+ Trả lời chủ đề
Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 68

Chủ đề: Chúc mừng các tác giả đoạt giải cuộc thi thơ tự do 2015 - dđ vnth

  1. #31
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Cuộc Thi Thơ Tự Do (Năm 2015) đã khép lại
    TruongVu ,Kính chúc quý cô bác ,quý thành viên đã đăng ký dự thi . Đặc biệt là quý cô bác , quý thi hữu suất sắc đoạt giải cao . Lời chúc trang trọng nhất .
    Đây là một sân chơi bổ ích . Mang cả những ý nghĩa học hỏi .
    Vậy,TruongVu xin phép được kính chúc toàn thể quý cô bác ,quý thành viên luôn nhiều sức khỏe ,giầu niềm vui ạ !
    TruongVu xin chân thành cảm ơn
    Kính chúc buổi trao giải thành công tốt đẹp


    Kính bút
    TV

    TruongVu


  2. #32
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Chúc mừng các tác giả đạt giải thơ trang Thi Hữu:

    CHOÁNG
    (Thơ vui)

    Súng quẹo queo nòng nghĩ chẳng ĐOANG
    Nằm không ngán ngẩm vạch ra ĐOÀNG
    Ngôi Nhì sạch sẽ nồi chưa XOẢNG
    Hạng Nhất om sòm giỏ đã TOANG
    Hối hả cầu Ba chầm chậm LOÃNG
    Âm thầm cụm Bốn nhẩn nha TOÀNG
    Eo sèo lũ bợm gào la TOÁNG
    Bựa phứa bia thùng thỏa mãn HOANG.

    01.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 01-08-2015 lúc 07:27 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  3. #33
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    CÁO

    Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
    Thi đàn tổ chức vội mài DAO
    Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
    Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
    Đẽo cột kèo Ba liền thổi SÁO
    Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
    Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
    Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

    02.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn




    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-08-2015 lúc 06:04 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  4. #34
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    NX chuyển bài cho đúng vị trí.

    TỤNG TIẾP

    Rền thơ nhỡ mất chị Xuân Đào
    Miễn hảo đâu màng thứ hạng cao
    Viết chuẩn nào thua nghìn nữ kiệt
    Bình uyên chả kém vạn anh hào
    Im lìm lúc họ còn đang thoả
    Lẳng lặng nay mình vẫn cứ rao
    Những buổi trưng cầu luôn hợp lý
    Thì thôi tụng bản nữa xem nào

    Hải Hành

    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 02-08-2015 lúc 08:07 PM Lý do: NX chuyển bài cho đúng vị trí.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  5. #35
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.328 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    CÁO

    Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
    Thi đàn tổ chức vội mài DAO
    Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
    Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
    Đẽo cội kèo Ba liền xỏ SÁO
    Nâng tầm cụm Bốn cũng thành SAO
    Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
    Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

    02.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn




    KHỎE CHƯA NÀO?

    Mừng vui gửi tặng nhánh hoa đào
    Võ hiểm không cần động đến dao
    Hạng bốn đâu chờ khi đổi mão
    Hàng ba chẳng đợi lúc thay mào
    Mơ màng tỷ một buông lời sáo
    Khấp khởi huynh nhì mộng chữ sao
    Ngẫm lại bao ngày khuya sớm tảo
    Giờ đây mãn nguyện khỏe chưa nào?

    Gió Bụi
    8022015
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-08-2015 lúc 06:20 PM Lý do: Sửa bài CÁO theo y/c của TG Nắng Xuân
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  6. #36
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    Chúc mừng các tác giả đạt giải thơ trang Thi Hữu:

    CHOÁNG
    (Thơ vui)

    Súng quẹo queo nòng nghĩ chẳng ĐOANG
    Nằm không ngán ngẩm vạch ra ĐOÀNG
    Ngôi Nhì sạch sẽ nồi chưa XOẢNG
    Hạng Nhất om sòm giỏ đã TOANG
    Hối hả cầu Ba chầm chậm LOÃNG
    Âm thầm cụm Bốn nhẩn nha TOÀNG
    Eo sèo lũ bợm gào la TOÁNG
    Bựa phứa bia thùng thỏa mãn HOANG.

    01.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn



    SAY CÙNG ĐOANG HỒ
    (Thơ vui)

    Sao mà chúc tụng mỗi ngài ĐOANG
    Cả xóm mần thơ trỗi vận ĐOÀNG
    Nhớ lại dòng xưa gò chữ XOẢNG
    Qua nhìn lối cũ mở lòng TOANG
    Tình như biển rộng không hề LOÃNG
    Nghĩa tựa HỒ sâu chẳng phải TOÀNG
    Rượu đỏ đem mừng nghe cũng THOÁNG
    Say cùng bạn hữu có gì HOANG?

    Nguyên Xuân
    2/8/2015


  7. #37
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    CÁO

    Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
    Thi đàn tổ chức vội mài DAO
    Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
    Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
    Đẽo cội kèo Ba liền xỏ SÁO
    Nâng tầm cụm Bốn cũng thành SAO
    Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
    Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

    02.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn

    CHÚC MỪNG CUỘC THI THƠ
    Họa cùng nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn
    ( Ngũ độ thanh )

    Kìa xem hạ vẫn nở hoa ĐÀO
    Đã hái đâu cần phải mượn DAO
    Nhất giải danh lừng đang đẹp MÃO
    Nhì khoa tiếng vọng mãi tươi MÀO
    Thi đàn mọi ngả vang hồn SÁO
    Bạn hữu ba miền tỏa ánh SAO
    Vững trí làm thơ tần lại TẢO
    Tình huynh nghĩa đệ sướng không NÀO

    Dương Đoàn Trọng
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-08-2015 lúc 06:13 PM Lý do: Sửa bài CÁO theo y/c của TG Nắng Xuân

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  9. #38
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    CÁO

    Cuối hạ ngoài sân bỗng trổ ĐÀO
    Thi đàn tổ chức vội mài DAO
    Ngôi Nhì lặng ngắm huynh gò MÃO
    Hạng Nhất thầm mong tỷ vẽ MÀO
    Đẽo cột kèo Ba liền thổi SÁO
    Nâng tầm cụm Bốn cũng giành SAO
    Rèn trui giũa gọt ai tần TẢO
    Thỏa nguyện gần xa xứng cỡ NÀO!

    02.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn




    Kính nhờ ĐHV Chính sửa giùm các bài trích. Hoặc các tác giả Gió Bụi, Dương Đoàn Trọng sửa giùm phần trích bài NX sửa giúp.
    Lý do: NX vội nên bị trùng từ MÀI và Bàng nữu cặp LUẬN>.
    Trân trọng cám ơn.
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-08-2015 lúc 06:05 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  10. #39
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    SƯỚNG

    Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
    Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
    Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
    Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
    Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
    Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
    BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
    Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

    03.8.2015
    Nguyễn Thanh Toàn



    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-08-2015 lúc 05:57 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  11. #40
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.011 Times in 1.851 Posts
    CHÚC MỪNG

    Ẵm nụ tầm XUÂN biếu ả ĐÀO
    Se vòng nguyệt quế , nẫng quỳnh dao
    Thu vào hội đối vừa chung khảo
    Hạ ghé vườn thơ đã khởi mào
    Dưỡng tổ xây nhà trong chánh đạo
    Ươm mầm nảy lộc giữa ngàn sao
    Thân già tuổi hạc càng xông xáo
    Vậy sớm mà đi lãnh thưởng nào !

    VMT 03/08/2015


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình