+ Trả lời chủ đề
Trang 117/194 ĐầuĐầu ... 17 67 107 115 116 117 118 119 127 167 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.161 tới 1.170 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #1161
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Hè trôi

    Nắng chiều buông xoã tóc mây
    Ấm con gió hạ vai gầy nón che
    Vọng xa xứ lạ tiếng ve
    Lần tay nhẩm tính mấy hè dần trôi

    Bao mùa qua lại như vời
    Thương về quê nội một trời hương hoa !
    Ước ao có bạn có ta
    Chờ trăng chung bóng thiết tha tâm tình

    Thu giang vũ

    TUỔI HOA

    Chân trời ẩn hiện làn mây
    Phất phơ cành liễu dáng gầy tán che
    Gió đùa kẽ lá gọi ve
    Phượng buồn tim tím vẫy hè nhẹ rơi

    Ép vào lưu bút tuyệt vời
    Nhớ bao kỉ niệm một thời tuổi hoa
    Nắng vàng soi bóng trường ta
    Bạn bè hội ngộ phương xa thắm tình.

    Lệ Hà

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #1162
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    TUỔI HOA

    Chân trời ẩn hiện làn mây
    Phất phơ cành liễu dáng gầy tán che
    Gió đùa kẽ lá gọi ve
    Phượng buồn tim tím vẫy hè nhẹ rơi

    Ép vào lưu bút tuyệt vời
    Nhớ bao kỉ niệm một thời tuổi hoa
    Nắng vàng soi bóng trường ta
    Bạn bè hội ngộ phương xa thắm tình.


    Lệ Hà
    TUỔI GIÀ

    Tuổi già tựa những tán mây
    Về hưu dưỡng sức thân gầy bóng che
    Nay còn chút xác thân ve
    Sầu kêu gọi hạt mưa hè chửa rơi

    Chẳng mong nhà cửa cao vời
    Chỉ cần sống khỏe như thời sắc hoa
    Dìu dắt con cháu chúng ta
    Trưởng thành đoàn kết gần xa trọn tình.

    TXS 04/7/2015
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-07-2015 lúc 10:47 AM Lý do: dùi ( dắt ) --> dìu

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1163
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    DUYÊN THƠ KẾT BẠN

    Mây trời cao ngất thả bềnh bồng
    Dừa lá xanh bờ mát nước trong
    Vọng tiếng chuông ngân chiều tĩnh lặng
    Hoàng hôn vãn cảnh thoảng hương đồng

    Vi vu gió lạnh dọc triền sông
    Nét đẹp dịu hiền ấm cõi lòng
    Tình bạn duyên thơ càng nhớ mãi
    Về thăm làng cũ những ngày mong

    Thấp thoáng đường xưa mái ngói nâu
    Bướm vờn thiên lý rặng trâm bầu
    Mến yêu nữ sĩ thương hoài nhớ
    Muốn nói ngại ngùng chẳng dám đâu

    Từng giọt sương khuya ướt mái đầu
    Thơm cà phê đắng giữa đêm thâu
    Đường thi tuyệt tác bao lời ngỏ
    Trăng sáng lung linh ước nguyện cầu.

    Lệ Hà 10-07-2015
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 13-08-2015 lúc 10:24 AM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1164
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HƯƠNG QUÊ

    Trong tay hẹn ước trăng thề
    Sánh đôi dạo bước triền đê thuở nào
    Cỏ may kết nhẫn thương trao
    Nụ hôn ngày ấy quyện vào lòng ta

    Mai sau duyên thắm chung nhà
    Tựa vai nghiêng tóc cài hoa phượng hồng
    Sen quê tỏa ngát thơm bông
    Rung rinh cầu khỉ qua đồng lúa xanh

    Thuyền câu nhẹ lướt tròng trành
    Thiên nhiên cảnh đẹp như tranh tuyệt vời
    Sân vườn mát rượi giếng khơi
    Ước mong hạnh phúc yêu đời thanh cao

    Công viên thác nước rì rào
    Ngắm hồ ven suối dạ nao mơ màng
    Cau trầu chạm ngõ thu sang
    Nâng ly rượu ngọt bên nàng đắm say.

    24-7-2015
    Lệ Hà

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #1165
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HOA QUỲNH

    Hoa quỳnh khoe sắc về đêm
    Trắng ngần quý phái bên thềm tỏa hương
    Hằng Nga vũ khúc nghê thường
    Trăng khuya lấp lánh dễ thương lạ kì

    Ngắm quỳnh sương ướt bờ mi
    Kìa bông xòe cánh thầm thì nhụy vươn
    Thu Giang chăm sóc khu vườn
    Lệ Hà ngưỡng mộ cô nương đa tài…

    29-7-2015
    Lệ Hà

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #1166
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    TRĂNG BUỒN

    Vĩnh biệt sân nhà vắng bóng em
    Trăng buồn rơi lệ nhạt nhòa thêm
    Sông Ngân thấp thoáng gieo hồn nhớ
    Sương lạnh đìu hiu rụng trước thềm.

    Mạnh Kỷ
    29/7/2015



    THU VỀ

    Sân nhà lặng lẽ chỉ mình em
    Lá đổ thu về nỗi nhớ thêm
    Vạn lý sơn khê người có biết
    Heo may thoảng nhẹ lướt qua thềm.

    Lệ Hà 29-7-2015

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1167
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    HOA TÍM YÊU THƯƠNG

    Người ơi có biết hay chăng
    Lam Y vào mạng nói rằng dạo chơi
    Suốt ngày Lục bát chẳng rời
    Thả hồn Song tứ thảnh thơi Diễn Đàn

    Nhớ về kỉ niệm miên man
    Bạn tôi giờ vẫn nồng nàn như xưa
    Mượn vần Tứ tuyệt bông đùa
    Đồi thông ngắm cảnh rừng mua tím cành.

    31-7-2015
    Lệ Hà

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #1168
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    MẸ YÊU

    Ngôi nhà ẩn giữa vòm cây
    Qua dòng suối nhỏ bên này đồi xưa
    Ngọt ngào hương sữa ngát mùa
    Lúa vàng nương rẫy hoa mua đậm cành

    Sơn Ca gọi bạn Vàng Anh
    Vườn nho tím quả cam sành thơm ngon
    Tường Vi đỏ rực lối mòn
    Tháng ngày vất vả chăm con học hành

    Áo tơi giữ ấm mong manh
    Giờ đây con gái trưởng thành Mẹ yêu
    Thương Cha vất vả bao chiều
    Công ơn dưỡng dục bấy nhiêu ân tình

    Mặt hồ ánh bạc lung linh
    Không gian tĩnh lặng một mình dạo chơi
    Đóa Hồng tươi thắm thay lời
    Cảm ơn Người đã trọn đời hi sinh.

    13-8-2015
    Lệ Hà

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1169
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    TRĂNG BUỒN

    Vĩnh biệt sân nhà vắng bóng em
    Trăng buồn rơi lệ nhạt nhòa thêm
    Sông Ngân thấp thoáng gieo hồn nhớ
    Sương lạnh đìu hiu rụng trước thềm.

    Mạnh Kỷ
    29/7/2015



    THU VỀ

    Sân nhà lặng lẽ chỉ mình em
    Lá đổ thu về nỗi nhớ thêm
    Vạn lý sơn khê người có biết
    Heo may thoảng nhẹ lướt qua thềm.

    Lệ Hà 29-7-2015
    Trăng nhớ

    Tiễn biệt nhau rồi vắng bóng em
    Sông thu gió lạnh nhớ nhung thêm
    Sương đêm nhỏ giọt hồn đau buốt
    Tiếng cuốc buồn khơi....vọng trước thềm .

    Thugiang vũ



    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-08-2015 lúc 09:55 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #1170
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    NHỚ MẸ

    Mẹ ngồi đan áo chăm con
    Cha đi kháng chiến mỏi mòn đợi trông
    Dầm mưa lam lũ ruộng đồng
    Mò cua bắt ốc lội sông tát đìa

    Dãi dầu buôn thúng bán nia
    Cơ hàn vất vả chẳng lìa con thơ
    Lòng đau tê tái thẫn thờ
    Những đêm dông bão bơ vơ một mình

    Gió thu hạt nắng lung linh
    Bãi bồi hoa tím lục bình khắp nơi
    Chuyển mùa ngắm lá vàng rơi
    Con yêu Mẹ nhất suốt đời thủy chung

    Rừng sâu đồi núi trập trùng
    Băng ghềnh vượt thác mông lung sao mờ
    Thanh bình thầm ước mộng mơ
    Cha về đoàn tụ bến bờ yêu thương.

    Lệ Hà 26-8-2015
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 26-08-2015 lúc 08:35 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 117/194 ĐầuĐầu ... 17 67 107 115 116 117 118 119 127 167 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình