
    KỸ THUẬT THÔI MÀ

    Rầy chi quả nọ chớ coi thường
    Kỹ thuật đây mà khó chỉ thương
    Áo rộng bao tà chưa bảo dưỡng
    Người cao mấy đoạn chẳng đo lường
    Ghi hình cũng đẹp ngời ba hướng
    Tạo ảnh không tồi rõ bốn phương
    Ngọc Tĩnh xem ngày đêm thích hưởng
    Về bên Bạn Tú sẽ cho tường./.

    TXS 18/6/2015

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    ĐÓN NGÀY CHA

    Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
    Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
    Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
    Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
    Nhân tình thế thái mừng con trẻ
    Đạo lý lương tâm kính tuổi già
    Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
    Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

    TXS 13/6/2015
    (*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
    Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;

    Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
    Còn có cha

    Hảnh diện vì còn được có cha
    Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
    Qua rồi sớm tối êm lời nói
    Đã hết trưa hè ấm giọng ca
    Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
    Giờ đây con lớn bóng thêm già
    Ơn người sánh rộng như trời biển
    Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

    Vancali 6.13.15




    KHÔNG CÒN MẸ CHA

    Thương người chẳng mẹ với không cha
    Khổ sở đường đời ở chốn xa
    Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
    Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
    Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
    Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
    Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
    Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

    TXS 14/6/2015
    (*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 20-06-2015 lúc 10:52 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    ĐÓN NGÀY CHA

    Ta cùng chuẩn bị đón ngày cha (*)
    Dẫu bận trăm bề hoặc ở xa
    Cũng phải đền ơn bằng giọng hát
    Hay cần đáp nghĩa bởi lời ca
    Nhân tình thế thái mừng con trẻ
    Đạo lý lương tâm kính tuổi già
    Soạn bữa cơm ngon mời chú bác
    Bên Người họp mặt giữa vườn hoa./.

    TXS 13/6/2015
    (*) Ngày của cha (Father’s day) là ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tính theo dương lịch hàng năm. Chẳng hạn, sau đây là danh sách ngày của cha những năm:
    Ngày của cha năm 2015: 21/6/2015;

    Ngày của cha năm 2016: 19/6/2016; ...
    Còn có cha

    Hảnh diện vì còn được có cha
    Chờ ngày họp mặt dẫu ngàn xa
    Qua rồi sớm tối êm lời nói
    Đã hết trưa hè ấm giọng ca
    Lúc trước tuổi thơ hình lại trẻ
    Giờ đây con lớn bóng thêm già
    Ơn người sánh rộng như trời biển
    Phụ tử thâm tình đẹp ngát hoa

    Vancali 6.13.15




    KHÔNG CÒN MẸ CHA

    Thương người chẳng mẹ với không cha
    Khổ sở đường đời ở chốn xa
    Cửa Phật từ bi cầu giải thoát
    Bông hồng trắng nõn gợi sầu ca
    Chúa ngày thứ nhị kỳ năm sớm (*)
    Chủ nhật tuần tam tháng sáu già
    Hãy nhớ đừng quên làm kỷ niệm
    Kê bàn rước ảnh cắm nhiều hoa./.

    TXS 14/6/2015
    (*) Ngày của Mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật (ngày của Chúa) thứ nhì của tháng 5, như vậy năm 2015 là ngày 10/5/2015. Ngày của Cha như đã dẫn 21/6/2015.


    THƯƠNG CHA

    Đêm ngày khắc khoải nghĩ về cha
    Chịu cảnh âm thầm mãi xứ xa
    Cứ võ vàng trông bầy trẻ gọi
    Nên buồn bã gửi tiếng đàn ca
    Thờ ơ bỏ vuốt chòm râu bạc
    Lặng lẽ tìm vui nhóm tuổi già
    Khập khễnh lên thềm đi chửa chắc
    Nom dòm cũng mặc, tưới gì hoa?

    -Ngọc Tĩnh họa - 20/6/15

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    THUỞ NÀO HƯNG?
    (nđt, nv, bl, tập danh)

    Lòng vui hớn hở chạy lên rừng
    Gửi gắm chân tình...ngỡ được ưng
    Rệu rã Tôi chờ môi hé ửng
    Lơ là Ấy ngoảnh mặt vờ dưng
    Si buồn bã đổ dù tay dựng
    Lệ ỉu xìu lăn dẫu mắt ngừng
    Ngặt nghẽo duyên đầu se chửa xứng
    Âm thầm gối mộng... Thuở nào hưng???


    21/6/15 - Ngọc Tĩnh họa
    -------------------------------


    Nguyên văn bài xướng :

    PHẬN SẼ HƯNG
    (nđt, nv, bát láy)

    Lặng lẽ phù du ở núi rừng.
    Âm thầm vãn cảnh đợi người ưng.
    Nhân tình biến động luôn hờ hững.
    Thế sự xoay vần vẫn dửng dưng.
    Quạnh quẽ bao mùa không nắng hửng.
    Đìu hiu lắm vụ chẳng mưa ngừng.
    Đêm ngày ảo não duyên sầu hứng.
    Khắc khoải mong chờ phận sẽ hưng...



    20/6/15 - Hoàng Dung xướng
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 21-06-2015 lúc 09:08 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    BỐN MÙA TRĂNG
    (hoạ bài Sen Hồng của tg Thuan Đăng)


    Lưng chừng bóng thả giữa dòng sông
    Lỡ dở tình xuân nhạt hồng
    Ảo não mây quàng bao tiết hạ
    Eo sèo tuyết phủ những mùa đông
    Lòng đau đớn quện màu loang cỏ
    Mắt thẫn thờ buông vệt trải đồng
    Lặng lẽ thu mình khi trở sáng
    Chân trời khắc khoải lại chờ trông


    NNT 22/6/2015
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Tĩnh; 23-06-2015 lúc 07:10 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 45
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    THẤT TÌNH
    (ngũ độ thanh, tứ đối, bát vận đồng âm, thập láy)

    Khật khưỡng say mềm trăng chẳng ngóng
    Bơ phờ héo rũ rượu còn trông
    Vườn yêu khắc khoải từng đêm mộng
    Lối hẹn âm thầm mỗi buổi mong
    Lỡ dở thuyền chao cuồn cuộn sóng
    Thờ ơ biển gợn sắt se lòng
    Thiền môn lặng lẽ chùa im cổng
    Tiếng mõ eo sèo dạ nổi giông.

    Ngọc Tĩnh 24/6/2015 ( hoạ bài BÃO TÌNH của tg Hường Xưa)

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THẢ CÁNH BAY


    Đã có mưa rào mấy bữa nay
    Mà sao nắng hạt vẫn rơi dày
    Từng chùm đốm lửa loang bờ mộng
    Mỗi giọt nhung đào trải bến say
    Đợi mãi thu mùa thơm cảnh lộng
    Mong hoài tiết hạ ngọt thuyền lay
    Chiều buông thảo tứ thơ Đường luật
    Khúc nhạc chan hòa thả cánh bay.

    Manh kỷ
    29/6/2015

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THẢ CÁNH BAY


    Đã có mưa rào mấy bữa nay
    Mà sao nắng hạt vẫn rơi dày
    Từng chùm đốm lửa loang bờ mộng
    Mỗi giọt nhung đào trải bến say
    Đợi mãi thu mùa thơm cảnh lộng
    Mong hoài tiết hạ ngọt thuyền lay
    Chiều buông thảo tứ thơ Đường luật
    Khúc nhạc chan hòa thả cánh bay.

    Manh kỷ
    29/6/2015

    LẶNG LẼ THU VỀ

    Mưa rào đổ hạt mới chiều nay
    Mọi nẻo hừng đông vẫn nắng dày
    Những tưởng tâm hòa cho dạ đắm
    Đâu ngờ gió quyện để hồn say
    Niềm thương rộn rã lưng đàn lắc
    Nỗi khổ âm thầm túi rượu lay
    Thả tứ thêu vần trao lặng lẽ
    Thu về lá đỏ hững hờ bay.
    29-6-2015
    Huy Thanh

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/15 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình