+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Thơ Nguyễn Linh

  1. #1
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    Thơ Nguyễn Linh

    Linhnguyen post Thơ các thể loại khác vô đây nhé.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Linhnguyen đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 9
    Thanks
    31
    Thanked 42 Times in 9 Posts
    Blog Entries
    5
    Mời mọi người yêu thơ SONG BÁT LỤC BÁT cùng qua giao lưu nhé !( biến thể của 7768 )
    ............

    Anh sẽ viết về cuộc tình dang dở
    Em không về để lỡ một mùa thu
    Đời trai sương gió mịt mù
    Buồng tim cất giấu sầu tư tháng ngày...
    Lần sửa cuối bởi Linhnguyen; 25-06-2015 lúc 04:02 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Linhnguyen vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Linhnguyen đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 9
    Thanks
    31
    Thanked 42 Times in 9 Posts
    Blog Entries
    5
    BÁN ĐI EM NHÉ

    Bán đi em nhé : tội tình
    Cho anh thấy lại băng trinh nguyệt rằm
    Bán luôn dâu bể ngàn năm
    Cho anh là gió về chăm chút hồn

    Bán đi em nhé : tủi hờn
    Cho anh được sống chịu ơn kiếp này
    Bán luôn giấc tỉnh cơn say
    Em - Anh hóa bướm chẳng day dứt đời....

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Linhnguyen vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Linhnguyen đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 9
    Thanks
    31
    Thanked 42 Times in 9 Posts
    Blog Entries
    5
    Đời buồn quá ,gửi lòng nhi nữ
    Tiếng ca cầm gói đủ tâm tư...
    ..................
    BIỆT KHÚC

    Đêm thanh vắng ,tiếng đàn day dứt
    Nói thay đời từng phút buồn sao
    Hồn đi vất vưởng phương nào
    Cho thân xác mỏi tựa vào trái ngang

    Đàn đôi khúc thêm hàng lệ nhỏ
    Phím tơ chùng nghe rõ buồng tim
    Quặn đau cảm xúc nén kìm
    Bàn tay tê buốt lại tìm tiếng thương

    Đời nhi nữ đoạn trường sóng gió
    Mối duyên tình vứt bỏ phồn hoa
    Nhìn trăng rọi bóng sơn hà
    Đàn lên biệt khúc vỡ òa tuyết trinh
    .................................................. .......

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Linhnguyen vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts


    Thân chúc thi hữu Linhnguyen tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt dưới mái ấm vnthihuu.net
    THƯỜNG TRỰC DĐ
    HỒNG THOẠI

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Linhnguyen đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 9
    Thanks
    31
    Thanked 42 Times in 9 Posts
    Blog Entries
    5
    Cám ơn bác Hồng Thoại và mọi người trong diễn dàn nhiều nhé . Kính chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ hp bên gd

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Linhnguyen vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Linhnguyen đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 9
    Thanks
    31
    Thanked 42 Times in 9 Posts
    Blog Entries
    5
    Em về rét cuối mùa đông
    Lòng anh ấm lại than hồng trăm năm
    Xê nghiêng lấy chỗ em nằm
    Hong làn ước mộng thêm đằm thắm yêu

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Linhnguyen vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Linhnguyen đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 9
    Thanks
    31
    Thanked 42 Times in 9 Posts
    Blog Entries
    5

    Niềm đau

    NIỀM ĐAU

    Con phố vắng dẫn về gác trọ
    Mảnh tim buồn nằm xó cô đơn
    Tình chưa cũ, mộng đã sờn
    Bàn tay ai nắn cung đờn quạnh hiu

    Mây khắc khoải những chiều hẹn ước
    Gió bẽ bàng thủa trước còn nhau
    Người trao mật ngọt ban đầu
    Ta say giọt đắng niềm đau tháng ngày

    Vì thương nhớ trăng gầy lẻ bóng
    Hắt hiu cùng con sóng nửa đêm
    Về đâu lọn tóc vai mềm
    Đời thôi dan díu, hồn thêm đọa đày...

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Linhnguyen vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình