+ Trả lời chủ đề
Trang 157/491 ĐầuĐầu ... 57 107 147 155 156 157 158 159 167 207 257 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.561 tới 1.570 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #1561
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    HÒA HUYNH VẪY BÚT
    Huynh Hòa phẩy bút ngẫm mà mê
    Ngõ đến Lầu Mây vẹn biển thề
    Trỗi giọng êm đềm không kẻ ghét
    Ôm đàn rộn rã chẳng người chê
    Vần thơ nghĩa kết tràn trăm nẻo
    Lãng tử tình trao lộng bốn bề
    Cạn mấy ly đầy chưa thỏa mãn
    Canh gà gáy vọng vẫn còn phê.
    15-07-2015
    Huy Thanh
    HÒA TUI CẨN BÚT


    Hòa tui rượu thịt vốn đam mê,
    Trai gái tèm lem chuyện hẹn thề.
    Bể mánh vợ la thì chống chế,
    Lộ hàng bạn chọc mặc khen chê.
    Thơ như cóc nhảy tưng năm bể,
    Nhạc tợ mèo kêu lạnh bốn bề.
    Xuồng chó lên voi không đêm xuể.
    Bưu đầu sứt trán mãi không phê.

    phamanhoa

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  3. #1562
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    HÒA HUYNH VẪY BÚT
    Huynh Hòa phẩy bút ngẫm mà mê
    Ngõ đến Lầu Mây vẹn biển thề
    Trỗi giọng êm đềm không kẻ ghét
    Ôm đàn rộn rã chẳng người chê
    Vần thơ nghĩa kết tràn trăm nẻo
    Lãng tử tình trao lộng bốn bề
    Cạn mấy ly đầy chưa thỏa mãn
    Canh gà gáy vọng vẫn còn phê.
    15-07-2015
    Huy Thanh


    HÒA TUI CẨN BÚT


    Hòa tui rượu thịt vốn đam mê,
    Trai gái tèm lem chuyện hẹn thề.
    Bể mánh vợ la thì chống chế,
    Lộ hàng bạn chọc mặc khen chê.
    Thơ như cóc nhảy tưng năm bể,
    Nhạc tợ mèo kêu lạnh bốn bề.
    Xuồng chó lên voi không đêm xuể.
    Bưu đầu sứt trán mãi không phê.

    phamanhoa


    Tình phê

    Phạm mỗ đa tài lắm ả mê
    Nhiều cô dỗ mộng ước duyên thề
    Mắt vẽ ngay hàng e lão quở
    Trâm cài thẳng nếp sợ người chê
    Làm thân con gái lo ngàn thứ
    Tội kiếp tằm tơ sợ tứ bề
    Thủ phận tam tùng rèn tứ đức
    Buông lời nhỏ nhẹ để tình phê

    Vancali 7.15.25




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-07-2015 lúc 07:45 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #1563
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh

    MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ
    NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP

    Trên cành lá thắm trổ đầy bông
    Rực rỡ Lầu Mây đón nắng hồng
    Nốt bổng Đường thi nhờ ngã sắc
    Cung trầm Lục bát cậy huyền không
    Lời ca tứ trỗi hoài tâm hợp
    Điệu hát vần gieo mãi trí đồng
    Họa sĩ nhà thơ đều lãng mạn
    Chim chiều sải cánh nhớ Vi Thông!

    Huy Thanh
    BTV.vnthihuu
    4. TƯỞNG NHỚ ADMIN VI THÔNG

    Mai đào lộng lẫy trải mùa bông
    Rạng rỡ vừng dương nhóm biển hồng
    Bễ lửa niềm tin rèn mạch sống
    Con diều khát vọng cưỡi từng không
    Nhiều phen luận giải lòng chưa vững
    Một thuở dồi trau sức mãi đồng
    Cõi phúc bồng lai trầm mặc cảnh
    Chim chiều sải cánh giữa ngàn Thông.

    Nắng Xuân
    16.7.2015


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-07-2015 lúc 06:25 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #1564
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    4. TƯỞNG NHỚ ADMIN VI THÔNG

    Mai đào lộng lẫy trải mùa bông
    Rạng rỡ vừng dương nhóm biển hồng
    Bễ lửa niềm tin rèn mạch sống
    Con diều khát vọng cưỡi từng không
    Nhiều phen luận giải lòng chưa vững
    Một thuở dồi trau sức mãi đồng
    Cõi phúc bồng lai trầm mặc cảnh
    Chim chiều sải cánh giữa ngàn Thông.

    Nắng Xuân
    16.7.2015


    5- RỰC RỠ LẦU MÂY

    Rực rỡ Thi Đàn thả pháo bông
    Chồi bung kính gởi triệu hoa hồng
    Lan rừng mọc cả trên sườn núi
    Cánh nhạn bay đều giữa khoảng không
    Chữ đảo âm thầm mong dạ nhất
    Vần khơi lặng lẽ ước tâm đồng
    Lầu Mây ngóng đợi người xưa mãi
    Mộng ảo Chim Chiều ngỡ dáng Thông.

    Ngàn Hoa
    16-7-2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-07-2015 lúc 06:25 AM Lý do: Sửa bài NX

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #1565
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Thơ Huy Thanh mời góp họa

    6. MÃNH RUỘNG THI ĐÀN

    Mảnh ruộng thi đàn mới trĩu bông
    Đài hoa đã nhuộm nắng phơi hồng
    Hương tình tỏa rộng âu là có
    Ý dạ đong đầy chẳng lẽ không
    Phấn khởi thơ nhiều say giữa mộng
    Mừng vui lúa mẩy đẹp trên đồng
    Mong ngày gặt hái mùa sau nữa
    Tỏ mãi danh người sáng lập Thông./.


    TXS 16/7/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 17-07-2015 lúc 08:22 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #1566
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    KỈ NIỆM
    Mây đùa lặng lẽ bướm vờn bông
    Kỉ niệm buồn vui nắng trải hồng
    Đắm nghĩa câu thề chưa nói được
    Trao lời tiếng nguyện chẳng chờ không
    Vườn xưa đỏ lá tâm hoài hợp
    Xóm cũ vàng cây dạ mãi đồng
    Sóng vỗ cung đàn phai nốt nhạc
    Ân tình bút hạ với Vi Thông.
    17-07-2015
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 17-07-2015 lúc 08:12 AM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1567
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Thơ Huy Thanh mời góp họa

    10. BÓNG THÔNG

    Cố dậy theo nhìn chữa bản bông
    HƯƠNG XƯA chủ xướng dạ thêm hồng
    Thân người ngã bệnh còn lưu sắc
    Chỗ bạn tin mình chẳng bỏ không
    Ảnh giữ trong đời như tượng đá
    Hình in giữa sách tựa bia đồng
    Tâm lòng Quản trị ngời thi hữu
    Mãi trọn chân tình trải bóng Thông./.

    TXS 18/7/2

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1568
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cánh bèo

    Ngẫm lại đời ta tựa cánh bèo
    Chung dòng nước nổi phải trôi theo
    Lang thang suốt tháng nơi sình ối
    Lẩn quẩn quanh năm ờ xóm nghèo
    Ước được trăng vàng bên kẻ mộng
    Mong gì nhẫn bạc có người đeo
    Bốn mùa tạo hóa vòng luân chuyển
    Gió lộng ngày thu chiếc lá vèo

    Vancali 7.18.15



  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #1569
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Cánh bèo

    Ngẫm lại đời ta tựa cánh bèo
    Chung dòng nước nổi phải trôi theo
    Lang thang suốt tháng nơi sình ối
    Lẩn quẩn quanh năm ờ xóm nghèo
    Ước được trăng vàng bên kẻ mộng
    Mong gì nhẫn bạc có người đeo
    Bốn mùa tạo hóa vòng luân chuyển
    Gió lộng ngày thu chiếc lá vèo

    Vancali 7.18.15


    MƯA THU
    Trời thu mát mẻ dạo ao bèo
    Cội liễu mây ngàn gió rủ theo
    Giỡn cợt mơ tình phơi áo mỏng
    Đùa trêu ước mộng ở thôn nghèo
    Bao ngày lặng lẽ không người đến
    Những buổi âm thầm khối bạn đeo
    Phượng đỏ bên bờ phai sắc rũ
    Chiều mưa lá cuộn thổi bay vèo.
    19-07-2015
    Huy Thanh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #1570
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [COLOR="#a0522d"][SIZE="2"][CENTER][B]
    ƠN THẦY

    (Ngũ độ thanh)


    Thầy lo soạn thảo suốt đêm ngày
    Vẫn hiểu bao đời nối nghiệp hay
    Bút ngọc tô vàng thơm cảnh giữ
    Hoa hồng điểm sắc ngọt đường bay
    Tâm ngời đã trải ươm hồn mộng
    Biển sáng đà giăng dệt nghĩa dày
    Xã hội tôn hoài gương chiếu tỏ
    Ơn người - ngưỡng mộ tấm lòng say.

    Mạnh Kỷ
    20/7/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-07-2015 lúc 11:26 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 157/491 ĐầuĐầu ... 57 107 147 155 156 157 158 159 167 207 257 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình