Hoạ thơ, Sưu tập.... như điên
Vẫn đang khoẻ mạnh tự nhiên ngã đùng
Cái đầu ung úng chập chờn vẫn... thơ!
Bao lần vợ trách không chừa
Mới vừa ngóc dậy đã sà máy ngay
Mà sao nỗi nhớ chan đầy diết da!
Quốc Quyền, Trần Quốc, Vanca
Đăng Tuyên, Hải Yến cùng là Thi Lan
Út ôm, Thanh Khiết, Thu Trang....
Vừa thêm Hồng Lĩnh lại càng say mê
Chuyển trang Sưu tập.... nhớ về Thu Giang
Động viên tế nhị, nhẹ nhàng.....
Trang Hoa đã có Thu Giang ngại gì!
Quỉ Vô thường định đón đi
Yêu thơ ta chửa chịu về với đâu
Một trang Sưu tập dãi dầu
Yêu hoa ta lại ngẩng đầu vươn lên!
Hồn hoa thắp lửa trái tim chẳng già
Mang về cát bụi để mà ấp iu.
Nâng niu giọt nắng cuối chiều
Để trang Hoa vẫn còn nhiều sinh sôi
Thơ, Hoa - Sức sống đời tôi!
Đầu năm 2003 tôi cũng bị một trận như thế này, đã phải lệt bệt suốt một năm, một gói mỳ tôm chia hai bữa... Mãi đầu năm 2004, sau chuyến hành hương Yên Tử mới lấy lại được niềm tin và sức sống. Lần này, tuổi ngày một cao, sức ngày một cạn, thế mà chỉ sau mấy ngày tôi đã bật dậy được. Tình thơ Thi Hữu đã cho tôi một sức sống diệu kỳ.