+ Trả lời chủ đề
Trang 309/363 ĐầuĐầu ... 209 259 299 307 308 309 310 311 319 359 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.081 tới 3.090 của 3622

Chủ đề: Trang thơ Ngan Hoa

  1. #3081
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    1.233b- HƯỞNG THỤ

    Trời sinh muôn thú
    Hưởng thụ Bác ơi
    Sá gì một chú chim trời
    Dẫu là "Trót Bóp" cũng xơi chẳng chừa.

    Ngàn Hoa


    LÀM THỨC ĂN CHO HỔ

    Ta đưa miệng hổ
    Liệu có vui không?
    Thì làm một món lót lòng
    Nuôi loài hổ dữ sống trong cõi đời!!!

    BXP 18.8.2015

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #3082
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    1.234- CHẲNG QUÊN

    Luật xuôi Đường thỏa
    Cho bỏ tháng ngày
    Từ rày xướng họa mê say
    Đào Viên Thi Các ân thầy chẳng quên.

    Ngàn Hoa


    MẶC BÃO DÔNG

    Tâm bền chí vững
    Điêu đứng trăm bề
    Đã mang một nỗi đam mê
    Mong đầu khai mở sá gì bão dông.

    BXP 18.8.2015

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3083
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    1.235- CÔNG TÂM

    Trần gian một cử
    Đêm xử cõi âm
    Phân minh chẳng lúc nào lầm
    Rõ ràng chứng cớ công tâm thăng đường.

    Ngàn Hoa


    GIẤY KIM CƯƠNG

    Thói thường : Nén bạc
    Đâm toạc giấy kia
    Bao Công mặt sắt đen sì
    Giấy Kim Cương … chẳng thứ gì xuyên qua.

    BXP 18.8.2015


  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3084
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.231-GIÓ CHIỀU

    Ngân hà đã dựng
    Chức nựng Ngưu Lang
    Hàn huyên cùng ngắm trăng vàng
    Thầm thì thủ thỉ mơn man gió chiều.

    Ngàn Hoa


    LỬA TIM

    Tình yêu là thế
    Ai thể cách ngăn
    Sá gì một đoạn sông Ngân
    Lửa tim đốt cháy vạn lần cầu Ô.

    BXP 18.8.2015

    CẦU VỒNG

    Bên hồ liễu rũ
    Ếch rủ cóc bơi
    Đôi ta cùng ngắm mây trời
    Cầu vồng ngũ sắc đẹp ngời không gian.

    Ngàn Hoa

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #3085
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.232-TRỜI CÒN THƯƠNG

    Ngậm ngùi nhớ lại
    Trời hãy còn thương
    Tuy đang nằm ở trên giường
    Trí còn minh mẫn họa Đường vẫn hay.

    Ngàn Hoa


    THUỐC BỔ

    Lòng đầy hoan hỉ
    Vững chí vươn lên
    Làm thơ chỉ thấy vui thêm
    Một thang thuốc bổ bạc tiền khôn mua.

    BXP 18.8.2015
    ĐÀN BẦU

    Lá bùa của Bác
    Là các bài thơ
    Hạc về lòng vẫn mộng mơ
    Đàn bầu trỗi khúc, nhịp chờ trăng lên.

    Ngàn Hoa

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #3086
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.233- HƯỞNG THỤ

    Trời sinh muôn thú
    Hưởng thụ Bác ơi
    Sá gì một chú chim trời
    Dẫu là "Trót Bóp" cũng xơi chẳng chừa.

    Ngàn Hoa


    ĐỀU HAM SỐNG

    Gió đưa cành liễu
    Làn điệu tình ca
    Giữa vùng trời đất bao la
    Ta còn ham sống nữa là chim muông.

    BXP 18.8.2015
    AN TỊNH

    Ai buông dao xuống
    Ắt muốn thành tiên
    Cuộc đời chẳng lụy không phiền
    Tâm hồn an tịnh là duyên...với chùa.

    Ngàn Hoa

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #3087
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.233b- HƯỞNG THỤ

    Trời sinh muôn thú
    Hưởng thụ Bác ơi
    Sá gì một chú chim trời
    Dẫu là "Trót Bóp" cũng xơi chẳng chừa.

    Ngàn Hoa


    LÀM THỨC ĂN CHO HỔ

    Ta đưa miệng hổ
    Liệu có vui không?
    Thì làm một món lót lòng
    Nuôi loài hổ dữ sống trong cõi đời!!!

    BXP 18.8.2015
    HẰNG HÀ

    Những lời của Bác
    Thật khác người xa
    Trong ngoài chợ bán hằng hà
    Thịt không mua hả, chị ta sẽ buồn.

    Ngàn Hoa

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #3088
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.234- CHẲNG QUÊN

    Luật xuôi Đường thỏa
    Cho bỏ tháng ngày
    Từ rày xướng họa mê say
    Đào Viên Thi Các ân thầy chẳng quên.

    Ngàn Hoa


    MẶC BÃO DÔNG

    Tâm bền chí vững
    Điêu đứng trăm bề
    Đã mang một nỗi đam mê
    Mong đầu khai mở sá gì bão dông.

    BXP 18.8.2015
    LUẬT LỆ

    Trong lòng an ủi
    Phá núi đào ao
    Đường thi luật lệ là bao
    Ta gom hết lại đem vào trang thơ.

    Ngàn Hoa

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #3089
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    1.235- CÔNG TÂM

    Trần gian một cử
    Đêm xử cõi âm
    Phân minh chẳng lúc nào lầm
    Rõ ràng chứng cớ công tâm thăng đường.

    Ngàn Hoa


    GIẤY KIM CƯƠNG

    Thói thường : Nén bạc
    Đâm toạc giấy kia
    Bao Công mặt sắt đen sì
    Giấy Kim Cương … chẳng thứ gì xuyên qua.

    BXP 18.8.2015

    MÂU & THUẪN

    Mâu qua tất cả
    Thuẫn cá là không
    Thuẫn Mâu hai đứa bất đồng
    Cuộc đời vậy đó, mênh mông trăm chiều.

    Ngàn Hoa
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 19-08-2015 lúc 06:45 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #3090
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.870
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    1.236- BÚT NGỜI

    Bút ngời ánh thép
    Tay chép mải mê
    Phượng bà đi chợ chưa về
    Họa xong bài nữa ra đê đón nàng.

    Ngàn Hoa


    QUYỆN HÒA

    Cải vàng sắc nắng
    Còn nặng tình xưa
    Cái Hôm qua – Cái Bây giờ
    Quyện hòa ngọn bút cho thơ tươi vần

    BXP 21.8.2015


  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 309/363 ĐầuĐầu ... 209 259 299 307 308 309 310 311 319 359 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình