+ Trả lời chủ đề
Trang 116/194 ĐầuĐầu ... 16 66 106 114 115 116 117 118 126 166 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.151 tới 1.160 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1151
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Mời muội tiếp vần với huynh những vần thơ về bốn mùa, những cảm xúc về Tình-Cảnh trong phạm vi từng mùa. Huynh gửi cả bốn mùa một lúc nhưng muội cứ tà tà từng mùa. Mong muội cảm thông giúp huynh tạo niềm vui để chống với cái vô thường đang diễn ra từng phút quanh huynh.
    XUÂN

    Dòng Xuân cuộn chảy
    Thức dậy mầm xanh
    Để cho thắm lá tươi cành
    Sai hoa đậu quả như anh có nàng.

    BXP

    HẠ

    Lựu nhen đốm lửa
    Sen tỏa hương nồng
    Phượng hòa giọt lệ nhớ mong
    Giã từ tuổi ngọc thêu hồng đường mơ.

    BXP

    THU

    Hồ Thu sóng gợn
    Cá lượn tung tăng
    Canh khuya lộng lẫy bóng Hằng
    Cốm-Hồng se sợi Xích thằng đợi trao.

    BXP

    ĐÔNG

    Nước ghềnh giá buốt
    Từng đợt gió cào
    Mây buồn vắng cánh chim chao
    Khẳng khiu cành ẩn nụ đào gọi Xuân.

    BXP

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1152
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    BIỂN.

    Dạt dào sóng cuộn
    Xô bờ vỡ cát
    Dập dình sóng vỗ
    Biển hát du dương .

    Tàng .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  5. #1153
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    BIỂN.

    Dạt dào sóng cuộn
    Xô bờ vỡ cát
    Dập dình sóng vỗ
    Biển hát du dương .

    Tàng .
    SÓNG

    Sóng cuộn vỗ bờ
    Bến chờ thuyền đậu
    Đầu sóng nhấp nhô
    Sóng xô vỡ cát.

    Lệ Hà

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1154
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    THU

    Bạn hỡi cùng nhau đón nắng thu
    Thả hồn thơ thẩn dưới sương mù
    Chìm trong kí ức thời mơ mộng
    Còn lại cuộc đời được mấy thu.

    Lệ Hà

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1155
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    THU

    Bạn hỡi cùng nhau đón nắng thu
    Thả hồn thơ thẩn dưới sương mù
    Chìm trong kí ức thời mơ mộng
    Còn lại cuộc đời được mấy thu.

    Lệ Hà

    Hồ thu

    Mặt nước long lanh đón nắng thu
    Mây cao dìu dịu ẩn sương mù
    Liễu xanh lơi lả theo chiều gió
    Khúc hát ân tình hẹn mấy thu

    Thu giang vũ

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #1156
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết

    Hồ thu

    Mặt nước long lanh đón nắng thu
    Mây cao dìu dịu ẩn sương mù
    Liễu xanh lơi lả theo chiều gió
    Khúc hát ân tình hẹn mấy thu

    Thu giang vũ
    NẮNG THU

    Liễu rũ bên hồ đợi gió thu
    Đung đưa lá mỏng vẫy mây mù
    Trên cành nhảy nhót chim đùa gió
    Khiêu vũ nhịp nhàng đón nắng thu.

    Ngàn Hoa

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #1157
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    NẮNG THU

    Liễu rũ bên hồ đợi gió thu
    Đung đưa lá mỏng vẫy mây mù
    Trên cành nhảy nhót chim đùa gió
    Khiêu vũ nhịp nhàng đón nắng thu.

    Ngàn Hoa


    SANG THU

    Mưa phùn lất phất chuyển sang thu
    Gió lộng Tây nguyên khói mịt mù
    Sơn nữ hái trà trong nắng sớm
    Núi đồi rừng rậm đón mùa thu.

    Lệ Hà

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #1158
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    SANG THU

    Mưa phùn lất phất chuyển sang thu
    Gió lộng Tây nguyên khói mịt mù
    Sơn nữ hái trà trong nắng sớm
    Núi đồi rừng rậm đón mùa thu.

    Lệ Hà
    VÀO THU

    Giao mùa trời đất sắp vào thu
    Khói tỏa ngàn bay cảnh trắng mù
    Cây cỏ Sa Pa hờn nắng nhạt
    Khoe thầm hương thoảng nhẹ trong thu.

    huythanh

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1159
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HỒI ỨC TUỔI THƠ

    “Buồn vương kỉ niệm” đọc xong
    Ước sao trở lại tắm dòng sông quê
    Mưu sinh đất khách chưa về
    Nhớ thời đánh trỏng bờ đê thuở nào

    Tung tăng đến lớp năm nao
    Mẹ cha phấn khởi con vào trường công
    Được khen hồ hởi ấm lòng
    Bảy năm trung học rồi mong giảng đường

    Nhớ thời cút bắt lội mương
    Chơi khăn trốn kiếm ngỡ dường hôm qua
    Tân An Trung Học, xa nhà
    Mưa chiều phố thị sương sa đêm nằm

    Tuổi thơ mới chỉ mười lăm
    Xuân thì mơ mộng trăng rằm vu vơ
    Con đường đại học đang chờ
    Như nai vàng nhỏ ngác ngơ vào đời…

    26-06-2015
    Lệ Hà

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #1160
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Hè trôi

    Nắng chiều buông xoã tóc mây
    Ấm con gió hạ vai gầy nón che
    Vọng xa xứ lạ tiếng ve
    Lần tay nhẩm tính mấy hè dần trôi

    Bao mùa qua lại như vời
    Thương về quê nội một trời hương hoa !
    Ước ao có bạn có ta
    Chờ trăng chung bóng thiết tha tâm tình

    Thu giang vũ

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 116/194 ĐầuĐầu ... 16 66 106 114 115 116 117 118 126 166 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình