+ Trả lời chủ đề
Trang 60/182 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 1813

Chủ đề: Tứ tuyệt - Thanh Thanh Khiết cùng bạn thơ

  1. #591
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đêm nay

    Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi
    Cái lạnh loang lan ngập khắp trời
    Ừng ựng trong mây như lệ ứa
    Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi

    Thanh Thanh Khiết

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #592
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Đêm nay

    Đêm nay ánh nguyệt lặn đâu nơi
    Cái lạnh loang lan ngập khắp trời
    Ừng ựng trong mây như lệ ứa
    Tôi ngồi đếm giọt thời gian rơi

    Thanh Thanh Khiết

    Ô kìa lả lướt ngắm trăng nơi
    gió thổi thu sang hỡi đất trời
    Xứ đảo càng thêm buồn lạnh ngắt
    Em ngồi nghịch cát hạt nào rơi .

    Nàng thơ TTK ui Hải Yến vui tý hihihihi .

    Hải Yến .

    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này

    nga

  • #593
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Lửa

    Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
    Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
    Hòn than mê ngủ không lên khói
    Có đợi trăm năm hương chẳng nồng

    Bùi Thanh Thanh Khiết
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #594
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Lửa


    Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
    Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
    Hòn than mê ngủ không lên khói
    Có đợi trăm năm hương chẳng nồng




    Bùi Thanh Thanh Khiết





    TƠ LÒNG
    Ông trời đã rẽ sợi tơ lòng,
    Vẫn lạnh lòng không giữa phố đông,
    Chốn cũ quê xưa nhòa nhạt khói,
    Ta về nhóm lại chút than nồng.
    28/9/2011-Tùng Lâm
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 28-09-2011 lúc 10:48 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  • #595
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 60
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết
    Lửa


    Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
    Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
    Hòn than mê ngủ không lên khói
    Có đợi trăm năm hương chẳng nồng




    Bùi Thanh Thanh Khiết





    TƠ LÒNG
    Ông trời đã rẽ sợi tơ lòng,
    Vẫn lạnh lòng không giữa phố đông,
    Chốn cũ quê xưa nhòa nhạt khói,
    Ta về nhóm lại chút than nồng.
    28/9/2011-Tùng Lâm
    ANH ƠI !
    Trăng gió ngàn năm chẳng thỏa lòng
    Anh về ủ ấm buổi chiều đông
    Thổi hồng bếp lửa thơm mùi khói
    Ta sẽ kề vai sưởi mặn nồng.
    nguyenthilan

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  • #596
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Lửa

    Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
    Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
    Hòn than mê ngủ không lên khói
    Có đợi trăm năm hương chẳng nồng

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    TƠ LÒNG


    Ông trời đã rẽ sợi tơ lòng,

    Vẫn lạnh lòng không giữa phố đông,

    Chốn cũ quê xưa nhòa nhạt khói,

    Ta về nhóm lại chút than nồng.


    28/9/2011-Tùng Lâm

    ANH ƠI !

    Trăng gió ngàn năm chẳng thỏa lòng
    Anh về ủ ấm buổi chiều đông
    Thổi hồng bếp lửa thơm mùi khói
    Ta sẽ kề vai sưởi mặn nồng.

    nguyenthilan

    Giữ mãi

    Nỗi niềm “ai” gửi em ghi lòng
    Bởi lửa rực hồng ấm tiết đông
    Trân trọng tình anh xin giữ mãi
    Trăm năm dâu biển vẫn hương nồng

    Thanh Thanh Khiết
    28.9.2011
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 28-09-2011 lúc 04:43 PM

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #597
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Bao đêm em khóc hu..hu…
    Thuyền tìm ảo vọng viễn du nơi nào ?
    Sông em sóng mãi chênh chao
    Biết đâu bến đỗ ngọt ngào để nương !

    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #598
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Không anh

    Em chẳng bao giờ nghĩ có anh
    Con tim réo gọi thôi thì đành
    Thuyền trăng ghé bến miền hư ảo
    Phó mặc sông buồn cạn nước nhanh

    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này

    nga

  • #599
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Hải Yến Xem bài viết
    Ô kìa lả lướt ngắm trăng nơi
    gió thổi thu sang hỡi đất trời
    Xứ đảo càng thêm buồn lạnh ngắt
    Em ngồi nghịch cát hạt nào rơi .

    Nàng thơ TTK ui Hải Yến vui tý hihihihi .

    Hải Yến .

    đêm nay nguyệt rạng lặn đâu nơi
    giá lạnh cứ loang khắp…trời ơi
    rét buốt chân tay tê cóng cóng
    mong cho mau hết nắng ấm rơi

    Nga 29/09/2011
    NGA

  • #600
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Lửa

    Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
    Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
    Hòn than mê ngủ không lên khói
    Có đợi trăm năm hương chẳng nồng

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    TƠ LÒNG


    Ông trời đã rẽ sợi tơ lòng,

    Vẫn lạnh lòng không giữa phố đông,

    Chốn cũ quê xưa nhòa nhạt khói,

    Ta về nhóm lại chút than nồng.


    28/9/2011-Tùng Lâm

    ANH ƠI !

    Trăng gió ngàn năm chẳng thỏa lòng
    Anh về ủ ấm buổi chiều đông
    Thổi hồng bếp lửa thơm mùi khói
    Ta sẽ kề vai sưởi mặn nồng.

    nguyenthilan

    Giữ mãi

    Nỗi niềm “ai” gửi em ghi lòng
    Bởi lửa rực hồng ấm tiết đông
    Trân trọng tình anh xin giữ mãi
    Trăm năm dâu biển vẫn hương nồng

    Thanh Thanh Khiết
    28.9.2011
    ”Nỗi niềm”em đó ai ghi lòng?
    Ai đã làm em buồn chiều Đông
    Cứ nhớ quên đi nhưng lại nhớ
    Nhớ người năm cũ phút hương nồng
    Nga 29/09/2011
    NGA

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 60/182 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình