+ Trả lời chủ đề
Trang 66/146 ĐầuĐầu ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 651 tới 660 của 1456

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #651
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post177478


    MỘT CHÚT MÙA THU

    Hạ chửa đi và lá chửa rơi
    Bờ đê sáo đã hót vang rồi
    Rào treo giọt nắng vàng hoe đọng
    Sông cuộn lục bình tím ngắt trôi
    Thấp thoáng con thuyền neo dưới bãi
    Lênh đênh ngọn gió lượn trên đồi
    Giữa trời xanh ngắt diều đang chở...
    Một chút thu về, một chút thôi.
    trung30

    10. HẠ VỀ

    Lá đỏ mơ gì lúng liếng rơi
    Hình như sáo lỡ vấn vương rồi
    Sen hồng ướp nhụy làn hương thoảng
    Phượng thắm lay mùa ngọn gió trôi
    Nắng đã pha màu tô biếc mộng
    Sao còn rải ngọc dát lam trời
    Chiều nay biển hạ vừa dâng sóng
    Rót nụ hôn nồng… Rót mãi thôi!

    Nguyên Xuân
    5/6/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post223968
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-06-2015 lúc 09:59 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #652
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CỐNG HIẾN
    Bài họa

    Vui buồn đắng ngọt cũng trò chơi
    Vũ điệu ngừng xoay tiếng để đời
    Thắng bạn hò reo còn hứng nhảy
    Thua cầu tức giận phải ngừng bơi
    Cờ dương nón vẫy chân lừa bóng
    Trận gãy gân chùng mộng bỏ khơi
    Dốc hết tài năng hòng biểu diễn
    Rời sân thất vọng khóc thay lời!

    Nguyên Xuân
    14/6/2015


    TỰ LƯỢNG SỨC
    Bài họa

    Xem kìa đủ sức hãy đòi chơi
    Vãi cả hồn ra rạc hết đời
    Chẳng thiết vàng non đừng rạo nữa
    Không cần vũng cạn cố mà bơi
    Ta bèo lạnh cẳng niềm đau hắt
    Thái chuẩn no đòn nỗi nhục khơi
    Ngũ thập niên rồi quay quắt nhỉ
    Mồm loa bảo thật thốt dăm lời

    Kim Trần


    Bài xướng
    TAN GIẤC MỘNG VÀNG

    Bỗng nát tan lòng thả cuộc chơi
    Mười năm ủ mộng nỗi đau đời
    Bàn tay Ngọc Thắng mơ màng đẩy
    Cái cẳng Thanh Hiền giãy giụa bơi
    Liệu phải chiêu trò khua gió bão
    Hay là óc não liệng trùng khơi
    Nhìn ai lệ chảy tràn mi mắt
    Muốn vỗ về nhau ngại uổng lời.

    VMT 14/06/2015
    Về Miền Trung Nnvt
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-04-2018 lúc 10:06 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #653
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    DÚ DẺ MÙA XƯA

    Dú Dẻ la đà khẽ ngậm hương
    Vàng chanh óng ả vẫn khiêm nhường
    Hoa gầy nhã nhặn nghiêng sườn núi
    Quả mọng e dè trĩu khóe nương
    Phảng phất mùi thơm đài nghĩa gợi
    Âm thầm vị thắm nải tình vương
    Hằng quen nắng hạn mưa dầu dãi
    Rạng rỡ niềm mơ tuổi đến trường.

    Nguyễn Thanh Toàn



    HOA DẺ

    Hoa nào gọi DẺ ngỡ ngàng hương
    Cánh mỏng vàng thau rực rỡ nhường
    Sạch sẽ ôm đài không dính nải
    Âm thầm gạt nõn chẳng vào nương
    Bên đường phảng phất mùi thơm gợi
    Trước ngõ la đà ngọn đủ vương
    Ngẫm ngợi tình thương từ đảo vắng
    Còn mang nỗi nhớ quẩn quanh trường./.

    TXS 18/6/2015

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #654
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    12. DẬY SỚM

    Nào mau tỉnh dậy đón mây trời
    Sảng khoái tinh thần hứng chẳng vơi
    Lặng ngắm đường hoa màu biếc rạng
    Say nhìn bãi ngọc ráng hồng lơi
    Vần thơ thấm đượm hương hồn núi
    Bản nhạc chan đầy vị gió khơi
    Thưởng thức bình minh làn nắng ửng
    Hòng thêm sức khỏe đặng lo đời.

    Nguyên Xuân
    20/6/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post209245

    GIỮ TRỌN YÊU THƯƠNG

    Em đi phía ấy những chân trời
    Nỗi nhớ dâng đầy chẳng thể vơi
    Nghĩa vợ ngàn thu xa vẫn thiếu
    Tình chồng mấy hạ vắng nào lơi
    Đường trần ước muốn an gia đạo
    Lối thực trông chờ phúc biển khơi
    Thuận gió xuôi buồm dù cách trở
    Thương yêu giữ trọn mãi bên đời

    MINH THƯ
    BTV.vnthihuu



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post226516

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post226540
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-06-2015 lúc 09:36 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #655
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    DÚ DẺ MÙA XƯA

    Dú Dẻ la đà khẽ ngậm hương
    Vàng chanh óng ả vẫn khiêm nhường
    Hoa gầy nhã nhặn nghiêng sườn núi
    Quả mọng e dè trĩu khóe nương
    Phảng phất mùi thơm đài nghĩa gợi
    Âm thầm vị thắm nải tình vương
    Hằng quen nắng hạn mưa dầu dãi
    Rạng rỡ niềm mơ tuổi đến trường.

    Nguyễn Thanh Toàn






    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    HOA DẺ

    Hoa nào gọi DẺ ngỡ ngàng hương
    Cánh mỏng vàng thau rực rỡ nhường
    Sạch sẽ ôm đài không dính nải
    Âm thầm gạt nõn chẳng vào nương
    Bên đường phảng phất mùi thơm gợi
    Trước ngõ la đà ngọn đủ vương
    Ngẫm ngợi tình thương từ đảo vắng
    Còn mang nỗi nhớ quẩn quanh trường./.

    TXS 18/6/2015
    HOA DÚ DẺ

    Nhã nhặn ươm vàng dú dẻ hương
    Đường quê lặng lẽ vốn hay nhường
    Mùi thơm phảng phất thầm lan ngõ
    Nải thắm mơ màng khẽ đậu nương
    Óng ả mùa đi người vẫn đợi
    Êm đềm lối hẹn nghĩa còn vương
    Ân tình vẹn vẽ dù mưa nắng
    Cháy bỏng niềm tin rạng rỡ trường!

    Nguyên Xuân
    20/6/2015

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...671#post226671
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 09-09-2016 lúc 06:46 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #656
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Góp họa

    MỪNG THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

    Bảy bảy mùa xuân đã chạm rồi
    Dong thuyền vượt thác mặc dòng trôi
    Làm thơ thấu cảm tình hoa đất
    Gánh nợ buồn thương cảnh dốc đồi
    Chí vững lo đời ươm ý đẹp
    Tâm bền thả chữ gạt mùi ôi
    Kiên cường phấn đấu không hề nản
    Sự nghiệp thành công phúc cũng hồi!

    Nguyên Xuân
    23/6/2015


    Bài xướng


    TỰ SỰ
    (Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77)

    Mới đó mà lên bảy bảy rồi
    Theo dòng nước cuộn để thuyền trôi
    Đường trần chẳng ngại qua ghềnh thác
    Cõi phúc nào trông vượt núi đồi
    Xốc tới nề chi thân trẻ dại
    Vươn tầm mặc kệ xác già ôi
    Nhân duyên quả báo đà thông hiểu
    Cải Nghiệp còn mong kiếp tái hồi.

    Bùi Xuân Phượng
    23.6.2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-07-2015 lúc 08:17 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #657
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    XIN LỖI TÌNH YÊU

    Lặng lẽ thương về một cõi mơ
    Tình chi cảm động khó ai ngờ
    XUÂN vừa giãi nắng hòa xanh biển
    HẠ đã giăng bùa trải mướt tơ
    Bởi chữ lay sầu trăng bớt rạng
    Vì THU lỡ mộng sóng xao mờ
    ĐÔNG còn nhuốm lạnh bao mùa nữa
    Nỗi nhớ gom vào những giọt thơ!

    Nguyên Xuân
    25/6/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post227365
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 01:38 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #658
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    XIN LỖI TÌNH YÊU

    Lặng lẽ thương về một cõi mơ
    Tình chi cảm động khó ai ngờ
    XUÂN vừa giãi nắng chàm xanh biển
    HẠ mới giăng bùa để mướt tơ
    Bỗng gió buông sầu trăng bớt rạng
    Làm THU lỡ mộng sóng xao mờ
    ĐÔNG còn nhuốm lạnh bao mùa nữa
    Nước mắt gom vào những giọt thơ!

    Nguyên Xuân
    25/6/2015

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post227365
    NHỊP NHÀNG THƠ

    ĐÔNG còn ấp ủ những điều mơ
    Lặng lẽ chờ XUÂN khắp biển bờ
    Để chốn niềm TÂY nhàn nhã mộng
    Cho ngày kiết HẠ rỡ ràng tơ
    Trời NAM mát mẻ lòng thanh tịnh
    Ngõ BẮC đìu hiu cảnh nhạt mờ
    Rộn rã THU về hoa cúc nở
    Tư mùa bốn nẻo nhịp nhàng thơ./.

    TXS 26/6/2015

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #659
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    23. BUỒN XƯA

    Bỗng thấy buồn xưa thổi quặn lòng
    Thương chiều lặng lẽ dưới vòm sông
    Bờ xao sóng cuộn sầu vun dãy
    Mắt dõi thuyền đi lệ đổ dòng
    Nắng đã ươm thề mơ nẻo đợi
    Sao còn lỗi hẹn để người trông
    Niềm yêu nén chặt vào sâu thẳm
    Trĩu cả buồng tim tựa đá chồng.

    Nguyên Xuân
    12/7/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post218897

    TRẢI NHỚ

    Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
    Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
    Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
    Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
    Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
    Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
    Người đi mộng thắm còn đâu nữa
    Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-03-2016 lúc 10:07 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #660
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    XƯỚNG HỌA

    Dỗ mộng cho đời tỏa ngát thơ
    Cùng chia khát vọng thỏa mong chờ
    Gieo vần lặng lẽ trao niềm nhớ
    Trải nhịp âm thầm gõ tứ mơ
    Ngọn lửa soi đường ai có ngỡ
    Hồn trăng gợi chữ ấy đâu ngờ
    Khơi nguồn cảm hứng tìm duyên nợ
    Xướng họa giao tình cũng ngẩn ngơ.

    Nguyên Xuân
    13/7/2015

    Bài xướng

    THAY LỜI MUỐN NÓI

    Trang này kết tụ bởi vần thơ
    Cảm xúc trào dâng những đợi chờ
    Bảy chữ vừa đăng làm bạn thích
    Dăm bài đã xướng được người mơ
    Và đây cái nghĩa nhiều cô đọng
    Lại nữa lời văn đủ bất ngờ
    Tác phẩm ra rồi thêm mãn nguyện
    Cho đời ngưỡng mộ khó đành ngơ!

    Hung Thangbcy




  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 66/146 ĐầuĐầu ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình