CHÚC DUYÊN AN
Có gì bằng được có Duyên
An bình hai đứa như Tiên ở đời
Lâu lâu Tớ ghé sang chơi
Chúc nàng Thi Hữu suốt đời Duyên An.
Sài Gòn 26/09/2011 - Sông Hậu.
|
|
||
CHÚC DUYÊN AN
Có gì bằng được có Duyên
An bình hai đứa như Tiên ở đời
Lâu lâu Tớ ghé sang chơi
Chúc nàng Thi Hữu suốt đời Duyên An.
Sài Gòn 26/09/2011 - Sông Hậu.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...
CHÚC DUYÊN AN
Có gì bằng được có Duyên
An bình hai đứa như Tiên ở đời
Lâu lâu Tớ ghé sang chơi
Chúc nàng Thi Hữu suốt đời Duyên An.
Sài Gòn 26/09/2011 - Sông Hậu.
Cảm ơn anh ghé thăm túp lều mỏng. chàng DA ( ko phải nàng )
Chào anh Sông Hậu, chúc nhiều niềm vui.
CHÀO ANH
Quê anh ở tận miền trung
Cớ sao Sông Hậu lại dùng..bút danh ?
Hay thèm nước ngọt cây lành
Cóc xoài mận ổi vây quanh bốn mùa
Lai rai nhắm với..chua chua
Đến trời cũng phải chào thua chúng mình.
Hì hìiii
DA
Hỏi
Trời ơi ! người ở đâu ta !Lời thơ mềm mại mượt mà …lại duyênNam nhi hay gái thuyền quyên !Tâm hồn lặng sóng …bình yên …chắc là…Nên nick nam - mới đặt raDuyên An tên gọi thế a ! ngọt ngào./
Thanh Thanh Khiết27.9.2011
hi...hi... đùa vui chút nhé
|
|
||
Hỏi
Trời ơi ! người ở đâu ta !
Lời thơ mềm mại mượt mà …lại duyên
Nam nhi hay gái thuyền quyên !
Tâm hồn lặng sóng …bình yên …chắc là…
Nên nick nam - mới đặt ra
Duyên An tên gọi thế a ! ngọt ngào./
Thanh Thanh Khiết
27.9.2011
hi...hi... đùa vui chút nhé
* * * *
TỰ TÌNH
Sinh nhật nhằm đúng ngày bà
Nên người cứ ngỡ ta là…chị em
Ối trời, ngó xuống mà xem
Duyên An cái nick chắc đem đi...cầm
Mong sao các bạn thôi nhầm
Để DA mải được nằm…” ở chên “ !!!
Khà khàaaa
DA
Ko giao giận nha !
SAY NGỦ
Ơ kìa cô gái ngủ đang say
Bao kẻ ngó nghiêng ngắm cả ngày
Nét thẳng nét cong duyên đến thế
Say nồng giấc ngủ với gió lay.
BHN 27/9/2011
Đôi dòng với SAY NGỦ của BHN
THỀM MỘNG
Cánh võng trưa nồng thơm giấc say
Vai non yếm trễ nắng ru ngày
Co mềm chân duỗi rơi thềm mộng
Để mặc xuân vờn rủ gió lay.
DA
Lần sửa cuối bởi Duyên An; 27-09-2011 lúc 06:15 PM
"BÊ ĐÊ"
Không nàng - chàng chả có sao
"Bê Đê" - Ta cũng dạt dào như Ai
Hẹn Em tiến tới ngày mai
dìu về sông Hậu lai rai mỗi ngày
Nhâm nhi ổi quít mận xoài
chua chua ngọt ngọt thương hoài ngàn năm.
Sông Hậu.
“MÁU GAY”
Nếu lỡ chúng mình nhuốm “máu gay”
Sông Tiền, Sông Hậu có khi đay
Còn đâu rượu đế thèm ổi cóc
Xấu mặt trời con ngả bóng đoài
Trêu mải Hậu ơi có mệt nhoài ?
Gọi bà trẻ nhỏ đấm lưng thôi
Phần An đồng gọi khua cuốc xẻng
Mai sẽ gặp nhau kháo chuyện đời.
DA
NỠ LÒNG NÀO ...
Thôi thôi đừng ghẹo Duyên An
Tình thơ ngọt lịm, dịu dàng của ai
Để ai chấp bút mơ màng
Vẽ quê hương, vẽ xóm làng yêu thương
Ru êm trong những đêm trường
Trăng sao vắng lạnh, có hương thơ tình.
nguyenthilan
* * * *
CẢM ƠN
Cảm ơn xin cảm ơn Hòa
Dù trên mạng ảo tuy xa mà gần
Cơ duyên đời được bao lần
Gặp tri âm với muôn phần cảm thông
Mặt trời vẫn rạng đằng đông
Bạn ơi ! tôi mải sẽ không quên tình.
DA