+ Trả lời chủ đề
Trang 180/275 ĐầuĐầu ... 80 130 170 178 179 180 181 182 190 230 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.791 tới 1.800 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1791
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MƠ RU


    Nắng sang dốc ngả chiều rồi
    Giấc hoa thánh thiện, bóng ngồi canh thâu
    Tình say âu yếm hồng lâu
    Cõi tiên thoảng gió nhiệm mầu lời ru

    Ngàn xanh tỏ rạng trăng thu
    Lửa tim ngời sáng tình dư sắc màu
    Tưởng mềm gối mộng anh hầu
    Hồn đôi con bướm sang cầu tìm hương

    Lời ru nồng đượm yêu thương
    Ươm đêm thanh ngát thắm phương chung tình
    Êm say ngà ngọc lung linh
    Sao hoa rực rỡ, bình minh tươi hồng.

    NVT

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1792
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    MƠ RU


    Nắng sang dốc ngả chiều rồi
    Giấc hoa thánh thiện, bóng ngồi canh thâu
    Tình say âu yếm hồng lâu
    Cõi tiên thoảng gió nhiệm mầu lời ru

    Ngàn xanh tỏ rạng trăng thu
    Lửa tim ngời sáng tình dư sắc màu
    Tưởng mềm gối mộng anh hầu
    Hồn đôi con bướm sang cầu tìm hương

    Lời ru nồng đượm yêu thương
    Ươm đêm thanh ngát thắm phương chung tình
    Êm say ngà ngọc lung linh
    Sao hoa rực rỡ, bình minh tươi hồng.

    NVT


    Mơ hoa

    giấc mơ để lại lòng ta
    Nắng lên ấm áp mưa sa mát trời
    Có đôi bướm trắng cánh vời
    Vờn quanh vườn mộng đẹp khơi chuyện lòng

    Thu sang biển nhớ mông lung
    Long lanh ánh nước dạ mong về nguồn
    Bờ còn đợi bến nước suông
    Đò đưa khoan họ giọt buồn chia nhau

    Hương thơm ngan ngát hoa cau
    Trầu xanh mát lá thêm màu nồng vôi
    Lời ru ngọt lịm người ơi
    Nhắm đôi mắt lại gọi mời xuân sang.

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-11-2015 lúc 08:41 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #1793
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA ĐÔNG SẼ VỀ


    Phù sinh chót đã nhuộm màu
    Quân cờ trong cuộc trước sau sẽ dừng
    Mùa đông cứ đến dửng dưng
    Mất trong úa lá vơi từng giọt yêu

    Khung trời rạch nét khẳng khiu
    Mắt ngầu đỏ lệ dắt dìu heo may
    Buồn thương trông sắc lá phai
    Chờ đông nuối tiếc mỗi ngày phù vân

    Vòng tay xiết ấm cho gần
    Ướp hương cốm mật đượm vần câu thơ
    Nối đầy khoảng trống xa mờ
    Tri âm tri kỷ vọng bờ thiên thai

    Đừng trao nhau đóa hồng nhài
    Ngạt ngào hương sữa thu hoài tình thu !
    Dòng sông quê ngát sóng ru
    Lạnh về không giá, xuân thu xanh làn.

    NVT

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1794
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    MÙA ĐÔNG SẼ VỀ


    Phù sinh chót đã nhuộm màu
    Quân cờ trong cuộc trước sau sẽ dừng
    Mùa đông cứ đến dửng dưng
    Mất trong úa lá vơi từng giọt yêu

    Khung trời rạch nét khẳng khiu
    Mắt ngầu đỏ lệ dắt dìu heo may
    Buồn thương trông sắc lá phai
    Chờ đông nuối tiếc mỗi ngày phù vân

    Vòng tay xiết ấm cho gần
    Ướp hương cốm mật đượm vần câu thơ
    Nối đầy khoảng trống xa mờ
    Tri âm tri kỷ vọng bờ thiên thai

    Đừng trao nhau đóa hồng nhài
    Ngạt ngào hương sữa thu hoài tình thu !
    Dòng sông quê ngát sóng ru
    Lạnh về không giá, xuân thu xanh làn.

    NVT

    ĐÔNG VỀ VẪN ẤM VÒNG TAY

    Tuyết rơi trắng nuột xứ người
    Tóc bay buốt cả khung trời đông sang
    Gió ơi chớ có vội vàng
    Thổi bay kỷ niệm để ngàn thương đau

    Se lạnh vẫn thoảng hương cau
    Vòng tay nối lại nhịp cầu bước qua
    Xa quê vẫn nhớ tiếng gà
    Thương người nơi ấy quê nhà đợi trông

    Vẫy bút đi em vẫn mong
    Bài thơ dạ ngỏ nỗi lòng còn đây
    Sông Hồng nước bỗng mơ say
    Rì rầm sóng nhẹ
    êm thay đêm ngày

    Lục bình hoa tím vừa lay
    Rong rêu thầm thỉ vui vầy có nhau
    Liễu xanh không nỡ ru sầu
    Đong đưa
    lơi lả ngọn trau chuốt tình .

    Thu Giang Vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-11-2015 lúc 10:29 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #1795
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA VỀ TRONG MƠ


    Đồng làng lộng cánh diều bay
    Trời xanh thăm thẳm chân mây ửng hồng
    Thóc sân săn nắng, rơm nồng
    Màn lam lơ lửng thinh không mơ màng

    Bến quê soi bóng đò ngang
    Tình trăng ru sóng lụa vàng đong đưa
    Heo may vờn nhánh tre thưa
    Thoảng hương hoa sữa … suối mơ … xao lòng

    “Trăng như treo ở trên cành”
    Chiêm bao tay hái … chòng chành … đò sang
    Dặt dìu khoan nhặt mênh mang
    Du dương sóng hát bến vàng thiên thai …

    Giật mình ! Thấm lạnh bờ vai
    Ngát khuya rơm mới thơm ngai ngái nồng
    Nắng mai chim hót vườn hồng
    Sương mây mờ phủ cánh đồng như mơ …

    NVT

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1796
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    GỬI NẮNG ƯƠM THƠ


    Trải giấy ươm thơ mộng thật đầy
    Đông về đến ngõ tuyết đang bay
    Chiều tàn nắng nhạt trời xa xứ
    Ước mãi ân tình tay trong tay


    Gửi nắng hoàng hôn sáng khiết trong
    Má chiều hồng đẹp, thắm môi nồng
    Hương sắc ý thơ hòa ánh tím
    Vô thường lóng lánh ngát dòng sông


    Nắng ấm tình nồng sưởi tuyết tan
    Trời xanh lãng đãng dưới mây ngàn
    Hồn vui hòa nhịp đều hơi thở
    Ngát mãi hương hoa thắm sắc vàng

    Đắm mộng sông trăng thỏa ước thề
    Thu vàng hái mộng bến tình mê
    Lung linh phố ảo ngàn sao sáng
    Sóng nước êm đềm ấp bóng quê.


    Thu Giang Vũ - Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-11-2015 lúc 06:31 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #1797
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGÀY MƠ


    Thanh nhàn nắng ấm đượm nồng lên
    Mắt lá mơn xanh biếc nõn nền
    Gió vẽ hình mây hồng ảnh ảo
    Tơ trời quyện luyến dệt thành tên

    Ong đẫm nhụy vàng lộng cánh mê
    Ngọt ngào đất cội đượm tình quê
    Thương trăng viễn xứ hồn cô lữ
    Vằng vặc trời thơ diễm lệ thề

    Hồn lặng mơ màng bản nhạc rơi
    Hương xuân lịm ngát sức vuông trời
    Đóa hồng thắm đỏ bờ xanh ấy
    Thi vị xuôi dòng sóng mãi khơi

    Mãn nguyện tươi hồng ấm mái thương
    Chuông chùa luyến vọng khúc tà dương
    Gió thu phảng phất hương lan ngậy
    Thỏa giấc bồng lai cõi mộng thường.

    NVT

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #1798
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    THU e ngại

    Bao giờ dám nghĩ đã xa anh
    ấy thế mà thu lại nhắc thầm
    chiều vắng em ngồi đong nỗi nhớ
    để rồi góp lại khóc thương thân .

    bao giờ dám nghĩ phận cô đơn
    ấy thế mà thu lại dỗi hờn
    ngồi đếm lá vàng đùa với gió
    giận mình rồi lại bỗng thương hơn

    đôi lúc tủi buồn thử ghét anh
    mà sao thu vẫn cứ mặn nồng
    heo may se sẽ qua song cửa
    sương xuống vật vờ nỗi ước mong

    giờ này anh có nhớ em không?
    nghe gió mùa thu cứ nhủ lòng
    xa vắng bên trời anh thức, ngủ
    vội vàng câu hát gửi thu phong

    Thugiang vũ



    NGÀY MƠ


    Thanh nhàn nắng ấm đượm nồng lên
    Mắt lá mơn xanh biếc nõn nền
    Gió vẽ hình mây hồng ảnh ảo
    Tơ trời quyện luyến dệt thành tên

    Ong đẫm nhụy vàng lộng cánh mê
    Ngọt ngào đất cội đượm tình quê
    Thương trăng viễn xứ hồn cô lữ
    Vằng vặc trời thơ diễm lệ thề

    Hồn lặng mơ màng bản nhạc rơi
    Hương xuân lịm ngát sức vuông trời
    Đóa hồng thắm đỏ bờ xanh ấy
    Thi vị xuôi dòng sóng mãi khơi

    Mãn nguyện tươi hồng ấm mái thương
    Chuông chùa luyến vọng khúc tà dương
    Gió thu phảng phất hương lan ngậy
    Thỏa giấc bồng lai cõi mộng thường.

    NVT

    http://49527579.blogspot.ca
    Dòng sông thơ



  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #1799
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1




    Hương trà

    Cánh sen ngát nhụy đơm mang
    Hồng hồng từng chiếc nắng tràn hồ trong
    Gần bùn mà lại thơm nồng
    Trắng xinh biếc thắm gương lồng vàng au

    Mời anh bát nước ngọt ngào
    Giọng hò quê mẹ lao xao gió ngàn
    Hạ qua thu lại vừa sang
    Đông về sưởi ấm xoá vàn thương đau

    Nước trôi rồi cũng qua cầu
    Về nguồn em đợi hoa cau trắng ngần
    Dây trầu vẫn bám đầy sân
    Đẹp màu lá biếc luôn gần bên nhau

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-11-2015 lúc 07:09 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #1800
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    TÂM TƯ

    Tiên Điền mãi vọng hồn thơ
    Thời gian chẳng thể phai mờ dấu xưa
    Trăng cài bên bức song thưa
    Lơ thơ nhành liễu đung đưa trước thềm
    Đôi vần lục bát êm êm
    Như lời của Mẹ từng đêm vỗ về
    “Đời Kiều bao nỗi tái tê”
    “Gian nan nào phỉ lời thề sắt son”
    Trăm năm nước chảy đá mòn
    Ngàn năm tuyệt phẩm mãi còn tiếng vang
    Nguyễn Du sử khắc tên vàng
    Năm châu bốn biển rỡ ràng tài danh
    Thơ Người là một bức tranh
    Lung linh cảnh sắc ngọn ngành phận thân
    Trải bao dâu bể chuyển vần
    Nghi Xuân nay đã nhiều phần khang trang
    Tôn ông nay ghé thăm làng
    Ngỡ ngàng đất cũ cảnh quan mỹ miều
    Ta thêm say giữa câu Kiều
    Lòng nghe dào dạt những điều tâm tư
    Phạm Khắc Hiền
    08/10/2015

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 180/275 ĐầuĐầu ... 80 130 170 178 179 180 181 182 190 230 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình