|
|
||
|
|
||
HƯƠNG TRÀ CAO NGUYÊN
Phượng buồn tiễn hạ thu về
Râm ran dế trỗi say mê cỏ mềm
Trăng rằm soi bóng ao đêm
Lung linh sương đọng bên thềm nhà xưa
Nhớ bằng lăng tím giao mùa
Nắng mai xe đạp đón đưa tới trường
Thẹn thùng e ấp dễ thương
Vòm cây xanh mát con đường me bay
Mưa rơi ướt đẫm tóc dài
Áo choàng hai đứa trong tay điệu đàng
Hồn nhiên dạo bước lang thang
Nép vào tán lá hoa bàng mộng mơ
Cao nguyên ong bướm lượn lờ
Một thời áo trắng tuổi thơ ngọc ngà
Dạo đàn ngân khúc tình ca
Đồi thông quyến rũ hương trà ngất ngây.
Ngàn Hoa
29-8-2015
|
|
||
CHIỀU XƯA
Buồn vương ngồi viết thơ tình
Trời đang nắng bỗng thình lình đổ mưa
Xa quê nhớ mấy cây dừa
Nhớ hàng cau mận sớm trưa vui đùa
Thương em cài đóa hoa mua
Đông sang trở lạnh gió lùa rặng tre
Mời ông cùng bác uống chè
Dì đàn cháu hát cậu nghe đỡ buồn
Ngoài trời gió rít Tuyết tuôn
Sớm Mai trở lạnh bơi xuồng giăng câu
Nấu canh bù ngót đuôi đầu
Phần còn muối mặn để lâu ăn dần
Phen này chắc bị lên cân
Cửa phòng nhà bếp phải mần rộng thêm
Đêm đêm ngồi tựa bên thềm
Hướng về quê Mẹ êm đềm chiều xưa...
Ngàn Hoa
14-11-2015
|
|
||
Viễn xứ đông sang
Tuyết trắng đông về thật đẹp thay
Ngàn hoa trước gió lả lơi bày
Long lanh đón nắng vàng soi bóng
Óng ả chờ xuân nắm chặt tay !
Phố cũ gốc me gầy vẫn đó!?
Sông Đào sóng lặng nhớ ai đây
Mùa thu lá đổ heo may lạnh
Lệ thắm thương người cạn chén say
Thu giang vũ
QUÊ NHÀ TUYẾT PHỦ
Quê nhà tuyết phủ mộng mơ thay
Ngắm cảnh chiều hôm dạ trải bày
Liễu các trang đài nghiêng mái rũ
Mơ hoài nắm chặt ước bàn tay
Tre già gốc bạc măng còn đó
Bến cũ trên thuyền nhớ cảnh đây
Gợi nhớ trăng nào ta ước thệ
Hương quỳnh cạn chén rượu nồng say.
Ngàn Hoa
|
|
||
Thăm cháu gái thân yêu.
Cô dạo ni hồn thơ hết rồi . chúc cháu an vui nhá.
Thugiang vũ
Ghé thăm bạn lòng vui như hội
Lá vàng bay góp lại thành thơ
Niềm ưu theo gió thẫn thờ
Câu thương nỗi nhớ ghép mơ thành bài
Giữ mãi nhé đừng phai màu nắng
Thu có về chớ ngại mưa bay
Đông còn giá lạnh chờ ngày
Xuân về mai nở đào thay nụ cười
Thugiang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 03-12-2015 lúc 08:09 AM
|
|
||
KÍ ỨC
Bạn cũ tương phùng như mở hội
Bến ngày xưa cùng lội sông thơ
Tình quê lòng vẫn mong chờ
Niềm thương sóng vỗ mộng mơ hoa cài
Thuyền xuôi ngược đừng phai kỉ niệm
Kí ức nào xâm chiếm hồn tôi
Hương đồng gió thoảng bồi hồi
Chân trời cánh nhạn xa xôi phương nào.
Ngàn Hoa
@ Cô yêu, kính chúc Cô luôn an vui, đặc biệt hưởng nhiều
hồng ân Thiên Chúa trong MÙA GIÁNG SINH này.
|
|
||
Thu ơi!....
Màn đêm lẳng lặng buốt khung trời
Tuyết lạnh vô tình vẫn nhẹ rơi
Tóc bạc thay màu theo gió thoảng
Mây hồng chuyển tím tưởng mưa vời
Hàng dương ngả bóng mơ màng gọi
Bụi trúc nghiêng cành lặng lẽ khơi
Đã đến thu ơi đừng quá vội
Đông về xót dạ nhớ xa xôi !
Thu giang vũ
BẾN ĐỔ
Hoa tuyết vờn bay chiếm khoảng trời
Mơ màng lá vẫn nhẹ nhàng rơi
Mùa sang gợi nhớ hồn thu trước
Kỉ niệm nào phai mãi chẳng vời
Kí ức ngày xưa thầm khẽ gọi
Dong buồm sóng vỗ vượt trùng khơi
Hoài thương lối cũ ta hò hẹn
Bến đổ triền sông ánh nguyệt ngời.
Ngàn Hoa
|
|
||
MÙA ĐÔNG SA PA
Đêm nghe gió rít mùa đông
Sa Pa tuyết phủ trắng đồng đồi nương
Rừng cây rét buốt bên đường
Đồi cao uốn lượn mờ sương mây ngàn
Nắng lên sưởi ấm tuyết tan
Ngân nga giọng hát tiếng đàn cầu kinh
Nhà thờ đá, cảnh hữu tình
Sa mu quyến rũ lung linh bản làng
Mơ hoa mộng đẹp miên man
Khéo thêu thổ cẩm rộn ràng đón xuân
Môi xinh má ửng trắng ngần
Váy xòe sặc sỡ cách tân điệu đàng
Rượu ngô thắng cố đỏ than
Ly cà phê nóng mơ màng ngâm thơ
Dừng chân tĩnh lặng thẫn thờ
Khách du thích thú ngẩn ngơ chợ tình.
Ngàn Hoa
|
|
||
Sapa đông về
Sapa tràn gió đông về
Bâng khuâng tự hỏi hồn quê nước nguồn
Khói lam chiều vẫn toả hương
Thơm vườn trà biếc vấn vương nụ cười
Áo màu dân tộc vui tươi
Tấm khăn sặc sỡ chiếc gùi trên lưng
Đồi cao núi thẩm mông lung
Xanh non cỏ biếc chập chùng sương sa
Mù khơi vẫn vọng tiếng ca
Cách mặt lòng vẫn thiết tha câu thề
Xa rồi còn nhớ sơn khê
Rượu Cần cùng uống bến mê nhớ hoài.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-12-2015 lúc 07:58 AM
|
|
||
BẢN ĐÀN SÔ NÁT
Sớm Đông lạnh giá
Êm ả xóm làng
Ba chân vẫn bước nhịp nhàng
Kiên trì rèn luyện chẳng màng khó khăn
Diễn đàn vui bạn
Thanh thản hòa thơ
Tàn chiều … lòng vẫn ươm mơ
Say trong biển học vô bờ khát khao
Đường vào Tri thức
Tự lực mà đi
Chông gai phía trước sá gì
Đường tinh lọc sạn đam mê tháng ngày
Vẫn say Song tứ
Nhặt chữ ghép vần
Hăm hai từ … gói phong vân!
Cứ vui … mặc cái vũ vần quanh ta
Cái GIÀ … Thây kệ!
Luyện trí rèn thân
Vẫn ham những bước chân trần
Bởi ta không muốn để Xuân héo tàn
Lòng an tâm hỉ
Vẫn “trẻ” như ai
Ta còn ngày tháng lai rai
Bản đàn Sô Nát dạo bài TÌNH CA!
BXP 07.12.2015
Chào cháu gái! Lâu rồi mải học ĐL quên hết Song tứ, hôm nay làm được mấy câu sang thăm tặng cháu gái.
Chúc cháu vui tươi, trẻ khỏe, hồn thơ lai láng.