Ðề tài đã khoá
Trang 152/163 ĐầuĐầu ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.511 tới 1.520 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1511
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    NGHĨ


    Nhiều khi trở giấc nghĩ riêng lòng
    Sống ở trên đời lặng lẽ đong
    Một phút êm đềm nơi ngõ nhỏ
    Trăm lần khắc khoải chỗ dòng trong
    Lầm qua biển lạnh đìu hiu tới
    Lạc đến rừng thưa ảo não tròng
    Bạc bẽo vào ra gài trí nản
    Còn theo phá bĩnh nẻo cô phòng

    Như Quỳnh

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  3. #1512
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3



    TA BUỒN MÌNH TA


    Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
    Người thương ngoảnh mặt chán chê này
    Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
    Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
    Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
    Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
    Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
    Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.



    Ksor 13.08.2015


  4. #1513
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    VƯỜN EM

    Vườn em chín mộng cũng lâu ngày
    Mướp quả hay là nậm sữa đây
    Một dải chìa ra sờ đã muốn
    Hai bầu để giữ ngắm mà say
    Thân chờ tạo hóa kỳ công vẽ
    Dáng ngỡ càn khôn tuyệt cảnh bày
    Những tưởng xuân về e thẹn lắm
    Nghiêng mình úp mở giữa bàn tay
    Khắc Hiền
    14/8/2015

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  6. #1514
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Hạ và Thu

    (NĐT-BL)
    Ảo não không còn Hạ xốn xang
    Chiều nay quạnh quẽ lá Thu vàng
    Âm thầm Hạ mãn buồn sương đến
    Lạnh lẽo Thu về tủi nắng sang
    Những buổi bơ phờ mong Hạ múa
    Chừng câu hụt hẫng luyến Thu sàng
    Mùa sau gửi gắm ân tình Hạ
    Khảng khái lời Thu nặng nghĩa chàng
    Phạm Khắc Hiền
    15/8/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 16-08-2015 lúc 08:26 AM Lý do: quẻ = quẽ

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  8. #1515
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.364
    Thanked 4.438 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    LÀM SAO

    Mùa xuân với hạ đã thôi kề
    Để giọt thu tràn những lối mê
    Ngắm bữa chiều phai tìm ảnh chị
    Trông làn nắng muộn nghĩ triền đê
    Công Thầy, Đức Tổ lòng ham tới
    Nghĩa Mẹ Tình Cha nẻo muốn về
    Hiếu đạo chưa tròn duyên bỏ ngõ
    Sao trời bắt phải biệt dần quê

    lethutrang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 18-08-2015 lúc 03:51 PM
    oo0oo


  9. #1516
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    NẮNG HẠN.

    Nắng hạn lâu ngày quá thảm thê
    Chờ mưa khắc khoải họa trăm bề
    Sông nhà quạnh quẽ khô bờ bến
    Xóm xã tiêu điều trọc cỏ đê
    Mãi đợi mùa thay nguồn nước đổ
    Hoài mong tiết chuyển gió nam về
    Dân tình gắng gượng lòng trăn trở
    Lá cội bơ phờ xót cảnh ghê.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #1517
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    CÔ LIÊU!

    Trống trải công viên vợi nắng chiều
    Người ngồi ẩn bóng buốt cô liêu
    Say hồn ghế đá thêm mờ nhạt
    Tỉnh giấc đèn đêm bớt tỏ nhiều
    Tiết Hạ oi nồng vui được mấy
    Dòng đời giá lạnh ngán bao nhiêu
    Trăng quầng ảo ảnh màn sương đục
    Lá rũ lơ phơ tựa xác diều…!

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #1518
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHOẢNG LẶNG

    Khoảng lặng mây đùa gió đẫm hương
    Trăng ngà ngóng đợi nhạc du dương
    Ta yêu ánh nắng nhành hoa rủ
    Bạn thích khung trời lối mộng vương
    Hối hả sông đời lo việc nước
    Mơ màng suối cảnh ngắm làn sương
    Tâm hồn lắng đọng trong giây lát
    Sinh khí trào dâng suốt dặm trường.

    Nguyên Xuân
    12/4/2012

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1519
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Theo chân quí huynh tỷ, em xin chúc tỷ Nguyên Xuân ngày sinh nhật vui vẻ .

    Chúc sinh nhật

    Chúc mừng sinh nhật tỷ Nguyên Xuân
    Chúc được niềm vui gấp bội phần
    Chúc vợ chồng bình an suốt kiếp
    Chúc con cháu mạnh khỏe đa phần
    Chúc công danh vẻ vang bền vững
    Chúc sự nghiệp thăng tiến mạnh dần
    Chúc sắc đẹp ngày càng rực rỡ
    Chúc đường thơ sánh bước tiền nhân

    Vancali 8.22.15



  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #1520
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    HIẾU NGHĨA!

    Tình Cha nghĩa Mẹ Thái Sơn tày
    Dưỡng dục sinh thành đủ đắng cay
    Khổ nhọc quanh năm bền sức gánh
    Gian truân suốt tháng dẻo bừa cày
    Muôn đời hiếu đạo không hề chuyển
    Vạn kiếp ghi lời chẳng thể lay
    Hướng Phật cầu kinh rèn hạnh đức
    Vu lan đáp tạ tỏ lòng này.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 152/163 ĐầuĐầu ... 52 102 142 150 151 152 153 154 162 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình