+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 52

Chủ đề: THƠ TÌNH - NGUYỄN TUYẾT MAI

  1. #11
    Avatar của Kazemi Tuyetmai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Kazemi Tuyetmai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 66
    Thanks
    203
    Thanked 504 Times in 66 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TRI ÂM

    Tri âm đúng thật là đây
    Thi đàn kết bạn bến nầy chờ mong
    Thuyền trôi sóng nước bềnh bồng
    Tha hương mòn mỏi buồn trông quê nhà

    Chồn chân lữ khách đường xa
    Nhanh về chốn cũ kẻo sa nhện tình
    Đong đưa ánh mắt lung linh
    Hồn quê bừng tỉnh giật mình mộng du

    Nắng lên bước vội che dù
    Vẳng xa tiếng hát ca trù chim muông
    Lắm khi mưa tạt gió luồn
    Sẻ chia ấm lạnh vơi buồn người ơi!

    Cùng nhau ngắm ánh sao trời
    Nâng ly xướng họa trao lời yêu thương.

    Huy Thanh
    17-10-2015


    - Chào bạn Tuyết Mai, gửi tặng bạn bài thơ thay lời làm quen.
    Chúc bạn tìm thấy nhiều niềm vui nơi đây.


    Chân thành cảm ơn anh Huy Thanh đã tặng bài thơ làm quen với Tuyết Mai nhé. Em xin đáp lại nối vần như sau:

    Đang buồn cám cảnh tha hương
    Bỗng đâu gặp bạn cùng đường sẻ chia
    Thơ anh như cốc nước vừa
    Thơm ngon, đỡ khát buổi trưa nắng hè
    Chỉ xin đừng bỏ bùa mê
    Để em tỉnh táo tìm về giao lưu
    Japan giữa chốn đìu hiu
    Nay đà nhuốm đỏ phong thu yêu kiều
    Tay cầm xướng họa nghiêng chiều
    Cụng ly thi hữu - cô liêu hết liền
    Japan lúc 0 giờ 25' sáng 18/10/2015
    Kazemi Tuyetmai.
    Lần sửa cuối bởi Kazemi Tuyetmai; 17-10-2015 lúc 10:35 PM
    Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
    Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
    Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
    Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
    Japan 21 tháng 11 năm 2014
    Nguyễn Tuyết Mai

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Kazemi Tuyetmai Xem bài viết
    Chân thành cảm ơn anh Huy Thanh đã tặng bài thơ làm quen với Tuyết Mai nhé. Em xin đáp lại nối vần như sau:

    Đang buồn cám cảnh tha hương
    Bỗng đâu gặp bạn cùng đường sẻ chia
    Thơ anh như cốc nước vừa
    Thơm ngon, đỡ khát buổi trưa nắng hè
    Chỉ xin đừng bỏ bùa mê
    Để em tỉnh táo tìm về giao lưu
    Japan giữa chốn đìu hiu
    Nay đà nhuốm đỏ phong thu yêu kiều
    Tay cầm xướng họa nghiêng chiều
    Cụng ly thi hữu - cô liêu hết liền
    Japan lúc 0 giờ 25' sáng 18/10/2015
    Kazemi Tuyetmai.
    [/FONT]

    CHÀO SÂN

    Chỉ là chào đón Mai thôi
    Diễn Đàn Thi Hữu đứng ngồi quanh sân
    Phong thu lá đẹp thắm ngần
    Chúc em mãi trẻ tình xuân đậm đà

    Japan lữ khách đường xa
    Hỏi ai còn nhớ tương cà hay không
    Phú (Sĩ) sơn tuyết phủ bềnh bồng
    Mưu sinh đất lạ mòn trông quê nhà

    Phố phường đổi mới lắm nha
    Anh đào một nhánh làm quà giao lưu
    Xàng xê phú lục ca trù
    Hò Nam, Lý Bắc, che dù đón đông…
    Đất Thủ, lúc 06 giờ 30 sáng 18-10-2015

    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Kazemi Tuyetmai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Kazemi Tuyetmai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 66
    Thanks
    203
    Thanked 504 Times in 66 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    CHÀO SÂN

    Chỉ là chào đón Mai thôi
    Diễn Đàn Thi Hữu đứng ngồi quanh sân
    Phong thu lá đẹp thắm ngần
    Chúc em mãi trẻ tình xuân đậm đà

    Japan lữ khách đường xa
    Hỏi ai còn nhớ tương cà hay không
    Phú (Sĩ) sơn tuyết phủ bềnh bồng
    Mưu sinh đất lạ mòn trông quê nhà

    Phố phường đổi mới lắm nha
    Anh đào một nhánh làm quà giao lưu
    Xàng xê phú lục ca trù
    Hò Nam, Lý Bắc, che dù đón đông…
    Đất Thủ, lúc 06 giờ 30 sáng 18-10-2015

    Huy Thanh

    Tương, cà rau, mắm quê, đồng
    Làm sao xóa nổi trong lòng của ta
    Mỗi khi nắng gió nhạt nhòa
    Là khi thổn thức mắt hoa khóc nhiều
    Phố phường thay đổi bao nhiêu
    Tình càng dào dạt phiêu diêu lạ lùng
    Gặp người đất Phủ rất mừng
    Từ nay xin được vui chung thơ vần
    Dẫu xa ta kéo lại gần
    Đôi câu mộc mạc vẫn ngân đầy trời
    Japan em ở xứ người
    Tâm hồn vấn vít chơi vơi quê nhà
    Cám ơn anh Hữu Thanh nha
    Chúng ta là bạn, là quà tặng nhau...
    Japan lúc 12 giờ 30' trưa 18/10/2015
    Kazemi Tuyetmai.
    Lần sửa cuối bởi Kazemi Tuyetmai; 18-10-2015 lúc 10:33 AM
    Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
    Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
    Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
    Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
    Japan 21 tháng 11 năm 2014
    Nguyễn Tuyết Mai

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Kazemi Tuyetmai Xem bài viết

    Tương, cà rau, mắm quê, đồng
    Làm sao xóa nổi trong lòng của ta
    Mỗi khi nắng gió nhạt nhòa
    Là khi thổn thức mắt hoa khóc nhiều
    Phố phường thay đổi bao nhiêu
    Tình càng dào dạt phiêu diêu lạ lùng
    Gặp người đất Thủ rất mừng
    Từ nay xin được vui chung thơ vần
    Dẫu xa ta kéo lại gần
    Đôi câu mộc mạc vẫn ngân đầy trời
    Japan em ở xứ người
    Tâm hồn vấn vít chơi vơi quê nhà
    Cám ơn anh Huy Thanh nha
    Chúng ta là bạn, là quà tặng nhau...
    Japan lúc 12 giờ 30' trưa 18/10/2015
    Kazemi Tuyetmai.

    RỪNG PHONG THAY LÁ

    Phong rơi một gánh lá vàng
    Gửi em để nhớ thu tàn đông sang
    Dưới trăng thơ dệt mấy hàng
    Bên dòng sông rộng miên man đượm sầu

    Mưu sinh đất khách vì đâu
    Lời xưa ước nguyện qua cầu gió bay
    Đò ngang từ ấy bao ngày
    Bán rau củ quả mê say ruộng vườn

    Tương cà mắm ruốc quê hương
    Chờ đông đan áo đêm trường nhớ anh
    Gió đêm lay động xuyên mành
    Em xe sợi nhớ, cao xanh trao chàng.

    Huy Thanh
    18-10-2015

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Kazemi Tuyetmai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Kazemi Tuyetmai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 66
    Thanks
    203
    Thanked 504 Times in 66 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    RỪNG PHONG THAY LÁ

    Phong rơi một gánh lá vàng
    Gửi em để nhớ thu tàn đông sang
    Dưới trăng thơ dệt mấy hàng
    Bên dòng sông rộng miên man đượm sầu

    Mưu sinh đất khách vì đâu
    Lời xưa ước nguyện qua cầu gió bay
    Đò ngang từ ấy bao ngày
    Bán rau củ quả mê say ruộng vườn

    Tương cà mắm ruốc quê hương
    Chờ đông đan áo đêm trường nhớ anh
    Gió đêm lay động xuyên mành
    Em xe sợi nhớ, cao xanh trao chàng.

    Huy Thanh
    18-10-2015
    Lấy chồng xa xứ vì duyên
    Chứ không bởi tại em quên lời thề
    Bây giờ cuộc sống đuề huề
    Mỗi năm một bận đi về cố hương
    Gió đông rét suốt đêm trường
    Nhớ canh rau muống nhớ tương với cà
    Dẫu rằng sống ở xứ xa
    Một lòng một dạ em là Việt Nam.
    Japan lúc 0 giờ 15' sáng 20/10/2015.
    Kazemi Tuyetmai.

    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam Tuyết Mai xin đăng lại bài thơ cũ mời anh Huy Thanh cùng đọc cho vui nhé :

    EM LÀ CON GÁI VIỆT NAM

    Con gái Việt làm dâu mười mấy năm nay
    Hai mặt con vui buồn đều lo tất thảy
    Sáng nấu cơm cho cả nhà ngủ đẫy
    Chồng thương yêu chưa ruồng rẫy bao giờ.

    Con gái Việt tâm hồn luôn mộng mơ
    Vẫn hằng đêm làm thơ và viết truyện
    Tự răn mình phải không ngừng rèn luyện
    Không phụ lòng mong mỏi của mẹ cha.

    Con gái Việt đi lấy chồng nơi xa
    Trái tim vẫn luôn hướng về Tổ quốc
    Nối vòng tay yêu thương tới mọi miền đất nước
    Có bạn bè trên "Bờ lốc & Phây búc" thân thương.

    Con gái Việt lấy chồng xa quê hương
    Được chồng yêu thương hết lòng che chở
    Hằng ngày chăm sóc chồng và hai Hoàng tử nhỏ
    Em thấy mình hạnh phúc lắm Anh ơi!

    Em nguyện đi bên Anh đến hết cuộc đời
    Dẫu nhọc nhằn vẫn giữ trái tim biết yêu và biết hát
    Anh là đại dương mênh mông, em nguyện là hạt cát
    Nhỏ bé bên chồng, người con gái Việt Nam.
    Japan ngày 18/10/2012
    Nguyễn Tuyết Mai.


    https://www.facebook.com/nang.nguyen...53?pnref=story
    Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
    Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
    Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
    Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
    Japan 21 tháng 11 năm 2014
    Nguyễn Tuyết Mai

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Kazemi Tuyetmai Xem bài viết
    Lấy chồng xa xứ vì duyên
    Chứ không bởi tại em quên lời thề
    Bây giờ cuộc sống đuề huề
    Mỗi năm một bận đi về cố hương
    Gió đông rét suốt đêm trường
    Nhớ canh rau muống nhớ tương với cà
    Dẫu rằng sống ở xứ xa
    Một lòng một dạ em là Việt Nam.
    Japan lúc 0 giờ 15' sáng 20/10/2015.
    Kazemi Tuyetmai.

    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam Tuyết Mai xin đăng lại bài thơ cũ mời anh Huy Thanh cùng đọc cho vui nhé :

    EM LÀ CON GÁI VIỆT NAM

    Con gái Việt làm dâu mười mấy năm nay
    Hai mặt con vui buồn đều lo tất thảy
    Sáng nấu cơm cho cả nhà ngủ đẫy
    Chồng thương yêu chưa ruồng rẫy bao giờ.

    Con gái Việt tâm hồn luôn mộng mơ
    Vẫn hằng đêm làm thơ và viết truyện
    Tự răn mình phải không ngừng rèn luyện
    Không phụ lòng mong mỏi của mẹ cha.

    Con gái Việt đi lấy chồng nơi xa
    Trái tim vẫn luôn hướng về Tổ quốc
    Nối vòng tay yêu thương tới mọi miền đất nước
    Có bạn bè trên "Bờ lốc & Phây búc" thân thương.

    Con gái Việt lấy chồng xa quê hương
    Được chồng yêu thương hết lòng che chở
    Hằng ngày chăm sóc chồng và hai Hoàng tử nhỏ
    Em thấy mình hạnh phúc lắm Anh ơi!

    Em nguyện đi bên Anh đến hết cuộc đời
    Dẫu nhọc nhằn vẫn giữ trái tim biết yêu và biết hát
    Anh là đại dương mênh mông, em nguyện là hạt cát
    Nhỏ bé bên chồng, người con gái Việt Nam.
    Japan ngày 18/10/2012
    Nguyễn Tuyết Mai.


    https://www.facebook.com/nang.nguyen...53?pnref=story

    PHỤ NỮ VIỆT NAM

    Thương sao “Phụ Nữ Việt Nam”
    Cổ kim văn võ chẳng cam thua người
    Từ Nam chí Bắc mọi nơi
    Bến Tre Đồng Lộc rạng ngời bốn phương

    Những năm kháng chiến đắp đường
    Đánh Tây đuổi Mỹ tải lương diệt thù
    Trường Sơn hết hạ sang thu
    Gió đông buốt lạnh sương mù vẫn đi

    Gian lao nào có sá gì
    Tuổi hồng qua vội xuân thì trải nhanh
    Núi rừng chim hót trên cành
    Mong ngày thắng lợi mừng anh trở về

    Trên đồng lúa chín hương quê
    Thỏa lòng nguyện ước câu thề năm nao
    Bình minh hoa nở nắng chào
    Làng xưa đổi mới biết bao ân tình…

    Huy Thanh
    20-10-2015

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Kazemi Tuyetmai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Kazemi Tuyetmai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 66
    Thanks
    203
    Thanked 504 Times in 66 Posts
    Blog Entries
    19
    TÌNH KHÚC ĐÊM

    Em vật lộn giữ dòng sông chênh chao
    cố vùi lấp đi bến bồi thương nhớ
    Anh chợt đến thổi vào bờ đêm
    điệu nhạc vu vơ
    phiêu trái tim ai trĩu niềm nức nở.
    Trở theo cơn gió đến đêm nay,
    nạm hình hài thơm ngọt dâu tây
    Để hơi thở em ngây,
    ngực phập phồng thánh thót.
    Dù tất cả còn đang chót vót trên cao...
    Em sà vào đêm,
    xôn xao ru thức phím mình,
    chơi vơi, mơn man cùng phím của anh.
    Khua miết vào khoảng lặng,
    tan vào mênh mông,
    va vào con sóng...
    Bồng bềnh giọt sương nhú đọng bên thềm,
    thấy mảnh mai sáng, lớn dần trong đêm tối.
    Dẫu tình khúc đêm vời vợi,
    cho em thở và tồn tại.
    Khuếch tán vào ban mai tươi sáng,
    uớp vị mặn nồng,
    một ngày mới mênh mang...

    Japan sáng 29/5/2015
    Nguyễn Tuyết Mai.

    *Bài thơ đăng trên trang web Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ :

    http://hoilamnghiep-pto.com/vi/spct/...TINH-KHUC-DEM/
    Lần sửa cuối bởi Kazemi Tuyetmai; 20-10-2015 lúc 05:47 PM
    Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
    Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
    Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
    Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
    Japan 21 tháng 11 năm 2014
    Nguyễn Tuyết Mai

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501

  14. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Kazemi Tuyetmai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Kazemi Tuyetmai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 66
    Thanks
    203
    Thanked 504 Times in 66 Posts
    Blog Entries
    19
    THẤP THOÁNG JAPAN

    Gom bao nỗi niềm đậu bến đợi mong
    Em theo con thuyền xuôi dòng về bến nhớ
    Vầng ngực dập dồn đằm sâu hơi thở
    Chạm áng thơ ai cài mái tóc bồng.

    Choàng lên đôi vai, run rẩy cõi lòng
    Lớp lớp sóng nồng xô mạn thuyền rạo rực
    Giấc ngủ đêm cứ thao thức… trùng phùng
    Lòng biển sâu, chẳng vô tình hờ hững.

    Mặn mòi lời ru vào cõi thẳm vô cùng
    Tình bỗng ập về, đâu phải mông lung
    Bất ngờ trao cho nhau ngập tràn hạnh phúc
    Vén tấm màn e lệ, bùng phát nụ hường thơm.

    Bao tháng ngày khát khao tình ta toàn vẹn
    Nay quyện vào nhau ngưng bặt tháng tám chiều
    Dẫu ve sầu khóc muộn có bao nhiêu
    Chức Nữ, Ngưu Lang – muôn trùng xa thẳm.

    Thì hồn ta đã sẫm màu Nhạn tháp
    Tình thu xưa bay về chứa chan
    Không cô đơn nữa rồi, gió rung cây man mác
    Thấp thoáng Japan, rừng phong lá vàng tươi...

    Japan đêm mùng 6/8/2015
    Nguyễn Tuyết Mai.

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/488376

    Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
    Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
    Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
    Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
    Japan 21 tháng 11 năm 2014
    Nguyễn Tuyết Mai

    http://nganhdao.vnweblogs.com/post/12440/466501

  16. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Kazemi Tuyetmai vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    KAZEMI

    Tình thổn thức vì trông hoài tin nhạn
    U hoài vương dạ ngóng bạn về đây
    Yên bình nhưng suối lệ muốn dâng đầy
    Êm đềm đó dẫu lòng đang sóng vỗ
    Tương giang hỡi vĩ đầu cùng đau khổ
    Muốn nắm tay đêm dạo phố lang thang
    Anh với em ngắm cảnh núi trăng ngàn
    Im lặng nhé nghe tim hòa chung nhịp.

    Huy Thanh 26-10-2015

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    -Anh Thanh uống hết hai xị rượu Gò Đen mới
    viết xong bài này đấy. Tặng Kazemi nha.


    THƠ SAY

    Buồn vương suy nghĩ vẩn vơ
    Uống vào một xị tứ thơ ảo huyền
    Bây giờ mình đã thành tiên
    Bút đà hạ xuống múa liền mấy câu

    Ghi ngay chớ để dài lâu
    Kẻo khi tỉnh lại không đầu chẳng đuôi
    Nhớ xưa sao mãi ngậm ngùi
    Thêm vô xị nữa lòng vui vô vàn

    Phố phường dạo bước lang thang
    Mùi đâu phảng phất như làn hương hoa
    Mai vàng tứ quý thoáng qua
    Lan hồng đào cúc… la đà bướm ong

    Ô sa ka đỏ cong cong
    Hoa mười giờ nở vừa hồng vừa cam
    Mùi hương tỏa khắp thi đàn
    Vườn thơ lạc lối muôn ngàn kỳ hoa.

    Huy Thanh 26-10-2015

  20. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình