+ Trả lời chủ đề
Trang 8/65 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 58 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 650

Chủ đề: TruongVu_Thơ ĐL

  1. #71
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Họa bài TRẢI NHỚ của chú Gió Bụi




    NGHĨA VỢ CHỒNG



    Thỏa chén giao bôi mãn nguyện lòng
    Nào còn cách bể với ngăn sông
    Xa bầy viễn hạc luôn tìm tổ
    Lạ bến thùy lưu chẳng đổi dòng
    Giữa thảm đêm huyền đây gối ấp
    Bên thềm nguyệt tỏ đó nàng trông
    Hương nồng gió sớm đùa trinh nữ
    Vẹn giữ hàn ôn nghĩa vợ chồng .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 09:05 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    CẦU HÔN


    Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
    Nhút nhát kìa ai một gã khờ
    Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
    Còn e chữ đợi với câu chờ
    Cười duyên mãn ý em niềm nở
    Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
    Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
    Anh về dẫn cưới một bài thơ .


    TruongVu
    11. HẸN HÒ

    Khi vừa ái mộ vẫn hằng mơ
    Dõi dáng tìm hoa chẳng ngại khờ
    Đã trọng cung đàn nên muốn ở
    Từng quen bản nhạc mới toan chờ
    Xuân hồng toại chí nào ai nỡ
    Hạ trĩu mê hồn mấy thuở ngơ
    Lộng lẫy trang đài vui kẻ chợ
    Đôi mình hứa hẹn cả vườn thơ.

    19.7.2015
    Nắng Xuân


    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    11. HẸN HÒ

    Khi vừa ái mộ vẫn hằng mơ
    Dõi dáng tìm hoa chẳng ngại khờ
    Đã trọng cung đàn nên muốn ở
    Từng quen bản nhạc mới toan chờ
    Xuân hồng toại chí nào ai nỡ
    Hạ trĩu mê hồn mấy thuở ngơ
    Lộng lẫy trang đài vui kẻ chợ
    Đôi mình hứa hẹn cả vườn thơ.

    19.7.2015
    Nắng Xuân


    TÌNH KHỜ


    Đẹp lắm nha nàng thủa mộng mơ
    Là bao kỷ niệm bấy nhiêu khờ
    Điềm nhiên vẫn nhớ ai hờn dỗi
    Lém lỉnh còn thương kẻ ngóng chờ
    Ngỏ ý tìm yêu mừng đã nguyện
    Đem lòng muốn hỏi sợ rồi ngơ
    Bây giờ tổ ấm cùng xây mộng
    Hạnh phúc quây quần tiếng trẻ thơ


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 09:16 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    ÁNG THƠ


    Tạo hóa an lành thể cũng mơ
    Mà ghen hạnh phúc của anh khờ
    Nhìn hoa quý phái hoa nào nở
    Với nguyệt thanh cao nguyệt chẳng chờ
    Thảng thốt nguồn cơn duyên trắc trở
    Bồn chồn trước ngõ dạ ngu ngơ
    Cung đàn bỗng gợi niềm thương nhớ
    Gửi gắm cho người trọn áng thơ .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 24-07-2015 lúc 05:32 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    13. ĐƠN PHƯƠNG

    Chân tình cất giữ suốt đời mơ
    Đã để hồn bay dạ hóa khờ
    Cạnh ngõ nhìn hoa còn nín thở
    Trên đường giáp mặt phải đành ngơ
    Trăng thầm hứa hẹn lay miền nhớ
    Biển khẽ trào dâng ngóng nẻo chờ
    Chẳng biết vì sao mà mộng lỡ
    Xin người hãy nhận mấy vần thơ!

    Nguyên Xuân
    24/7/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-09-2015 lúc 11:43 AM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    VŨ ĐIỆU MÙA THU


    Chùng loan lạc phím chẳng riêng đờn
    Giọng hát cô nàng cũng biếng trơn
    Rộn rã chim kêu chiều vẫy gọi
    Rình rang sáo thổi bướm đua vờn
    Hiền tâm níu lại mang tình tứ
    Ác điểu xoay vần tụ cánh cơn
    Tí tách ngàn năm buồn vẫn vậy
    Mùa thu vũ điệu quản chi hờn .


    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 26-07-2015 lúc 06:04 AM Lý do: bướn=bướm

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    NỖI LÒNG



    Bởi lẽ thôi đành lại cách xa
    Thầm thương cuộc sống ở quê nhà
    Êm đềm dẫu nhớ nhưng rồi phải
    Khổ cực mà vui thể cũng là
    Tát túm thời dăm con bống bủn
    Ngụp ngoi đặng mấy chú tôm chà
    Nhưng lòng mãn nguyện đâu buồn bã
    Phụng dưỡng thầy u lúc tuổi già

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 03-08-2015 lúc 04:03 PM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    DÁNG HẠ


    Buổi sáng an lành độ mãn tâm
    Huyền phong bổng thấp ngỡ thiên cầm
    Dường vui xứ sở ngàn hoa mỹ
    Chợt nhớ quê nhà nghĩa cử thâm
    Kẻ ở gìn châu chờ lữ khách
    Người về giữ ngọc tặng tri âm
    Nghiêng mình dáng hạ dồn chân bước
    Vạn đóa sen thơm nở rộ đầm .


    TruongVu

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    DÒNG BÍCH THỦY


    Một dải ngân hà sáng tứ phương
    Trời sao lấp lánh tỏa đêm hường
    Hoà chung nhiệt huyết bồi tâm tưởng
    Vén mở càn khôn trải lẽ thương
    Cuộc sống bao đời nguyên khí vượng
    Ngàn năm thế hệ dạ can trường
    Nghiêng mình bích thủy dòng muôn trượng
    Ngẩng mặt trăng ngà sánh tựa gương .


    TruongVu

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Họa bài CON GÁI MIỀN TÂY của cô Lệ Hà


    MUỐN ĐƯỢC


    Gặp gỡ về không cũng vậy thà
    Chi bằng quyến luyến dẫu mình xa
    Nhờ xem nét bút đôi vần để...
    Khắc họa đồng quê mấy chữ mà...
    Thiếu nữ nhu mì thương cá lặn
    Mây trời phẳng lặng ngắm tiên sa
    Dù sao chắc phải thăm vài chuyến
    Muốn được cùng ai tựu ấm trà .

    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 09-08-2015 lúc 08:13 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/65 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 58 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình