|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
TRẦM TRỒ
Thong dong từng bước
Ao ước sóng xô
Lương Hòa ai cũng trầm trồ
Diễn Đàn Thi Hữu nhìn Cô...thương liền.
Ngàn Hoa
@ Em chỉ cần xem những lần sinh nhật VNTHIHUU là biết Cô, đâu có gì lạ.
Nói nhỏ Cô nghe, các bậc tiền bối viết bài ở vnthihuu thường xuyên, em đều
biết hết, ngoại trừ những người... chưa biết.
|
|
||
1.226- THU BINH
Dây lưng (Tư) Mã đứt
Bởi tức Khổng Minh
Chết rồi khiến Ý giật mình
Nổi kèn trống trận thu binh...chạy dài.
Ngàn Hoa
LỤY THUYỀN QUYÊN
Sinh trai Lã Bố
Hí đổ Điêu Thuyền?
Hóa ra bị lụy thuyền quyên
Giã từ Xích thố về miền hư không
BXP 17.8.2015
Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 17-08-2015 lúc 09:49 PM
|
|
||
1.227-ĐÓN NẮNG MAI
Sức xuân trỗi dậy
Lực thấy dâng trào
Đường thi Song tứ chờ trao
Nguyện cùng Thi Hữu đón chào nắng mai.
Ngàn Hoa
@ Bác khỏe lại chưa ạ, Bác nhớ dưỡng sức nhé, đừng cố quá rồi bệnh nữa.
LỘNG CÁNH CHIM CHIỀU
Đường dài vẫn mạnh
Lộng cánh Chim Chiều
Mái nhà Thi Hữu thân yêu
Hương thơ tỏa ngát cánh diều nhẹ bay.
BXP 17.8.2015
@ Bác đang trong thời kỳ đau nhiều, cái của quỷ ấy còn trong cơ thể thì còn khó chịu, nhưng không phải một sớm một chiều thoát được nó, nên phải liệu thôi.
|
|
||
1.228-TRƯỞNG THÀNH
Những ngày đèn sách
Áo sạch cơm ngon
Công ơn dưỡng dục mỏi mòn
Hai sương một nắng mong con trưởng thành.
Ngàn Hoa
BÕ CÔNG
Cha sanh mẹ dưỡng
Thầy hướng tương lai
Vẫy vùng thỏa cánh trời mây
Bõ công đèn sách ơn thầy nhớ cô.
BXP 17.8.2015
|
|
||
1.229-TUYỆT VỜI
Nắng mai bừng sáng
Em ráng theo anh
Mặc cho sóng vỗ chòng chành
Nhìn con nước biếc trong xanh tuyệt vời.
Ngàn Hoa
CHẮP CÁNH UYÊN ƯƠNG
Hoa tươi nắng đẹp
Muôn nét thân thương
Cùng nhau chắp cánh uyên ương
Xây nền hạnh phúc thiên Đường ước mơ.
BXP 17.8.2015
|
|
||
1.230-ĐỘC MÃ
Đồng sinh cộng tử
Triệu Tử oai hùng
Trường thương bao phủ không trung
Đơn thân độc mã vẫy vùng Tào binh.
Ngàn Hoa
GIẢ DỐI
Nặng tình với Chúa
Nhất ngựa độc thương
Nhưng mà Chúa thật tầm thường
Con còn chả xót, tướng thương nỗi gi?
BXP 17.8.2015